Tân Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo: Tôi muốn đến Việt Nam để ăn súp

21/12/2012 10:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp 20 tuổiOlivia Culpo đã đánh bại 88 đối thủ, đăng quangHoa hậu Hoàn vũ 2012 vào hôm qua (20/12). Olivia rất ngỡ ngàng vì cách đây một năm rưỡi cô sinh viên 20 tuổi này chỉ nghĩ tới việc học năm thứ 2 tại đại học Boston.


Olivia trong giây phút đăng quang

Mặc váy rách dự thi

“Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của tôi là tại bang Rhode Island vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó tôi đang học diễn xuất ở trường và tôi nghĩ rằng đi thi hoa hậu sẽ giúp tôi cải thiện được kỹ năng trình diễn trên sân khấu và khả năng tạo ấn tượng trước đám đông. Tôi chỉ đi thi vì mục đích đó thôi” - Culpo chia sẻ trên Us Weekly vào ngày hôm qua (20/12), một ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Olivia sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em và bố mẹ đều là nhạc sĩ nên cô đã được làm quen với cây đàn cello từ thuở nhỏ. Cô đã từng biểu diễn tại các buổi hòa nhạc ở Boston, New York. Thế nên quyết định đi thi Hoa hậu của Olivia không được các thành viên trong gia đình ủng hộ.

“Bố mẹ tôi không cho rằng đó là một ý định hay ho. Nhưng vào đêm cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn váy áo để dự thi. Đó là chiếc váy giá 20 USD hiệu Rent-the-Runway, nó quá ngắn và thậm chí còn có một lỗ thủng phía sau lưng.

Giám khảo đã không chú ý hoặc là có thấy nhưng không quan tâm bởi bị cuốn hút trước một thí sinh có vóc dáng nhỏ nhắn (cao 1,66m) nhưng thông minh và sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần lộng lẫy.

Cô gái có tài chơi đàn cello đã giành vương miện trong cuộc thi tại quê nhà. Đến tháng 6 năm nay, Olivia đăng quang ngôi Hoa hậu Mỹ và chỉ 6 tháng sau cô đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (diễn ra hôm 20/12).

Muốn đến Việt Nam ăn đồ châu Á


Hoa hậu Diễm Hương chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ

Trong buổi phỏng vấn với People tại khách sạn sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Olivia đã chia sẻ về bí quyết để có một vóc dáng cân đối: “Với tôi điều quan trọng là phải đảm bảo sự trao đổi chất cho cơ thể thế nên tôi thường xuyên ăn sáng và sau đó ăn hạnh nhân hoặc một món gì đó. Bữa trưa, tôi dùng những đồ ăn giàu protein, kèm với trái cây và tiếp đó là bữa tối.”

Đồ ăn mà Olivia ưa thích chính là các món châu Á. Dù Olivia chưa đến châu lục này bao giờ nhưng trong cuộc thi người đẹp hay nói chuyện với đại diện của Việt Nam và rất thích món bánh đậu xanh mà Diễm Hương mời.

“Tôi không thể chờ đợi thêm để đến châu Á. Tôi chưa từng đến quốc gia nào ở đó. Tôi thích đồ ăn châu Á, đặc biệt là súp. Tôi thực sự muốn đến Việt Nam và thử một số món súp” - Olivia chia sẻ. 


Olivia muốn đến Việt Nam

Biết ơn người dẫn chương trình đêm chung kết

Olivia bày tỏ sự biết ơn tới người dẫn chương trình trong đêm chung kết diễn ra tại Las Vegas, Giuliana Rancic. “Cô ấy là một trong những lý do tại sao tôi lại tham gia thi Miss Rhode Island năm ngoái.”

Giuliana từng là cựu thí sinh cuộc thi Hoa hậu Maryland.

“Tôi rất thân với Giuliana. Cô ấy đã trao vương miện Hoa hậu Mỹ cho tôi hồi tháng 6 và nay cô ấy tiếp tục trao cho tôi ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi yêu cô ấy rất nhiều".

Khánh Đan (People, Us)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm