Schumacher con dưới cái bóng của người cha

06/04/2019 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mang họ Schumacher không bao giờ là điều dễ dàng cho Mick và càng không khi anh chính thức bước vào giải đua của người cha huyền thoại.

5 năm kể từ tai nạn trượt tuyết kinh hoàng, Michael Schumacher giờ ra sao ?

5 năm kể từ tai nạn trượt tuyết kinh hoàng, Michael Schumacher giờ ra sao ?

29/12 tới đánh dấu một ngày buồn trong lịch sử F1. Michael Schumacher, tay đua thành công nhất lịch sử giải đấu, gặp phải tai nạn kinh hoàng khi trượt tuyết trên dãy núi Alps thuộc địa phận nước Pháp...

Sự trở lại của nhà Schumacher

Khi ra mắt các vòng đua chạy thử ở Bahrain mới đây, chẳng ai nổi bật hơn Mick Schumacher. Thường thì phần lớn các tay đua đang ngấp nghé giải Công thức 1 (F1) đều ra mắt với một team hỗ trợ đầy đủ. Họ được tạo cơ hội làm quen với máy móc, tốc độ và sự chú ý của truyền thông mà không cảm thấy sức ép. Thế nhưng, với con trai của tay đua từng 7 lần vô địch thế giới Michael Schumacher thì không như vậy.

Sự thực thì cho dù là chiếc xe nào mà anh đã lái, Mick cũng sẽ thu hút sự quan tâm của tất cả. Mọi thứ, từ cái nhìn của anh đến chiếc mũ trai anh đội. Tất cả đều sẽ được so sánh với người cha huyền thoại. Thời gian của anh sẽ được phân tích bất chấp dữ liệu đã có và những bức hình sẽ được lan truyền trên internet chỉ sau vài phút. Vì thế, tại sao lại không chạy thật ấn tượng với đội đua lớn nhất thế giới? Tại sao không lái cho đội đua mà tên cha anh luôn gắn liền? Tại sao lại không ra mắt với Ferrari?

"Những cảm xúc tôi có thể nói thực sự thú vị," Mick cho biết. "Giống như là ở nhà vây. Thật tuyệt vời khi hoàn thành những vòng đầu tiên và chứng kiến mọi người chuẩn bị, làm việc với tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái".

Mặc dù chỉ là một đợt chạy thử, không thể phủ nhận về cảm xúc gắn kết giữa đội đua và tay lái. Một số kĩ sư đã có mặt trong garage Ferrari đã làm việc với xe của cha anh từ những năm 2000 và chuyên gia PR, Sabine Kehm, thậm chí đã làm việc với Michael trong thời kì đỉnh cao phong độ. Ngạc nhiên ở chỗ, ngay đến một cựu kĩ sư Ferrari giờ làm cho Mercedes đứng ở khu tường pit và vỗ tay chúc mừng Mick khi xe anh rời khỏi lần đầu tiên.

Một người không thể thiếu trong ngày ra mắt của Mick là mẹ anh, Corinna. Bà đã đứng theo dõi cậu con trai qua một khoảng không ở hàng rào bảo vệ. Thật khó diễn tả cảm xúc trọn vẹn của bà. Chỉ cách đây 5 năm, gia đình Schumacher đã trải qua bi kịch lớn khi Michael bị những chấn thương đầu trong khi trượt tuyết trên dãy Alps. Giờ thì con trai họ đang có mặt trên đường đua F1.

Fernando Alonso, tay đua vừa trở lại đội McLaren để thử lốp và từng cạnh tranh với Michael ở mùa giải 2006, không thể giấu nụ cười khi được hỏi về việc có thêm một đợt chạy thử nữa với nhà Schumacher.

"Tôi không còn thấy anh ấy nữa nhưng thật thú vị khi thấy trên màn hình dòng chữ 'M. Schumacher' và 'Alonso'," tay đua người Tây Ban Nha nói. "Nếu đó là Michael hay Mick, chẳng ai biết được nếu thấy khoảnh khắc đầu tiên".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Mưa và lốp mềm

Theo kế hoạch thì đợt chạy thử vào buổi sáng của Mick gồm 33 vòng làm quen trước khi một cơn mưa lớn trút xuống ngăn cản cả 10 đội đua. Không ai nghĩ trên sa mạc lại có mưa và vì thế, không đội đua nào dự phòng các loại lốp ướt và lốp trung gian từ Pirelli. Vậy là thời gian cứ trôi giữa những cơn mưa, khiến đường đua ẩm ướt cho đến 90 phút cuối của đợt chạy thử khi trời nắng trở lại.

Schumacher trở lại đường đua với hai lề đường còn đọng nước và đầu khúc cua 2. Giờ là lúc vào lốp và chuẩn bị, với loại lốp mềm của Pirelli dành cho Mick. Trước cơn mưa, thời gian chạy thử của anh là 1:32.552 và sau đó, thành tích này là 1:29.976. Trên hết, ở đợt chạy thử đầu tiên tại F1, việc mắc một số sai lầm nhỏ là có thể chấp nhận được.

Thực ra, điều quan tâm nhất với bất cứ tay đua nào lần đầu ra mắt F1 là phanh. Sự khác biệt giữa F1 và F2, nơi Mick đang chạy, là rất lớn. Đột nhiên, anh vào các góc cua với tốc độ cao hơn nhưng khoảng cách phanh giảm. Với 56 vòng, thật khó tìm được giới hạn.

Có điều, nếu Mick đưa thời gian chạy xuống 1:29.976, anh vẫn chỉ nhanh thứ hai sau Max Verstappen của đội Red Bull. Họ đều là con trai của những cựu tay đua F1 và giờ, họ đối đầu trong một đợt chạy thử chính thức.

Tuy chỉ lớn hơn 1 tuổi so với Mick nhưng Verstappen đã 5 lần thắng chặng. Nhờ vậy, kinh nghiệm 4 năm ở F1 đã giúp Verstappen tạo ra sự khác biệt, dù chỉ là nhanh hơn 0,597 giây.

Còn nếu so sánh với đợt chạy thử của ngày thứ hai, Sebastian Vettel cũng của Ferrari chạy với thời gian 1:29.319.

Dù sao thì thành tích chạy thử không thực sự là vấn đề. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Mick ngồi trên một chiếc xe F1 và việc anh nỗ lực, không mắc sai lầm lớn nào đã là một thành công. Nhìn rộng ra, anh đã bước một tiến dài trên hành trình bắt đầu từ hơn 10 năm trước ở cuộc đua karting.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm