US Open có gì chờ đợi Roger Federer?

28/08/2018 19:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic đang là người giành được nhiều chú ý hơn cả khi US Open đang gần kề. Anh là chủ nhân của danh hiệu Grand Slam gần nhất tại Wimbledon, lại vừa hoàn thành bộ sưu tập đủ các danh hiệu Masters 1000. Nhưng trong nhánh đấu của Djokovic, lại có một kỳ phùng địch thủ, Roger Federer.

Quần vợt phải cảm ơn Roger Federer

Quần vợt phải cảm ơn Roger Federer

Roger Federer và quần vợt. Một mối quan hệ cộng sinh đã dẫn tới sự thịnh vượng và thành công của cả đôi bên cho tới tận ngày nay, sau gần 2 thập kỷ “bên nhau”.

Roger Federer – Novak Djokovic luôn là một cặp đấu thú vị với lối chơi tấn công đẹp mắt và các ngón đòn sở trường của 2 tay vợt. Thành tích đối đầu của họ sau 46 trận đã chạm trán đang nghiêng về tay vợt người Serbia với 24 trận thắng. Thực tế, thành tích của Djokovic so với cả 2 tay vợt còn lại khác của “Big Four” đều nhỉnh hơn. Điều này có thể giải thích cho đánh giá Nole là tay vợt toàn diện nhất mọi thời đại dù rằng anh chưa sở hữu bộ sưu tập Grand Slam khủng như Federer.

Nole vừa bình phục từ chấn thương dai dẳng kéo theo một giai đoạn sa sút phong độ trong 2 năm qua trước khi lên ngôi ở Wimbledon tháng trước. Dù vậy, số điểm của anh chỉ đủ để được xếp loại hạt giống số 6, cùng nhánh với hạt giống số 2 Federer. Tuy nhiên, “tàu tốc hành” không tỏ ý nao núng khi biết mình sẽ có thể phải chạm trán một Djokovic đang đạt phong độ cao. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Federer chia sẻ: “Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, tôi từng đi qua nhiều nhánh đấu khó khăn. Và tôi chỉ có thể chấp nhận nó. Chúng ta không thể kiểm soát những điều như vậy. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó khi thậm chí giải đấu còn chưa diễn ra và trận tứ kết đó chưa có khả năng xảy ra. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ chơi trận đấu đầu tiên thế nào”.

Ở US Open, mặt sân cứng cũng là sở trường của Nole trong khi Federer thì đã 10 năm rồi chưa lên ngôi ở đây. Suốt một thập kỷ qua, Federer chỉ 2 lần vào chung kết ở Flushing Meadow, trong đó là trận thua trước Del Potro năm 2009 và Marin Cillic năm 2015.

Tuy nhiên US Open 2018 vẫn sẽ đặc biệt với rất nhiều lý do. Đây sẽ là lần đầu tiên, sân đấu trung tâm Louis Armstrong có mái che và hệ thống mắt diều hâu Hawk-Eye sẽ được bố trí ở tất cả các sân. Giải đấu năm nay cũng là lần đầu tiên mà “Big Three” Federer, Nadal, Djokovic sẽ tới New York với cùng mục tiêu giành danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong năm

Ở giải đấu duy nhất năm 2012 mà “Big Three” không góp mặt đầy đủ là vì Nadal phải rút lui vì chấn thương tại US Open. Nhưng giờ thì chúng ta đang đứng trước những cột mốc lịch sử: Đã 1 thập kỷ qua kể từ khi Djokovic giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình ở Flushing Meadow, đồng thời đánh dấu khởi đầu cho 1 kỷ nguyên mà 3 tay vợt này luân phiên nhau thống trị quần vợt nam.

Roger Federer đang đứng trước cơ hội nâng tổng số danh hiệu lớn của mình lên 21 tại US Open năm nay, trong khi đó Nadal sẽ là 17, còn bị bỏ cách khá xa. Nếu như Nadal vô địch, thành tích giữa bộ đôi này sẽ là 20-18, một khoảng cách cực kỳ mong manh và “tàu tốc hành” có thể bị đuổi kịp sớm. Nếu người vô địch là Djokovic, anh sẽ sở hữu tổng cộng 14 danh hiệu Grand Slam và hoàn toàn có thể đuổi kịp con số 17 của Nadal trong thời gian không xa.

Mọi phân tích và cảm tính đều đang nghiêng về Djokovic, người sẽ đạt kỷ lục giành 6 danh hiệu US Open nếu thành công năm nay. Nhưng cũng đừng quên Federer, tay vợt nhắm tới mục tiêu sẽ thi đấu lâu nhất có thể và chỉ giành ưu tiên cho những giải đấu lớn. Bản thân Federer cũng thừa nhận rằng việc 10 năm qua chưa lên ngôi tại Flushing Meadow cũng là động lực lớn để anh chiến đấu.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm