Tennis: Serena giải cơn khát danh hiệu 3 năm

14/01/2020 13:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lịch thi đấu bước sang thập kỉ mới, Serena Williams đã không giành được một danh hiệu nào trong 3 năm.

Tennis: Chờ đợi những dấu mốc trong năm 2020

Tennis: Chờ đợi những dấu mốc trong năm 2020

Sẽ rất nhanh thôi, Australian Open mở đầu cho mùa giải 2020 của quần vợt. Tuy vậy, đây là năm mà tất cả đang chờ đợi những dấu mốc mới có thể được thiết lập.

Chiến thắng cuối cùng của cây vợt 38 tuổi người Mỹ là tại Australian Open 2017, nơi cô vượt qua người chị Venus trong trận chung kết trong khi đang mang bầu cô con gái Alexis Olympia.

3 năm sau, cơn khát danh hiệu của cựu số 1 thế giới đã chấm dứt. Cô đã đánh bại người đồng hương Jessica Pegula, 6-3, 6-4 để vô địch giải ASB Classic tại Auckland, New Zealand, trước sự chứng kiến của cô con gái 2 tuổi Alexis Olympia. Pegula chính là con gái của chủ sở hữu đội bóng đá Mỹ Buffalo Bills, Terry và Kim Pegula, và từng danh hiệu WTA đầu tiên trong năm 2019.

Với Serena, đây là danh hiệu thứ 73 sau 98 trận chung kết trong sự nghiệp của cô nhưng như đã nói ở trên, là danh hiệu đầu tiên kể từ khi cô cầm vợt trở lại sau ngày lên chức mẹ. “Cảm giác thật dễ chịu, tôi đã chờ đợi điều này một thời gian dài”, Serena cho biết. “Danh hiệu sẽ là bước quan trọng đến mục tiêu tiếp theo”.

Cây vợt người Mỹ từng tiết lộ cô suýt chết khi sinh Olympia. Vậy nhưng, chỉ nửa năm sau, cô trở lại WTA Tour vào tháng 3/2018. Thậm chí, cô còn xuất hiện sớm hơn thế trong một trận đấu biểu diễn vào tháng 12/2017 ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Kể từ khi trở lại, Serena thi đấu rất tốt và đều lọt vào chung kết Wimbledon và US Open trong hai năm 2018 và 2019. Tuy vậy, các danh hiệu vẫn cứ lảng tránh cô cho đến giải ASB Classic vừa qua. Chức vô địch tại Auckland mang lại cho cựu số 1 thế giới số tiền thưởng 43.000 USD và cô sẽ tặng tất cả cho Australia sau thảm họa cháy rừng như những đồng nghiệp Ash Barty, Nick Kygrios, Novak Djokovic hay Maria Sharapova.... “Tôi đã thi đấu ở Australia trong hơn 20 năm và thật đau buồn khi tôi phải theo dõi tin tức và mọi thứ đang xảy ra tại đó. Cháy rừng, động vật bị chết, nhiều người mất nhà cửa”, Serena nói. “Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ quyên góp tất cả tiền thưởng của mình”.

Mục tiêu tiếp theo của cây vợt 38 tuổi là chuẩn bị cho Australian Open. Điều tuyệt vời là thắng lợi tại giải ASB Classic diễn chỉ một tuần trước ngày Australian Open khai mạc vào 20/1. Cô đã giành 7 chức vô địch Australian Open trong số 23 danh hiệu Grand Slam cho đến nay, chỉ kém 1 danh hiệu so với kỉ lục của huyền thoại người Australia là Margaret Court. Như đã nói ở trên, mặc dù có đến 4 lần lọt vào chung kết Wimbledon và US Open trong 2 năm liên tiếp, Serena đều thua, trong đó có thất bại trước cây vợt người Canada là Bianca Andreescu ở US Open 2019. Hi vọng cho cô là Andreescu vừa rút khỏi Australian Open năm nay vì chấn thương đầu gối.

Liệu ASB Classic có là bệ phóng giúp cựu số 1 thế giới thành công ở Melbourne hay không, cô cũng đi vào lịch sử như là cây vợt giành được các danh hiệu ở 4 thập kỉ qua. Danh hiệu WTA đầu tiên mà cô có được là vào tháng 2/1999 và trong thập kỉ 90 này, cô có 5 danh hiệu. Đến thập kỉ 2000 là 30 danh hiệu, 2010 là 37 danh hiệu và 2020 là ASB Classic.

Thực ra, Serena đã có thể có 2 danh hiệu trong một ngày nhưng cô và người bạn thân Caroline Wozniacki lại để thua 4-6, 4-6 trước bộ đôi người Mỹ là Taylor Townsend và Asia Muhammad trong trận chung kết đánh đôi tại ASB Classic. Nên nói thêm, đây sẽ là giải đấu áp chót của Wozniacki trước khi cây vợt người Đan Mạch giải nghệ sau Australian Open.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm