Trọng tài Nhật Bản gây tai tiếng ở World Cup phản pháo những chỉ trích

26/07/2014 09:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.v)- Trọng tài Nhật Bản đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận khai mạc World Cup 2014 đã lần đầu tiên lên tiếng phản bác những chỉ trích nhắm vào mình.

Trong trận đấu diễn ra ngày 12/6, ông Yuichi Nishimura đã không truất quyền thi đấu của Neymar sau khi tiền đạo Brazil có pha phạm lỗi thô bạo với Luka Modric bên phía Croatia. Nhưng đó chưa phải là tình huống gây tranh cãi nhất trong trận đấu. Cầu thủ, người hâm mộ Croatia và fan túc cầu trên toàn thế giới đã bàng hoàng khi ông Yuichi Nishimura cho Brazil hưởng một quả phạt đền ở những phút cuối hiệp hai sau khi Fred đã dễ dàng ngã xuống dưới những áp lực từ Dejan Lovren.

Rất nhiều chuyên gia, CĐV cho rằng, đó là quả phạt đền tưởng tượng mà ông Yuichi Nishimura “vẽ ra” để thiên vị cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ở Tokyo hôm 25/7, trọng tài người Nhật Bản cho rằng, ông đã điều hành tốt trận Brazil - Croatia. “Tôi đã chuẩn bị cho khả năng bị chỉ trích trước trận đấu”- AFP trích dẫn lời vị “Vua áo đen” 42 tuổi. “Đó là một phần của công việc mà tôi đang theo đuổi”.

Giải thích về quyết định cho Brazil hưởng phạt đền sau cú ngã đẹp mắt tài tình của Fred, ông  Yuichi Nishimura nói: “Nếu bạn nhìn vào tình huống xảy ra, bạn sẽ thấy tiền đạo (Fred) chuẩn bị sút khi trên đà di chuyển. Hậu vệ đội Croatia đã dùng tay đẩy Fred. Đó là lỗi. Một số lời chỉ trích thì hết sức gay gắt. Nhưng một số ý kiến khác thì có ý xây dựng.  Nghề trọng tài thật khó khăn”.


Cầu thủ Croatia phản đối quyết định của trọng tài Yuichi Nishimura

Sau trận cầu nói trên, cư dân mạng đã mỉa mai ông Yuichi Nishimura bằng cách chế ảnh ông mặc áo đấu của Brazil và đứng bên cạnh bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro. Nhưng với người Croatia, họ không thể cười trước những gì xảy ra. Với quyết định có lợi từ trọng tài, Neymar đã tận dụng thành công cơ hội của mình để hoàn tất cú đúp, đưa Brazil vươn lên dẫn trước 2-1 trước khi Oscar ấn định thắng lợi 3-1 cho đội chủ nhà ở những phút bù giờ.

Sau trận đấu, HLV và cầu thủ đội Croatia đã chỉ trích ông Nishimura gay gắt. Thậm chí, cầu thủ Croatia còn tố ông không nói tiếng Anh, mà chỉ nói tiếng Nhật với họ trên sân. Về chuyện này, ông Nishimura giải thích: “Cầu thủ Croatia nói không đúng vì trên sân bóng tôi nói tiếng Anh. Những cầu thủ tôi nói chuyện đều hiểu tôi muốn nói gì. Tôi điều hành trận đấu theo cách mà tôi luôn làm”.

Tại Nhật Bản, ông Nishimura là trọng tài danh tiếng và được ngưỡng mộ. Nhưng ông cũng nổi tiếng với những quyết định trao phạt đền đầy tranh cãi. Tại các giải đấu quốc tế, ông cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi. Trận tứ kết CAN năm 2008 giữa Angola và Ai Cập, ông Nishimura đã bị cầu thủ Angola xô vì tức giận nhưng không rút thẻ truất quyền thi đấu một ai. Sau vụ việc, ông Nishimura không còn điều khiển bất cứ trận cầu còn lại nào của giải đấu. Năm 2010, sau trận đấu ở Club World Cup do ông Nishimura điều khiển, CĐV Congo đã tức giận trả thù bằng việc phá hoại nhầm… một nhà hàng Trung Quốc ở trên đất nước của họ.

K.Đ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm