UEFA Nations League: Tây Ban Nha của Luis Enrique bước hụt trên sàn catwalk

20/11/2018 14:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique đã đến với Tây Ban Nha với lời khẩn cầu từ Luis Rubiales với hi vọng tạo ra một cuộc cách mạng sau những thất bại mang tính hệ thống của bóng đá xứ đấu bò.

Đức 2-2 Hà Lan: Van Dijk giúp Hà Lan vượt Pháp, giành vé vào VCK UEFA Nations League

Đức 2-2 Hà Lan: Van Dijk giúp Hà Lan vượt Pháp, giành vé vào VCK UEFA Nations League

Hà Lan đã hòa 2-2 đầy kịch tính trong trận đấu với tuyển Đức ở nhóm 1 tại bảng A trong khuôn khổ UEFA Nations League. Với kết quả này, Hà Lan đã giành vé vào VCK UEFA Nations League 2019.

La Roja khởi đầu triều đại mới như một show diễn thời trang hào nhoáng, nhưng từng bước một, họ bắt đầu xì hơi. Và cuối cùng, nhà vô địch thế giới 2010 kết thúc năm 2018 mà người ta chưa nhìn thấy sự thay đổi cụ thể nào được tạo ra dưới bàn tay của HLV người Asturias, và cùng với đó là những cuộc tranh cãi bất tận về những gì đang diễn ra ở thời điểm này.

Tây Ban Nha thất bại

Tây Ban Nha xốc tới UEFA Nations League với tốc độ của một chiếc xe công thức một với những chiến thắng giòn giã trước Anh và Croatia, dường như đó là đội bóng không thể ngăn chặn được ở cựu lục địa. Đó là đội bóng của những chàng trai trẻ hung hăng một chút, ngạo mạn một chút và ngổ ngáo hơn bất cứ phiên bản nào trong quá khứ.

Nhưng đó mới chỉ là những dấu hiệu đầu tiên của cuộc chuyển giao quyền lực trên ghế chỉ đạo, vì sau đó, La Roja lại rơi vào hình ảnh quen thuộc như nhiều năm trước, quá nhiều những đường chuyền, thiếu sức bật và sự đột biến, và điều kinh khủng nhất trong hai trận thua liên tiếp trước Anh và Croatia chính là họ quá dễ đoán và cùn mòn như Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque ở World Cup 2014.

Trong trường hợp này, Luis Enrique, người vừa muốn tạo ra sự thay đổi về nhân sự, về cách phát triển bóng đá, nhưng lại lưỡng lự trước thói quen chơi bóng đã ăn vào từng cầu thủ, cũng như từ chính tư duy bóng đá của ông. Và đôi khi, người ta thấy HLV 48 tuổi này chưa thật sự bước ra khỏi sức ảnh hưởng của truyền thống, hoặc cũng có thể coi Tây Ban Nha chưa thoát được quán tính chơi bóng đã giam chân họ nhiều năm qua.

Trong ngày đầu tiên ra mắt truyền thông xứ đấu bò, Luis Enrique tuyên bố anh sẽ theo dõi khoảng trên 70 cầu thủ chơi bóng ở khắp cựu lục địa, và chỉ sau 6 trận đấu, HLV người Asturias đã đến gần với con số đó. Về ý tưởng, ông muốn tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong đội hình, với những cầu thủ khác nhau, và không lệ thuộc vào những trụ cột lâu năm của đội bóng.

Về cách thức thực hiện, Luis Enrique cố gắng sử dụng càng nhiều cầu thủ với những kiểu chơi bóng khác nhau, ở những môi trường bóng đá khác nhau, và cả đẳng cấp khác nhau để tạo ra tính đa dạng cho La Roja. Tây Ban Nha có những người chơi bóng ở Anh, ở Italy và không chỉ những ngôi sao từ 3 câu lạc bộ lớn như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, mà những cầu thủ từ Espanyol hay Wonverhampton cũng có cơ hội khoác lên người chiếc áo đội tuyển quốc gia.

HLV người Asturias cũng chưa lặp lại đội hình xuất phát nào đến lần thứ hai, và chỉ có 3 cầu thủ đá chính trong 6 trận đấu cầm quân chính thức của ông là Sergio Ramos, David De Gea và Saul Niguez. Có đến 27 cầu thủ khác nhau lần đầu tiên được đá chính trong màu áo Tây Ban Nha dưới thời của Luis Enrique, đó là con số cao khủng khiếp với một HLV, và chúng ta phải nhớ rằng, ông cũng chỉ có thêm 3 quyền thay người trong mỗi trận đấu.

Điều đó nói lên rằng, Luis Enrique khát khao thay máu La Roja đến như thế nào, nhưng sự thật là ông chưa đạt được một bước tiến nào, và nếu coi UEFA Nations League là một giải đấu chính thức, thì Tây Ban Nha tiếp tục thất bại.

Lý lẽ của Luis Enrique

“Đội bóng của tôi trông rất ổn đấy chứ”, Luis Enrique nói với Marca, khi Tây Ban Nha bị chỉ trích khá nhiều vì những thất bại mang tính hệ thống trước Anh và Croatia. Chà, điều đó không đúng đắn lắm so với kì vọng của những chuyên gia khi HLV người Asturias bước tới để thay thế cho Julen Lopetegui.

Nhưng xin lỗi, Tây Ban Nha của Luis Enrique trông thật rối rắm và hỗn loạn trong mắt của các chuyên gia bóng đá, làm sao họ có thể tin tưởng một đội bóng để thủng lưới đến 10 bàn chỉ trong 6 trận, và người ghi bàn nhiều nhất lại là một trung vệ như Sergio Ramos. Trong khi, họ lại tỏ ra mất kiểm soát ở những thời điểm quyết định tại Sevilla (thua Anh) và Zagreb (thất bại trước Croatia) vì những sai lầm diễn ra theo cùng một cách.

Và dù cho mục tiêu của Luis Enrique là vòng loại EURO 2020 thì người ta vẫn cảm thấy lo ngại cho tiềm năng phát triển hay những dấu hiệu của cuộc cách mạng bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa xuất hiện vào lúc này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm