Sài Gòn Heat 74–85 Singapore Slingers: Vạn sự khởi đầu nan

31/10/2015 21:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sài Gòn Heat, đội bóng có biệt danh “Ông 30” đã không thể làm được điều 2000 CĐV nhà mong đợi khi để thua đối thủ đã xếp trên họ mùa trước, Singapore Slingers.

Được thi đấu trận đầu tiên ở Nhà thi đấu Trường Đại học Quốc tế Canada (Quận 7, TP.HCM), đội bóng của HLV Anthony tỏ ra hưng phấn. Nhưng sự cổ vũ của hàng vạn CĐV không thể khỏa lấp những yếu điểm về chuyên môn của Sài Gòn Heat. 

Mùa  giải này, Sài Gòn Heat kỳ vọng vào 2 tân binh đẳng cấp là Lenny Daniel và Creekmore, nhưng chỉ có Lee Daniel đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV. Người còn lại, Creekmore đã có một trận đấu không tốt. Cầu thủ người Mỹ tranh chấp yếu và chậm chạp trong những tình huống tấn công. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sài Gòn Heat chủ trương mùa giải 2015 sẽ tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ gốc Việt để họ nâng cao chuyên môn. Triệu Hán Minh, Tô Quang Trung, Ngô Tuấn Trung, Nguyễn Thành Nhân được có đất diễn nhiều hơn. Họ cũng để lại ấn tượng khá, tiêu biểu là tiền vệ Hán Minh.


Sài Gòn Heat (áo trắng) để thua ngay trận đầu tiên trên sân nhà. Ảnh: Bạch Dương

Sài Gòn Heat vẫn tỏ ra phụ thuộc nhiều vào Việt Arnol. Tiền đạo người Mỹ gốc Việt thi đấu với tinh thần cao nhất và chính Arnol là ngôi sao đem lại nhiều xúc cảm nhất cho các CĐV. Hoạt động như con thoi, Việt Arnol tả xung hữu đột giữa hàng thủ đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử để là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất bên phía chủ nhà (22 điểm).

Một cầu thủ khác cũng có màn ra mắt chấp nhận được với Sài Gòn Heat là Moses Morgan khi đã ghi 18 điểm.

Nhưng những điểm sáng Moses, Việt Arnol và Lenny Daniel không bù đắp được cho hàng thủ lỏng lẻo như mơ ngủ của Sài Gòn Heat. Bộ ba tấn công Xavier (ghi 30 điểm trận này), Justin Howard (20 điểm) và Wei Long (12 điểm) đã giúp Singapore Slingers có một thế trận khá nhàn hạ ngay trên sân khách.

Đội bóng hạng 3 ABL 2014 không chỉ kín kẽ trong phòng ngự mà khi tấn công, họ đa dạng hơn với nhiều cầu thủ sẵn sàng bùng nổ. Việc tiền đạo chủ lực Daniel phạm 4 lỗi ngay giữa hiệp 3 cũng là một nguyên nhân khiến Sài Gòn Heat thất bại.

Đội bóng đến từ Singapore xứng đáng giành chiến thắng trong một trận cầu họ áp đảo về điểm số từ đầu đến cuối. Set 1, cách biệt chỉ là 20/17 nhưng set 2, Sài Gòn Heat để thua 31/43. Set 2, cách biệt là 55/68 và chung cuộc, Sài Gòn Heat kém đối phương 11 điểm.  

Sài Gòn Heat sẽ có lượt đấu thứ 2 diễn ra trên sân khách gặp đội Pacquiao Powervit Pilipinas Aguilas (Philippines) vào lúc 19h00 ngày 4/11. Trận đấu tiếp theo của Sài Gòn Heat trên sân nhà sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 7/ 11. Đối thủ của họ là Westports Malaysia Dragons, Á quân ABL 2014. 

Việt Hà 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm