Tay đua MotoGP Marc Marquez: Chàng trai của những kỷ lục

07/05/2016 11:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Marc Marquez chưa bao giờ vỗ ngực rằng thành tựu đạt được là bởi mình có tài. Với anh, vận may của số phận đã tạo nên cuộc gặp gỡ với trinh sát viên của một đội đua. Kể từ đó, con đường của thần đồng đua xe mới thực sự bắt đầu.

Thần đồng được phát hiện

Marquez sinh ra trong ngôi nhà nhỏ ở Cervera, một ngôi làng cách thủ phủ Catalunya khoảng gần 10 km. Từ nhỏ, Marquez sớm được tiếp xúc với xe tốc độ. Bố anh, ông Julia là thành viên của một CLB Moto địa phương. Mẹ anh, bà Roser làm việc ở đó cùng chồng. 4 tuổi, Marquez đã được làm quen với đua xe. Marc nhớ cuộc đua đầu tiên là với cha mình, trong chiếc xe kích cỡ nhỏ. Những năm sau đó, Marc đua thường xuyên hơn, có mặt ở CLB của cha hầu như mỗi ngày. Nhưng giữa đam mê đua xe với bước vào làng đua là hai câu chuyện khác biệt.

“Tôi đến từ gia đình bình thường, yêu đua xe mô tô nhưng cần phải biết rằng nếu muốn đua thực sự, chi phí sẽ rất nhiều. Bạn càng lớn thì số tiền bỏ ra cho đam mê này càng đắt đỏ”, Marquez nói vậy, để dẫn dắt người nghe tới một cuộc gặp bất ngờ. Đó là năm cậu 8 tuổi.



Marquez vô địch MotoGP trong lần đầu tham dự

“Có một người đàn ông đứng xem tôi đua ở CLB địa phương. Rồi ông ấy tới gặp tôi và nói: ‘Cậu, hãy gia nhập đội của tôi’”. Kể từ đó, mọi thứ dành cho Marc và gia đình cậu đều “miễn phí”. Marc vì thế có thể chuyên tâm phát triển tài năng. “Đó là một sự giúp đỡ lớn, nhờ vậy tôi mới có mặt ở đây ngày hôm nay”, Marc bày tỏ sự biết ơn.

Chàng trai của kỷ lục

10 năm sau cuộc gặp định mệnh đã nhào nặn nên một Marc tài năng tuyệt vời. Chức vô địch liên tiếp ở hạng 125cc và Moto2 đã mở đường cho Marc đến với sân chơi danh giá nhất MotoGP vào năm 2013 trong màu áo Repsol Honda. Ngay trong lần đầu tiên làm quen với đường đua này, Marquez đã khiến cả thế giới phải ngả mũ. Anh về nhất vào cuối mùa và trở thành nhà vô địch đua xe phân khối trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20.



Marc trên chiếc xe quen thuộc

Mùa giải 2014 kế tiếp cho thấy rằng Marquez không phải là hiện tượng, chỉ vụt sáng rồi tắt lịm vào hư không. Ở đường đua Indianapolis, chặng đua thứ 10 của mùa giải, Marquez đã trở thành tay đua đầu tiên sau 17 năm thắng cả 10 chặng đua liên tiếp và đồng thời cũng là tay đua trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này. Danh hiệu vô địch được Marquez bảo vệ trong năm đó, khi mới 21 tuổi.

Chứng kiến sự bứt phá của Marquez, đối thủ Jorge Lorenzo đã nhận xét rằng Marquez sẽ xô đổ mọi kỷ lục và sớm trở thành tay đua MotoGP vĩ đại nhất trong lịch sử. “Cậu ấy sẽ phá mọi kỷ lục nếu không gặp chấn thương, nếu vẫn giữ vững phong độ hiện tại, nếu tiếp tục tập luyện kiên trì và có động lực thi đấu như bây giờ. Cậu ấy thực sự tài năng và không hề sợ hãi bất kỳ thứ gì”.

Đua cùng thần tượng

 “Tôi là fan cuồng của Rossi. Tôi thích cách mà anh ấy đua, cách anh ấy xuống xe nữa. Valentino là người hùng của tôi, áp phích anh ấy từng được dán kín của phòng tôi”, Marquez từng thần tượng Rossi như vậy. Một trong những bức ảnh mà Marquez lưu giữ tới tận ngày nay là hình anh nhận được moto mô hình từ chính Rossi.

Thế nhưng, khi cả hai tài năng cùng chung một bầu trời, những va chạm đã xảy ra. Rossi không khỏi có chút ghen tị với Marquez khi truyền thông đặt sự chú ý, niềm tin vào tay đua trẻ Tây Ban Nha còn nhiều hơn cả anh. “Điều khác biệt lớn nhất giữa thời kỳ tôi vô địch những năm 2001 đến 2003 trên xe Honda so với giai đoạn của Marc là rất nhiều người, đặc biệt các nhà báo, đều khẳng định tôi thắng là do có chiếc xe tốt nhất. Giờ Marc cũng đi xe Honda, cũng thắng liên tục các giải đấu nhưng mọi người lại cho rằng cậu ấy có khả năng tạo ra sự khác biệt”, Rossi nói.



Cú đạp ngã đối thủ đầy tai tiếng của Rossi ở đường đua Sepang

Mâu thuẫn âm ỉ đó đã bùng phát ở đường đua Sepang 2015, khi Rossi đạp đổ xe Marquez để về đích trước. Làng MotoGP dậy sóng, Honda bảo Rossi không đáng mặt đàn anh, Yamaha lại cho rằng Marquez là kẻ xấu chơi. Giữa bão tố, Marquez đã đứng lên, dập tan đi tất cả bằng chia sẻ làm hòa. “Tôi muốn điều tốt nhất cho đua xe và tôi nghĩ để được như vậy cần giữ mối quan hệ tốt với Rossi”.

Đó là điều ít ai có thể tưởng tượng ở một tay đua trẻ như Marquez. Trẻ tuổi nhưng không nông nổi, đó chính là nhân cách đáng ưa của Marquez. Nhà vô địch thế giới này hiện vẫn ở chung nhà với bố mẹ và em trai, Alex (cũng là một tay đua). Hai anh em họ vẫn dùng chung chiếc giường tầng ông Julia đóng.

Vào mỗi kỳ nghỉ, Marquez không lui tới các địa điểm ăn chơi. Nơi Marquez lui tới là trung tâm đào tạo đua xe cho các tay đua trẻ do chính anh điều hành. “Trong kỳ nghỉ của tôi, tôi ở đây với bọn trẻ, cùng đua xe. Tôi thích ở đây hơn là đi tới bãi biển”, Marquez nói. Anh cũng ý thức được rằng mọi việc làm, hành động của mình đều có ảnh hưởng tới bọn trẻ.

Với tài năng và nhân cách như vậy, ai có thể không yêu quý Marquez? Tại Tây Ban Nha, nơi đua xe gắn máy phổ biến thứ 2 sau bóng đá, Marquez được ngưỡng mộ. Anh có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Twitter, 1,3 triệu trên Instagram và 3,5 triệu trên Facebook.

Marc Marquez: Mỗi năm một cột mốc mới

Marquez sinh ngày 17/2/1993 tại Tây Ban Nha. Năm 2000, anh bắt đầu tham dự giải đua địa hình Motocross Catalan Championship

– Năm 2001: Vô địch giải đua địa hình Motocross Catalan Championship

– Năm 2005: Vô địch giải Catalan Championship 85cc và 125cc

– Năm 2008: Cán đích thứ 3 tại thứ 3 tại British Grand Prix, trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử bước lên bục nhận giải tại World Championship

– Năm 2010: Vô địch World Champion 125cc với 10 lần nhất chặng và 12 lần xuất phát ở vị trí thứ nhất

– Năm 2012: Vô địch giải đua xe Moto2

– Năm 2013: Vô địch MotoGP trong lần đầu tiên tham dự

- Năm 2014: Bảo vệ ngôi vương tại MotoGP với thành tích nhất 10 chặng liên tiếp

– Năm 2015: Giành ngôi á quân tại MotoGP


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm