Tennis: Với Nadal, sức khỏe là trên hết

07/10/2019 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 33, Rafael Nadal giờ không mong gì hơn là sức khỏe bởi có sức khỏe, anh sẽ còn thi đấu và có thi đấu, anh sẽ giành được các danh hiệu.

Tennis: Quần vợt trong cuộc cách mạng 4.0

Tennis: Quần vợt trong cuộc cách mạng 4.0

Trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0 thì quần vợt, cũng như nhiều môn thể thao khác, không nằm ngoài quy luật thay đổi và phát triển.

Mục tiêu ở Grand Slam

Khoảnh khắc sau khi Rafael Nadal giành chiến thắng ở chung kết US Open kéo dài tới 5 set vào đầu tháng 9 vừa qua, anh đã có cơ hội ngồi thư giãn trên sân Arthur Ashe và theo dõi những chiến tích của mình tại các giải Grand Slam từ màn hình video khổng lồ. Khi hình ảnh từ mỗi chiến thắng trong 18 giải Grand Slam trước đó lóe lên, cây vợt người Tây Ban Nha trở nên lúng túng, như lạc vào một thế giới của riêng mình.

Rồi những giọt nước mắt cứ thế rơi, nếu không muốn nói anh bị choáng ngợp, bất lực trước những cảm xúc trào dâng. Chẳng gì thì chỉ cách đó 8 tháng, anh đã phải vật lộn để tìm lại chính mình sau 4 tháng chấn thương. Anh không chắc chắn liệu mình có thể lấy lại một vị trí trong nhóm Big Three hay không chứ đừng nói gì đến việc thách thức một Novak Djokovic đang có phong độ tốt. Sự lo lắng đó là có cơ sở khi cây vợt người Serbia đã đè bẹp anh ở trận chung kết Grand Slam đầu tiên của năm nay, tại Australia.

Mặc dù vậy thì ở Arthur Ashe, Nadal ngồi đó như một chiến binh vừa ca khúc khải hoàn, người đã biến đổi một năm mở ra với sự lo lắng thành - cho đến nay - một trong những chiến thắng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp Hall of Fame. Thành tích 47-6 của anh (và còn tiếp tục) là xuất sắc. Nếu anh không đuổi kịp số danh hiệu hoặc số trận thắng đã có trong năm tốt nhất của mình - 2010, khi anh thắng-thua 71-10 và giành được 3 danh hiệu Grand Slam, những chiến thắng mà anh có được trong năm nay thậm chí còn quan trọng hơn, vì tất cả đã đưa anh ta đến đỉnh cao sự nghiệp.

"Tôi luôn tìm cách để kéo dài sự nghiệp và thực hiện lộ trình của mình", Nadal nói sau khi anh vô địch French Open hồi tháng 6. "Và giờ tôi ở tuổi 33, tận hưởng, chơi thứ quần vợt tốt. Hãy xem tôi có thể tiếp tục trong bao lâu".

Chú thích ảnh
Với Nadal bây giờ, mục tiêu danh hiệu vẫn lớn, nhưng với anh, sức khoẻ lâu bền để chiến thắng quan trọng hơn cả

Khi giành được 2 danh hiệu Grand Slam (French Open và US Open) trong một mùa giải lần thứ 4 trong sự nghiệp vào năm nay, Nadal trở thành người duy nhất giành được 5 danh hiệu Grand Slam sau tuổi 30. Và anh sẽ chưa dừng ở đó. Danh hiệu US Open thứ 4 của cây vợt người Tây Ban Nha là chức vô địch thứ 19 của anh ở các giải Grand Slam. Thành tích này giúp anh đuổi sát Roger Federer, đối thủ đã 38 tuổi và đang có 20 danh hiệu Grand Slam, đồng thời nới rộng khoảng cách với Djokovic lên 3 danh hiệu.

Ưu tiên sức khỏe

Australian Open, nơi Djokovic khó đánh bại nhất, sẽ diễn ra tiếp theo. Trừ khi Federer chiến thắng, Nadal, với 12 danh hiệu French Open, sẽ có cơ hội cân bằng kỷ lục của cây vợt người Thụy Sĩ tại Paris.

Đó là câu chuyện của thời gian. Còn hiện tại, trong khi không thể thêm vào danh sách Grand Slam của mình trong năm nay, anh dự định tham dự 2 sự kiện Masters 1000 còn lại cũng như ATP World Tour Finals. Quan trọng không kém, anh có cơ hội tranh giành vị trí số 1 thế giới bởi do vắng mặt vào mùa Thu năm ngoái, anh không có điểm nào để bảo vệ. Vì thế, dù phủ nhận anh đang tập trung vào việc gia nhập danh sách có Djokovic, Federer và Jimmy Connors với tư cách là những cây vợt có 5 năm kết thúc năm ở vị trí 1, chẳng ai tin anh sẽ không nỗ lực vì thành tích đó. Xa hơn là đuổi kịp Pete Sampras với 6 lần kết thúc năm ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP.

Tuy nhiên, nói như cây vợt người Tây Ban Nha thì “tôi cần nghĩ sự nghiệp của mình theo một cách khác”. Cách khác này là đặt sức khỏe lên trên hết. Nên nhớ rằng, chấn thương đầu gối, tiểu phẫu ở chân, vắng mặt trong 4 tháng và căng cơ đùi vào phút cuối đã phá hỏng sự chuẩn bị của anh cho Australia Open. Mặc dù anh vẫn chơi đủ tốt để lọt vào chung kết, chiến thắng đã thuộc về Djokovic.

Cho đến Barcelona, ​Nadal hiểu rằng anh có vấn đề cần giải quyết, rằng mình nên nghỉ ngơi để lấy lại thể lực và chiến đấu hay "thay đổi mạnh mẽ" thái độ và tâm lý tiêu cực của anh.

Khi đó, Nadal chọn phương án thứ hai. Anh dừng bước ở bán kết tại Barcelona và Madrid, nhưng anh ấy đã xoay chuyển tình hình ở Rome, nơi anh đánh bại Djokovic trong trận chung kết. Kể từ đó, anh chỉ thua một trận, trước Federer ở bán kết Wimbledon.

Còn lúc này, về thể lực và bản lĩnh, không ai có thể so sánh với Nadal, nhưng sau khi đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp, cây vợt 33 tuổi người Tây Ban Nha có lẽ cũng hiểu rằng, ở tuổi này, được ra sân với anh đã là một kì tích. Rồi những danh hiệu sẽ đến sau đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm