Tại sao Hollywood đầu tư vào một đội hạng 5 như Wrexham?

03/11/2021 18:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ông chủ Ryan Reynolds và Rob McElhenney đã dự khán trận đầu tiên của Wrexham trong tuần này, thế nhưng khoản đầu tư 2 triệu bảng của họ chỉ là chương mới nhất của câu chuyện liên quan đến quãng thời gian đen tối ở đội bóng xứ Wales.

 Bóng đá hôm nay 3/11: Chỉ có một khả năng khiến Solskjaer bị sa thải. Conte mua Vlahovic và Barella

Bóng đá hôm nay 3/11: Chỉ có một khả năng khiến Solskjaer bị sa thải. Conte mua Vlahovic và Barella

Bóng đá hôm nay: Solskjaer được cho là chỉ bị sa thải nếu MU thua mất mặt Man City. Antonio Conte muốn chiêu mộ tiền vệ được ca ngợi là hay nhất thế giới Barell

Humphrey Ker đã phải vật lộn để giữ cái đầu của ông tỉnh táo trong suốt 18 tháng qua. Có thời điểm ông là nhà văn kiêm diễn viên trong loạt phim hài Mythic Quest của Rob McElhenney, nam diễn viên, nhà sản xuất người Mỹ, thời điểm tiếp theo ông được cử trở lại Anh để tìm một đội bóng cho McElhenney và biểu tượng Hollywood là nam diễn viên Ryan Reynolds mua lại.

Trong mùa quay phim mở màn, Ker thỉnh thoảng dành thời gian nghỉ trưa để xem các trận đấu trực tiếp giữa tuần của Liverpool. McElhenney là một người đam mê thể thao, nhưng ông cũng không thể hiểu được hết sức hấp dẫn của bóng đá ngoài việc chơi FIFA với các con của mình. Chính vì thế, Ker đã giới thiệu ông xem Sunderland ’Til I Die và All Or Nothing để hiểu hơn về bóng đá, linh hồn của bóng đá là người hâm mộ, trước khi McElhenney quyết định mua một CLB.

Ker đã thiết lập một bộ tiêu chí, trong đó có cơ sở vật chất, lượng người hâm mộ, lịch sử và tài chính. Wrexham đạt điểm cao nhất, với 38 điểm trong tổng số 50. Tuy nhiên, ngoài những lí do mới để lạc quan, Wrexham cũng phải chịu đựng một quãng thời gian dài trong đen tối…

Hai người đàn ông tuyệt vời

Câu chuyện bắt đầu trở lại vào ngày 3/12/2004, khi đội bóng xứ Wales đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên bị Football League trừ 10 điểm. Dưới triều đại thảm hại của Alex Hamilton và Mark Guterman, họ phá sản với khoản nợ hơn 4 triệu bảng. Cuối mùa giải đó, Wrexham tụt xuống hạng 4 với cách biệt 8 điểm.

Vào khoảng thời gian này, một nhóm CĐV bắt đầu kế hoạch "tặng một cốc bia", trong đó người hâm mộ sẽ trao số tiền tương đương một cốc bia hằng tuần để quyên góp tiền cho CLB. Nhóm đó sau này sẽ trở thành Wrexham Supporters Trust (WST), những người sẽ đóng một vai trò địa chấn trong tương lai của Red Dragons (biệt danh của Wrexham).

Chú thích ảnh
Ryan Reynolds và Rob McElhenney trong buổi ra mắt tại CLB Wrexham

 

Loạt cầu thủ Việt chúc mừng Ronaldo

Loạt cầu thủ Việt chúc mừng Ronaldo

Hàng loạt cầu thủ Việt Nam đã vào trang Facebook cá nhân của Cristiano Ronaldo để chúc mừng khi siêu sao Bồ Đào Nha lập cú đúp giúp MU giành 1 điểm trước Atalanta rạng sáng nay 3/11.

 

Nhưng cũng có những người ủng hộ như Lindsay Jones và Kenny Pemberton, một người lái taxi địa phương được gọi là "người đàn ông trên chiếc taxi màu hồng". Rất lâu trước khi đội bóng phá sản, bộ đôi ngày càng lo lắng về tương lai của CLB, vì vậy đã ghi lại một loạt các cuộc họp với các ông chủ Hamilton và Guterman.

Khi Jones và Pemberton cố gắng công khai đoạn ghi âm của họ, đoạn băng đã bị cảnh sát thu giữ và trở thành đối tượng của lệnh bịt miệng. Pemberton đã chi 35.000 bảng tiền túi để thách thức quyết định này, sau đó đã được CLB hoàn trả. Hai người cuối cùng đã dàn xếp với Guterman bên ngoài tòa án, nhưng phiên điều trần đặt ra một chuỗi các sự kiện nhằm đạt được mục đích của Pemberton là lật tẩy những ông chủ xấu xa của Wrexham.

Cuối cùng, hóa ra Hamilton và Guterman thực hiện một thỏa thuận - bằng văn bản, không hơn - một thỏa thuận mà “mục tiêu chính và duy nhất” của họ khi sở hữu Wrexham là “nhận ra lợi nhuận tiềm năng tối đa từ tài sản bất động sản của câu lạc bộ”. Được biết, khi mua Red Dragons vào năm 2002, Hamilton ngay lập tức chuyển nhượng mặt bằng cho công ty của mình, Crucialmove, với hi vọng rằng một chuỗi cửa hàng siêu thị có thể cung cấp cho ông ta hàng triệu USD nhờ mảnh đất này. Wrexham sau đó sẽ chuyển đến một địa điểm không xác định ở rìa thị trấn.

May mắn thay, các quản trị viên David Acland và Steve Williams rất tỉnh táo với trò đó: Họ tranh luận thành công rằng Hamilton và Guterman đã hành động trái pháp luật, và một thẩm phán đã phán quyết rằng Racecourse nên được chuyển trở lại Wrexham vào năm 2005. Pemberton đã qua đời vào năm 2012, nhưng người hâm mộ vẫn tổ chức một ngày để vinh danh ông nhằm tôn vinh người lái taxi đã cứu CLB.

 

 

Hồi sinh

Trước mùa giải 2011-12, Wrexham vẫn còn thiếu 100.000 bảng so với khoản tiền 250.000 bảng mà họ cần để đảm bảo các suất thi đấu của mình hoặc bị loại khỏi giải đấu và xuống sâu hơn. Doanh nhân Geoff Moss sở hữu CLB khi đó khẳng định ông không còn tiền để tiêm, và thời hạn bảo đảm tiền bắt buộc đã qua.

Tuy vậy, người hâm mộ đã giải cứu CLB một lần nữa, trong đó có khoảnh khắc tại khách sạn Turf - nơi khai sinh của Wrexham AFC và là đầu mối cho những người gây quỹ - giống như một cảnh trong một bộ phim mà Hollywood vẫn từng xây dựng. Khi các khoản quyên góp được đếm một cách điên cuồng, một cậu bé 10 tuổi bước vào và trao 35 bảng để cứu đội bóng thân yêu của mình. Số tiền thu được trong ngày đã giúp Wrexham đáp ứng mục tiêu 100.000 bảng.

Chú thích ảnh
Wrexham hiện đang đá ở National League, tương đương với hạng 5 của bóng đá Anh

Đến tháng 12, WST hoàn thành việc tiếp quản Wrexham. Đại học Glyndwr đã mua sân Racecourse vào đầu năm đó, nhưng WST đã bảo đảm hợp đồng thuê 99 năm vào năm 2016. Thậm chí, trong vòng 3 năm, họ đã trả hết nợ và hòa vốn.

Mặc dù vậy thì sau 12 năm chơi bóng nghiệp dư, ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng WST đã đưa Wrexham tiến xa nhất có thể. Mối quan hệ giữa hội đồng quản trị và những người ủng hộ giống như một cuộc hôn nhân mà cha mẹ gắn bó với nhau hoàn toàn vì lợi ích của con cái họ. Nói vậy bởi đã có hàng tá lời đề nghị mua lại Wrexham và có thể giúp CLB đổi đời sau một đêm, trước khi họ thuộc về McElhenney và Reynolds vào tháng 2 vừa qua với giá 2 triệu bảng. Các khoản nợ không quá lớn sau đó được thanh toán nhưng di sản tích cực khác mà WST để lại là cam kết từ chính phủ xứ Wales về việc đầu tư vào một kế hoạch tái phát triển lớn bao gồm khán đài Kop không sử dụng của sân Racecourse.

Sự xuất hiện của một HLV từng 3 lần thăng hạng và đưa Bradford vào chung kết League Cup năm 2013 như Phil Parkinson, cùng với Paul Mullin, người đã phá kỉ lục League Two trong mùa giải trước với 32 bàn sau 46 trận cho đội Cambridge thăng hạng, khiến tất cả đều hi vọng Wrexham rồi sẽ vô địch National League trong một tương lai gần, đặc biệt khi ở mùa giải 2020-21, họ đứng thứ 8.

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với việc những ông chủ mới luôn có các ý tưởng hay, chỉ để sau đó sử dụng sự nhạy bén trong kinh doanh của họ cho những mục đích vô đạo đức. Nhưng ở Hollywood, nơi hình ảnh là tất cả mọi thứ và ý tưởng sẽ bị hủy hoại nếu không có một kết thúc có hậu, thì thất bại không phải là một lựa chọn. Nói như Ker thì “Một trong những công việc chính của tôi là giải thích văn hóa bóng đá cho Rob và Ryan. Cả hai đều rất sắc sảo. Nhưng tôi đã nói với họ rằng một lúc nào đó, anh sẽ ở sân bay hoặc nhà ga và ai đó sẽ sỉ nhục anh. Sẽ không có gì khác biệt dù anh là một chàng trai tốt. Đó là bóng đá. Đó là cuộc sống".

Wrexham thành lập năm 1864, hiện đang thi đấu ở National League, tương đương hạng 5 của bóng đá Anh. Mùa giải 2020-21, họ đứng thứ 8 trong 22 đội nhưng ở mùa giải năm nay, thành tích của đội không tốt. Hệ quả là Wrexham chỉ đứng thứ 13 sau 12 trận, kém 13 điểm so với đội bóng dẫn đầu Boreham Wood.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm