Tennis ngày 25/12: Nishikori 'sợ' Nadal. Del Potro lại lỡ hẹn Australian Open

25/12/2016 08:18 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nishikori 'sợ' Nadal; Del Potro lại lỡ hẹn Australian Open...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Juan Martin del Potro lỡ hẹn Australian Open


Vào giải Grand Slam đầu tiên trong năm mới, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng thì Juan Martin del Potro cũng đã quyết định rút lui để đảm bảo thể lực. Trong một chia sẻ mới đây, tay vợt người Argentina đã cho biết: “Trong mùa giải 2017, tôi muốn có được nền tảng thể lực mạnh mẽ nhất, và tôi cần đưa ra những quyết định phù hợp. Thật vui vì trước đó, tôi đã cùng đồng đội giành danh hiệu Davis Cup cho quê nhà, vì thế tôi sẽ thoải mái hơn trong mùa giải mới”.

Trong năm tới, DelPo đặt mục tiêu lọt Top 10 thế giới. Với phong độ mạnh mẽ như đã thể hiện ở nửa sau mùa giải 2016, thì mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hiện tại, anh đứng thứ 38 trên BXH của ATP.

Ngoài ra, Australian Open 2017 cũng sẽ thiếu vắng những đóng góp từ Petra Kvitova, nữ tay vợt mới đây đã phải trải qua phẫu thuật do bị tấn công bằng dao; Victoria Azarenka, tay vợt mới hạ sinh con gái đầu lòng cách đây ít ngày; và Madison Keys, do chấn thương cổ tay gặp phải từ hồi tham dự WTA Finals.

Kei Nishikori run sợ mỗi lần đối đầu Rafael Nadal


Tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori hầu như chưa bao giờ chơi một mùa giải trọn vẹn. Năm nay, điều đó đã xảy ra trong tháng 10, khi anh gặp một chấn thương ở cơ đùi và buộc phải nghỉ thi đấu tại Tokyo. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với trang Nikkei, tay vợt hạng 5 thế giới đã chia sẻ: “Sức ép tâm lý luôn là vấn đề của tôi trong mọi trận đấu. Năm tới, tôi cần nhất quán hơn trong suốt trận, cải thiện về mặt kỹ thuật, bởi hiện tại đang có rất nhiều những tay vợt mạnh”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Nishikori đã tiết lộ về tay vợt khiến anh cảm thấy “nản” nhất, đó chính là Rafael Nadal. Tay vợt sinh năm 1989 cho biết, mỗi lần đối đầu với “Vua đất nện”, cơ thể của anh luôn run rẩy sợ sệt. Đó là lý do khiến sau 11 lần gặp mặt, Nishikori mới chỉ thắng có 2 lần.

Boris Becker: “Djokovic có thể vượt qua 17 danh hiệu Grand Slam của Federer”


Có thể nhận thấy, mặc dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Boris Becker vẫn dành những lời khen tốt đẹp nhất đối với học trò cũ của mình, Novak Djokovic. Mới đây, Becker cũng đã chia sẻ trên tờ Tennis World USA, rằng ông tin vào khả năng thống trị trở lại của Djokovic. Ông cho biết: “Không lý do gì để nói rằng Novak không thể có được phong độ tốt nhất một lần nữa. Cậu ấy chơi tốt ở ATP Finals, trận thắng Nishikori là trận hay nhất trong thời gian cậu ấy còn nhận được sự chỉ dẫn của tôi. Thua Murray không phải là kết quả như đã dự kiến, tuy nhiên tôi biết Novak là người làm chủ ở các trận đấu lớn. Hãy nhớ, trong 3 năm qua, cậu ấy đã giành được nhiều thắng lợi như thế nào. Nếu như còn giữ được thể lực, sự năng động và cơn khát danh hiệu, cậu ấy hoàn toàn có thể vượt qua con số 17 Grand Slam của Roger Federer”.

Nick Kyrgios: “Tôi có thể thắng Australian Open”


Là một “Bad boy” của làng banh nỉ, tuy nhiên bên ngoài sân đấu, Nick Kyrgios được biết tới là một người bạn, người em thân thiết của những tay vợt kỳ cựu, như Andy Murray hay Roger Federer. Trong chia sẻ trên tờ Herald Sun, tay vợt người Úc đã nói: “Andy luôn bảo tôi không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó là điều mà tôi nhận thấy ở anh ấy và học được từ đó. Còn Roger, khi chúng tôi cùng luyện tập tại Zurich, anh ấy đã khuyên tôi nên chuyên tâm vào luyện tập và ưu tiên hàng đầu cho tennis”.

Sau án phạt 3 tuần cấm thi đấu, Nick Kyrgios cũng đã rút ra cho mình những bài học để đời. Anh tự cảm thấy hối hận về những hành động nông nổi mà mình đã làm trong thời điểm tại Thượng Hải. Mùa giải tới, Kyrigos sẽ bắt đầu bằng việc tham dự Hopman Cup để bảo vệ danh hiệu đôi nam nữ của mình với tay vợt Daria Gavrilova. Đồng thời, tay vợt sinh năm 1995 cũng tin rằng, anh có thể cố gắng hết sức để với tới Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại quê nhà.

“Đừng bao giờ nói không bao giờ, ai đó phải giành chiến thắng và tôi còn có nhiều hơn cả tài năng để làm điều đó. Liệu tôi có thể giành chiến thắng không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi sẽ đánh bằng cả ruột gan của mình để cố gắng giành lấy chiến thắng đó. Không có chút nghi ngờ nào cả”

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm