Siêu cò Jorge Mendes: Buôn chủ tịch, bán HLV, chuyển nhượng 'combo'

01/06/2016 19:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jose Mourinho được bổ nhiệm ở Man United, một trong những CLB bóng đá giàu nhất hành tinh, sẽ lại khiến cái bóng khổng lồ của “siêu cò” Jorge Mendes phủ kín thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa Hè này.

Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho và hàng chục siêu sao khác là khách hàng của ông. Ông là người định đoạt việc đi hay ở, và qua đó, liệu các đội bóng có thể có những cầu thủ mình mong muốn hay không. Nhưng siêu cò người Bồ Đào Nha này quyền lực lớn đến mức nào?

Người anh lớn của Ronaldo

Đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Cristiano Ronaldo. Anh mới 18 tuổi và chuẩn bị chuyển sang Man United. Đó sẽ là bước đi lớn đầu tiên trên hành trình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và người biến bước đi đó thành hiện thực chính là Mendes.

Mendes cũng rất phấn khích về hợp đồng đó. “Cậu ký hợp đồng xong là chúng ta bật sâm-panh ngay”, ông nói. Nhưng ông đã không kịp bật sâm-panh. Khi thủ tục giấy tờ cho Ronaldo còn chưa xong, Mendes đã lại nhận được điện thoại về những thương vụ khác. Ông chỉ kịp quay về khách sạn của Ronaldo khi buổi tiệc ăn mừng đã trôi qua.

Ronaldo không lấy thế làm phiền lòng. Trái lại, anh càng ngưỡng mộ Mendes hơn. Anh đã luôn là người hâm mộ ông: “Một người anh lớn, một tấm gương cho tôi về việc phải làm việc chăm chỉ như thế nào, một người đàn ông và người bạn đích thực, tóm lại, một con người tuyệt vời”.

Điện thoại là vật bất ly thân của Mendes. Vào những ngày Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, và Ronaldo là ngôi sao số 1 ở đó (cùng một danh sách dài những khách hàng của Mendes: Pepe, Ricardo Carvalho, Angel Di Maria và Fabio Coentrao), “Siêu cò” có ngày nói chuyện trên điện thoại 25 lần với Chủ tịch Florentino Perez, theo chính lời Perez. “Đủ thứ chuyện trên đời”, nhà tài phiệt TBN giải thích.

Siêu cò Mendes KHÔNG PHẢI nhà môi giới cầu thủ giàu nhất thế giới

Siêu cò Mendes KHÔNG PHẢI nhà môi giới cầu thủ giàu nhất thế giới

Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao khác chỉ xếp thứ hai trên BXH những người đại diện giàu nhất thế giới ở tất cả các môn thể thao do hãng Forbes thống kê.

Chủ tịch Deportivo La Coruna, Augusto Cesar Lendoiro, đã nói rằng Mendes là người lúc nào cũng dính với điện thoại. Trong lần gần đây nhất báo chí ghi nhận được, Mendes sở hữu 4 chiếc điện thoại, và Ronaldo tính rằng ông dành ra ít nhất 20 tiếng mỗi ngày cho chúng. Đó là cách Mendes duy trì hoạt động ở công ty quản lý cầu thủ giá trị nhất thế giới, Gestifute, với tổng danh mục các khách hàng mà họ đại diện trị giá lên tới hơn 700 triệu bảng. Đó cũng là cách Mendes rót mật ngọt vào tai những ngài chủ tịch giàu có nhất, và trở thành ông vua của thị trường chuyển nhượng.

Phương pháp của Mendes

Khi Jorge Mendes làm việc với một CLB, không bao giờ là chỉ cho một thương vụ. Thường ông cũng sẽ là người đại diện cho HLV, và như thế sẽ bán cầu thủ “cả gói” 3-4 người. Đó là những gì Braga muốn khi nhờ cậy ông năm 2006. “Chúng tôi là một đội bóng nhỏ, nhưng muốn nổi tiếng ở BĐN và cả châu Âu”, Chủ tịch Antonio Salvador nói. Trong 5 năm, Braga đã về nhì ở giải VĐQG, vào chung kết Europa League, và năm 2013 giành League Cup BĐN. “Tôi nói với Jorge về tham vọng vô địch, và nhờ có Jorge điều đó đã thành sự thật”.

Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế. Besiktas từng mua 6 cầu thủ của Mendes, Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Hugo Almeida, Julio Alves, Sidnei và Bebe, trong vòng 12 tháng mùa giải 2010-11. 3 người sau chỉ đá tổng cộng 20 trận. Khi Chủ tịch Besiktas Yildirim Demiroren rời CLB để làm chủ tịch LĐBĐ TNK, người kế vị của ông Fikret Orman nhận lại một đội hình ăn không ngồi rồi không ai muốn mua.

Ở những mức độ thành công khác nhau, Dynamo Moskva (mua các tuyển thủ BĐN Maniche, Nuno, Danny và Costinha vào giữa những năm 2000), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Deportivo La Coruna, Monaco và Manchester United đều đã một hoặc vài lần sử dụng “combo Mendes” để tăng cường lực lượng.

Dễ hiểu là cách làm đó bị lên án. Đối thủ của Mendes, tay cò cầu thủ Mino Raiola, chê bai rằng Mendes chỉ nghĩ tới tiền và không tính gì đến lợi ích của thân chủ. Formation (tên cũ là Proactive Sports Management) đã cắt đứt quan hệ với Mendes vì vụ Ronaldo chuyển sang Man United, thay vì Newcastle như hứa hẹn ban đầu. Ba tay môi giới khác đã đệ đơn kiện Mendes ra tòa.

Quyền lực của Mendes rõ ràng nhất có lẽ là ở Real Madrid, nơi báo chí TBN nói ông được phép can dự cả vào công việc chuyên môn, khi Mourinho là HLV. Trong khi các tay cò khác được yêu cầu phải đăng ký ở quầy lễ tân và báo trước 3 ngày nếu muốn gặp HLV hay tới sân tập, thì gần như ngày nào Mendes cũng vào phòng làm việc của Mourinho và ngồi hàng giờ trong đó.

Siêu quyền lực

Luật sư của Mendes, Carlos Osorio de Castro, khẳng định rằng thân chủ của ông luôn sống và làm việc theo pháp luật. Những người khác khen ngợi Mendes trung thực, minh bạch, và khéo léo trong cư xử. “Ông ấy bảo vệ những người ông ấy đại diện, nhưng còn giúp đỡ họ nữa”, Perez nói. “Không chỉ với Real Madrid, tôi biết ông ấy có quan hệ tốt với nhiều đội bóng ở TBN, điều đó khiến ông ấy là số 1 trong lĩnh vực này”.

Đó cũng là điều rất kỳ lạ. Mendes là một đối tác rất gần gũi và tin cẩn của cả Real Madrid, Barcelona lẫn Atletico Madrid; Manchester United và Chelsea; Fenerbahce và Galatasaray, Porto và Benfica, mà trên sân bóng là những CLB không đội trời chung. Cả 2 chủ tịch của Porto, Pinto da Costa, và Benfica, Luis Felipe Vieira, đều nói những lời tốt đẹp về Mendes: “Hàng trăm triệu euro đã được thu về cho đất nước (nhờ bán cầu thủ), nhưng những gì ông ấy làm chưa được trân trọng đúng mức”. Một thống kê cho thấy Mendes đứng tên trong 68% giá trị giao dịch cầu thủ ở 3 CLB lớn nhất BĐN trong nguyên thập niên 2000!

Tiến thêm một nấc nữa trong nghề nghiệp, Mendes thậm chí mang cả những ông chủ mới tới cho CLB, như Lim ở Valencia và Dmitry Rybolovlev ở Monaco. Dễ hiểu là sau những thương vụ đó, các đội bóng liên quan sẽ đặt hàng “combo Mendes” cho việc mua sắm cầu thủ.

Hành trình của Diego Costa từ một làng quê hẻo lánh tại Brazil tới Stamford Bridge mang lại một cái nhìn khác về ảnh hưởng của Mendes. Costa đang phải chịu lệnh cấm dài ngày vì hành vi bạo lực khi chơi cho Barcelona Esportivo Capela, một đội cấp bang ở Sao Paulo. “Một hôm, một người làm việc cho Jorge Mendes tới gặp tôi”, Costa kể lại trên tờ El Pais. “Tôi không biết tại sao tôi lại được cho ra sân ngày hôm đó, tôi không biết là do ông ấy (Mendes) hay nhờ Chúa trời, nhưng tôi đã được đá trở lại bình thường. Sau trận đấu, người này đề nghị tôi chuyển sang đá cho Sporting Braga, và nhờ thế tôi tới được châu Âu”. 6 tháng sau, Atletico Madrid bỏ ra 1,5 triệu euro để mua 50% các quyền lợi kinh tế gắn với Costa. Sau này Atletico bán cho Chelsea với giá 40 triệu euro.

“Phẩm chất lớn nhất của Jorge là sự trung thực”, Ronaldo nhận xét. “Mọi thứ ông ấy kiếm được đều sòng phẳng, không ai làm việc chăm chỉ như ông ấy. Nhìn vào thị trường, những CLB, những cầu thủ ông ấy đã đại diện, những thương vụ đã được tiến hành, thì ông ấy là số 1 không thể tranh cãi”.

Đi lên từ hai bàn tay trắng

Jorge Mendes sinh ở Lisbon vào tháng 1/1966, và sống trong một khu nhà ở xã hội tại Petrogal, cũng là nơi bố ông làm việc. Mẹ ông ở nhà nội trợ và phụ thêm cho kinh tế gia đình với nghề đan lát. Vào mỗi cuối tuần, Mendes đón xe buýt số 28 tới Fonte da Telha để bán những chiếc mũ và giỏ xách mà mẹ ông đan.

Mendes rời Lisbon khi ông 20 tuổi sau một bi kịch gia đình: chị dâu ông qua đời. Ông đá bóng cho một đội nghiệp dư, Vianense, rồi mở một cửa hàng cho thuê băng video tên gọi Samui Video vào năm 1989 trong một khu mua sắm ế ẩm. Cuộc đời tưởng như đã đi vào ngõ cụt, thì cơ hội lại đến. “Đó là một khu mua sắm chẳng có khách, nhưng tôi có điều tôi cần: Rất nhiều chỗ đậu xe”, ông nói với SIC. “Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ trông xe từ cửa hàng video của mình, đó có lẽ là ý tưởng khiến cuộc đời tôi thay đổi”.

Ông gom đủ tiền để mở một hộp đêm, Luz do Mar, nằm gần biên giới với Tây Ban Nha, nơi ông lần đầu tiên gặp gỡ những cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho Braga, Porto và Vitoria Guimaraes.

Ở hộp đêm của ông, năm 1995, Mendes gặp Nuno Espirito Santo, khi đó là một thủ môn đang bắt cho Guimaraes nhưng mơ mộng được khoác áo Porto, rồi chuyển sang La Liga. Còn giấc mơ của Mendes là giúp Nuno tới chơi cho Deportivo La Coruna, nên ông đã lái xe 300 km từ Viana do Castelo và đợi mỗi ngày để được gặp Chủ tịch Lendoiro.

Mendes không nhận xu nào từ vụ Nuno, và họ trở thành bạn chí cốt. Thương vụ Nuno là khởi đầu cho nghề môi giới của Mendes.


Trần Trọng (Theo Fourfourtwo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm