VBA 2018 Game 2, Saigon Heat 86-77 Hochiminh City Wings: Chủ nhà khởi đầu thuận lợi

17/06/2018 10:25 GMT+7 | Bóng rổ

Trận đấu ra quân tại VBA 2018, Saigon Heat tiếp tục chạm mặt với địch thủ quen thuộc, Hochiminh City Wings by Jetstar. Với tính chất căng thẳng của một trận derby, cả hai đội đã liên tục mang đến những tình huống rượt đuổi tỷ số đẹp mắt.

Tuy nhiên, bằng sự bùng nổ trong hiệp 4, Saigon Heat đã là đội giành được chiến thắng cuối cùng với tỷ số 86-77.

Kiểm soát thế trận, chủ nhà khẳng định ưu thế

Với sự cơ động của những hậu vệ như Trần Đăng Khoa, Triệu Hán Minh hay Dư Minh An, Saigon Heat đã kiểm soát thế trận khá tốt và liên tiếp có những pha ghi điểm quan trọng trong hiệp 1.

Bộ ba này đã đóng góp đến 15 điểm để giúp “Ông 30” dẫn trước 17-11 sau 10 phút thi đấu.

Bước sang hiệp 2, với sự hiệu quả của cặp “song sát” Quinton Doggett – Henry Nguyễn, Hochiminh City Wings by Jetstar đã vùng dậy mạnh mẽ nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Quinton Doggett - Chàng trung phong lạ lùng

Quinton Doggett - Chàng trung phong lạ lùng

“Tôi không xem NBA và chẳng có thần tượng nào ở đó cả. Người duy nhất tôi tôn thờ là Chúa”. Chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng Quinton Doggett luôn có những phát ngôn gây sốc.

Mặc dù bộ đôi nói trên đã ghi được 13 điểm, thế nhưng, trước một Saigon Heat đang có phong độ tốt, “Anh hai Đại bàng” vẫn chưa thể lật ngược thế cờ và đành kết thúc 20 phút thi đấu với việc bị dẫn trước 31-39.

Hiệp cuối bùng nổ, “Ông 30” chốt hạ vấn đề

Sau khoảng thời gian hội ý cùng HLV Brian Rowsom, Hochiminh City Wings by Jetstar đã có những sự điều chỉnh vô cùng hợp lý khi bước vào hiệp 3.

“Anh hai Đại bàng” bắt đầu triển khai lối chơi tấn công dựa trên sự lấn lướt của cặp đôi “big man” Quinton Doggett – Lê Công Tuấn Anh.

Kết quả, Hochiminh City Wings by Jetstar thi đấu thăng hoa và kết thúc hiệp 3 với việc rút ngắn tỷ số xuống còn 56-58.

10 phút thi đấu cuối cùng, những tưởng đoàn quân của HLV Brian Rowsom có thể tạo nên một màn ngược dòng không tưởng, tuy nhiên, sự bùng nổ của Saigon Heat đã chính thức kết thúc những hy vọng của “Anh hai Đại bàng”.

 

VBA 2018 Game 1, Thanglong Warriors 74-77 Cantho Catfish: ĐKVĐ gục ngã

VBA 2018 Game 1, Thanglong Warriors 74-77 Cantho Catfish: ĐKVĐ gục ngã

Trận đấu khai mạc VBA 2018 giữa những nhà ĐKVĐ Thang Long Warriors và các vị khách Cantho Catfish đã diễn ra hấp dẫn đúng như sự trông đợi của người hâm mộ. Kết quả chung cuộc, đội bóng miền Tây đã có một màn lội ngược dòng gay cấn để vượt qua những nhà ĐKVĐ tỷ số 77-74.

Đội bóng của HLV David Singleton đã thực hiện thành công 5 pha ném 3 trong hiệp 4, qua đó, khiến những nỗ lực san hòa của Hochiminh City Wings by Jetstar trở nên vô nghĩa. Kết thúc trận đấu, “Ông 30” giành chiến thắng với tỷ số 86-77 và có màn ra quân thuận lợi tại VBA 2018.

Góp công lớn vào màn trình diễn ấn tượng của Saigon Heat phải kể đến bộ ba, Trần Đăng Khoa (28 điểm), Tavarion Nix (21 điểm, 9 rebounds, 4 kiến tạo) và Triệu Hán Minh (16 điểm).

Trong khi đó, bên phía Hochiminh City Wings by Jetstar, cặp “song sát” Henry Nguyễn (20 điểm) và Quinton Doggett (30 điểm) đã ghi đến hơn 60% tổng số điểm của “Anh hai Đại bàng”.

Trận đấu tiếp theo, Saigon Heat sẽ có chuyến hành trình “giông bão” ra nhà thi đấu Bách Khoa để đối đầu với Hanoi Buffaloes (19/6). Trong khi đó, Hochiminh City Wings by Jetstar sẽ có màn đọ sức với Danang Dragons tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (19/6).

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm