Serena Williams: 'Chiến binh báo đen' đang trở lại

02/06/2018 05:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Serena Williams bảo rằng bộ đồ bó sát tại Roland Garros 2018 là một cách để cô hiện thực hóa giấc mơ trở thành… siêu anh hùng. Thật ra, trong “vũ trụ WTA”, Serena từng được coi như một Black Panther, và bây giờ, người ta vẫn mong cô trở lại.

Trong bộ phim Black Panther của Marvel ra mắt hồi đầu năm, nhân vật chính T’Challa đã mất cả sức mạnh Báo đen và ngai vàng Wakanda, nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả những khó khăn để giành lại những gì thuộc về mình. Serena Williams cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, và bộ đồ Black Panther mà cô vừa trình diễn ở Roland Garros 2018 cũng mang theo thông điệp ấy.

Siêu anh hùng thất thế

Serena Williams chính thức làm mẹ ngày 1/9/2017. Điều đó có nghĩa vào thời điểm vô địch Australian Open 2017, cô đã có mang 8 tuần. Với phụ nữ bình thường, riêng việc đi lại cũng đã phải hết sức thận trọng, chứ đừng nói chiến thắng 7 trận trong vòng 2 tuần để đăng quang ở đấu trường Grand Slam.

Serena Williams gây sốt với trang phục bó sát như phim ‘Báo đen’ ở Roland Garros

Serena Williams gây sốt với trang phục bó sát như phim ‘Báo đen’ ở Roland Garros

Roland Garros là giải Grans Slam đầu tiên mà Serena Williams tham dự kể từ khi cô nghỉ thi đấu để sinh con hồi tháng 9 năm ngoái. Và cái cách mà cựu số 1 thế giới người Mỹ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ thì cũng vô cùng đặc biệt.

Nhưng cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, Serena cũng phải tạm nghỉ một thời gian để dành thời gian cho việc mang thai và sinh nở. Sau một năm xa rời sân quần, cô đã trở lại hồi tháng Hai năm nay, và phải bắt đầu trở lại từ con số 0 do đã bị trừ hết điểm. Những thất bại liên tiếp tại Indian Wells (vòng 3, trước Venus Williams) và Miami (vòng 1, trước Naomi Osaka) khiến Serena bước vào Roland Garros với vị trí thứ 453 thế giới. Nhiều người cho rằng Serena phải được xếp hạng hạt giống, nhưng thật ra, suất đặc cách đã là một ưu ái.

Hành trình lấy lại ngai vàng của T’Challa vô cùng khó khăn, và Serena cũng vậy. Chiến thắng tương đối nhọc nhằn 7-6 (4), 6-4 trước Kristyna Pliskova ở vòng một Roland Garros là một minh chứng. Cô em song sinh của Karolina Pliskova tuy không có những cú giao bóng đầy sức nặng như chị, nhưng cũng khiến Serena rất vất vả với 15 cú ace. Chỉ nhờ kinh nghiệm dày dạn của mình, Serena mới vượt qua những thời khắc quyết định để giành chiến thắng.

Thử thách vẫn ở trước mắt Serena: Tại vòng hai hôm nay sẽ là hạt giống số 17 Ashleigh Barty. Trong lần chạm trán duy nhất, Serena từng nhẹ nhàng hạ Barty 6-2, 6-1 ở Australian Open 2014, nhưng đó là thời điểm cô rất sung mãn, chứ không nặng nề và sa sút như bây giờ. Những đối thủ tiềm tàng khác là Julia Goerges (11) ở vòng ba, Sharapova (28)/Karolina Pliskova (6) ở vòng 4, Gabriel Muguruza (3) tại tứ kết, Kerber (12)/Halep ở bán kết, hay Svitolina (4), Kvitova (6), Wozniacki (1) ở chung kết.

“Bộ giáp Báo đen” của Serena

Bộ đồ bó sát kiểu Báo đen phải chăng chỉ mang tính trình diễn? Chắc chắn là không. Nếu như bộ đồ của T’Challa là một vũ khí hiện đại và tối tân thì bộ đồ của Serena cũng hỗ trợ cô rất nhiều nhằm tránh tình trạng máu đông.

Serena từng hai lần trải qua những biến cố hút chết vì những cục máu đông. Năm 2011, cô phải phẫu thuật để lấy cục máu đông khỏi phổi. Còn tháng Chín năm ngoái, khi sinh hạ bé Alexis Olympia Ohanian, cô từng bị tắc động mạch phổi cũng vì những cục máu đông. Theo tiết lộ của Serena, bộ đồ bó “Báo đen” tại Roland Garros này giúp cô điều tiết khí huyết cơ thể, tăng lượng máu lưu thông, và rõ ràng, đó là một thứ vũ khí rất rất cần thiết với Serena trong hành trình tìm lại vinh quang.

“Chúng tôi lên thiết kế bộ đồ này trước cả khi bộ phim được công chiếu, nhưng tôi thì vẫn liên tưởng tới bộ phim ấy. Tôi có cảm giác như dưới bộ đồ này, tôi là một chiến binh Wakanda. Thực tế thì tôi luôn mơ ước trở thành một siêu anh hùng, và đây là cách rất hay để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Thật thoải mái. Hơn một tháng trời nay tôi đã mong muốn được thử mặc nó để thi đấu, và giờ thì tôi mới có cơ hội làm điều này”, Serena thổ lộ sau trận đấu.

“Bộ giáp Báo đen” là một thông điệp ý nghĩa của Serena, nhưng thực tế không cần nó, cô vẫn là một siêu anh hùng.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm