Simona Halep: 'Tôi mệt mỏi, và cần phải nghỉ ngơi'

30/10/2015 10:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Là hạt giống số một, nhưng Simona Halep đã chính thức tạm biệt WTA Finals sau thất bại 6-7 (5), 1-6 trước Radwanska. Trên trang chủ WTA, cô thừa nhận rằng mình đang thấy mệt mỏi và rất cần nghỉ ngơi một thời gian để "nạp năng lượng" cho mùa giải mới.

  WTA Finals khó ngang với Grand Slam

- Loạt tie-break trong set thứ nhất là điểm mấu chốt của thất bại, nó khiến cô mất tinh thần và không tìm lại được sức mạnh của mình trong set thứ hai?

- Đúng vậy, set đầu tôi chơi khá ổn. Tôi đã có cơ hội ở loạt tie-break nhưng không tận dụng được, đó là lý do tôi thấy thất vọng. Sau đó cô ấy (Radwanska) đã kiểm soát được trận đấu vì tôi đã lùi quá sâu ngoài baseline. Cô ấy đã chơi thứ quần vợt hay nhất của mình.

Đây là một trận đấu hay. Nhưng tôi hơi mệt, tôi đã có một tháng không thể chạy vì chấn thương gót chân. Giờ tôi sẽ về nhà, đi nghỉ. Dù thế nào, tôi nghĩ mình đã có một năm không tồi.

- Cô có nói là mỗi trận ở WTA Finals đều gần giống một trận chung kết Grand Slam. Tại sao?

- Bởi vì chúng tôi là 8 tay vợt hàng đầu thế giới và ai cũng muốn thắng cả. Đây là một giải đấu tuyệt vời. Bạn vẫn có cơ hội ngay cả khi thua, bởi vậy mỗi người đều muốn giành chiến thắng 100% ở các trận đấu. Tôi nghĩ WTA Finals là giải đấu khó khăn nhất.


Halep đã phải tạm biệt WTA Finals 2015

- Trước trận gặp Aga (tên thân mật của Agnieszka Radwanska), cô nói rằng đó là một tay vợt thông minh, nhưng không mạnh mẽ lắm. Cô có bất ngờ khi thua trận không?

- Đúng vậy, Radwanska đánh trái bóng rất nhanh. Như tôi đã nói, không nhiều lực, nhưng cô ấy thông minh và biết cách gây khó khăn với những cú đánh chéo sân.

- Cô nói rằng mình đã trút bỏ mọi áp lực bằng cách quên đi những điều tệ hại trong năm nay. Sau kỳ nghỉ, mà cô xứng đáng được hưởng, cô dự định sẽ trở lại bằng cách nào?

- Năm tới ư. Thật ra tôi nghĩ rằng mình đã có một năm không tồi. Dù có trồi sụt, nhưng nói chung là ổn. Tôi sẽ kết thúc năm ở vị trí số hai hoặc số ba, như vậy là rất tốt với tôi rồi. Hai năm liên tiếp ấy chứ.

Tất nhiên, tôi muốn mình chơi tốt hơn vào năm tới. Tôi còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi phải chạy nhiều hơn bình thường. Hôm nay, tôi thậm chí còn không thở được ở set thứ hai. Nhưng đó là điều bình thường. Tôi sẽ phải giữ sức khỏe trước, rồi sau đó mới có thể tập nặng được.

Tôi cần phải nghỉ ngơi

- Có phải năm nay, cô đã chơi hơi khác với phong cách của mình, nhưng có lúc hiệu quả, có lúc không. Nếu đúng vậy thì nó xảy ra khi nào và lúc nào?

- Thực tế, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Năm ngoái, tôi đã khởi đầu bằng việc thay đổi một chút về giao bóng. Không biết bạn có để ý không, nhưng đúng là tôi đã thay đổi điều đó.

- Có, tôi thấy.

- Bạn đúng là có con mắt chuyên nghiệp. Tôi luôn cố gắng thay đổi một số thứ trong cách chơi của mình. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng phải đối mặt với áp lực và không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được tình hình, giống như giai đoạn giữa mùa ở Roland Garros (bị loại ở vòng 2) và Wimbledon (vòng 1) chẳng hạn.

Nhìn chung, tôi đã có một năm tuyệt vời. Tôi đã có những kết quả tốt tại Mỹ. Giờ tôi muốn đi nghỉ, không phải nghĩ ngợi gì về quần vợt nữa. Và rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

- Khoảnh khắc nào hay nhất và tồi tệ nhất của cô trong năm nay?

- Tệ nhất chính là Roland Garros khi tôi bị loại ngay từ vòng hai, còn hay nhất là tại Indian Wells, vì tôi đã giành danh hiệu lớn nhất trong năm


Halep cần nghỉ ngơi một thời gian

- Trở lại với trận đấu vừa rồi, có phải sau set 1, cô đã ngồi xuống và nói rằng “Mình tiêu rồi” không?

- Đúng vậy.

- Hãy nói cụ thể hơn xem nào?

- Tôi tiêu rồi. Không còn chút năng lượng nào nữa. Tôi mệt mỏi. Tôi cảm thấy rằng tôi đã đánh tuột cơ hội để thắng set đầu tiên và có lẽ đã mất cơ hội thắng trận sau khoảnh khắc ấy.

HLV đã nói với tôi khá nhiều điều, nhưng tôi không thể nghe thấy gì vì khi ấy tôi quá lo lắng. Nhưng đó là một dấu hiệu tốt. Lần sau, tôi sẽ biết rằng nếu không chuẩn bị đủ thể lực, tôi sẽ phải làm cách khác trong các trận đấu.

- Thế nếu thắng loạt tie-break ấy, cô sẽ ổn hơn chứ?

- Có lẽ thế, vì nếu tôi thắng loạt tie-break ấy, tôi sẽ mạnh mẽ hơn về tinh thần. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

P.Chi
Theo WTA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm