Sài Gòn Heat 68–88 Pilipinas MX3 Kings: Thất vọng chủ nhà

18/01/2016 06:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)-Tiếp đối thủ cuối bảng sau khi trở về từ 3 trận làm khách liên tiếp ở 3 quốc gia, Sài Gòn Heat đã không chuẩn bị đủ tinh thần lẫn thể lực để đánh bại Pilipinas MX3 Kings.

Các học trò của HLV Anthony đã thể hiện sự mệt mỏi rất rõ trong trận đấu thứ 13 của họ mùa này. Đáng nói hơn, Pilipinas MX3 Kings chỉ thắng duy nhất 1 trận trong tổng số 12 trận đã chơi. Sài Gòn Heat có phong độ tốt hơn với 5 chiến thắng và 7 trận thua.

Nhưng khi CĐV chủ nhà nghĩ Sài Gòn Heat sẽ vượt qua đối thủ dễ như “lấy đồ trong túi”, tương tự lần họ đánh bại đại diện Philippines trên đất khách trước đó, mọi thứ đã diễn ra rất bất ngờ. Mặc dù nhận được sự cổ vũ của 2000 CĐV trong trận đấu thứ 8 trên sân nhà CIS, Sài Gòn Heat cũng không trình diễn được lối chơi có sức sống.

Hiệp 1, họ bị Pilipinas MX3 Kings dẫn trước 6 điểm (14-20). Cách biệt dần được nới rộng lên 12 điểm sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp (Sài Gòn Heat thua 30-42). Càng đánh, chủ nhà càng đuối. Ngoại trừ 2 ngoại binh Lenny Daniel và Creekmore thể hiện đúng đẳng cấp khi góp đến 46 điểm cho chủ nhà, những Việt Arnol (8 điểm), Tuấn Tú hay Hán Minh đều chơi không đúng sức.


Creekmore (giữa) ghi đến 22 điểm nhưng không đủ để giúp Sài Gòn Heat thất bại trước đội bóng dưới cơ

Sài Gòn Heat thể hiện phong độ thiếu thuyết phục, đó là cơ hội để những ngôi sao bên phía đội khách khai thác. Arizona Reid ghi đến 29 điểm và có tới 15 lần bắt bóng bật bảng trận này. Tiền vệ Elorde đóng góp tới 20 điểm và 5 lần kiến thiết cho đồng đội ghi điểm.

Đội khách chơi trận này thoải mái như đánh trên sân nhà. Bằng chứng là trong 20 điểm, Elorde ghi đến 13 điểm trong tổng số 14 lần ném phạt, một con số khó tin khi áp lực của chủ nhà từ CĐV đến cầu thủ gần như không có. Chung cuộc, thầy trò HLV Anthony thất vọng rời sàn đấu với tỷ số thua đậm 68-88.

Thua trận thứ 8 trong mùa giải này, Sài Gòn Heat có vẻ đã hài lòng với vị trí có thể vươn tới trong mùa này là hạng 4. Trong khi đó, Pilipinas MX3 Kings với 2 trận thắng và 11 trận thua đã thoát khỏi vị trí cuối bảng.

HLV Santiago cho biết: “Chúng tôi đã không bỏ cuộc dù đã trải qua giai đoạn đáng buồn rất dài ở mùa giải này. Tôi cảm ơn các học trò và chiến thắng này đều là công sức của họ. Các cầu thủ đều muốn thể hiện bản lĩnh. Họ làm việc rất chăm chỉ, phòng thủ tuyệt vời hôm nay”. Xếp cuối bảng hiện tại là Mono Vampire. Đại diện Thái Lan chỉ có 2 trận thắng nhưng thua đến 12 trận mùa này.

Ngay sau trận tiếp đại diện Phillipines, Sài Gòn Heat sẽ lập tức di chuyển đến làm khách trên sân CLB Westports Malaysia Dragons. Trận đấu này diễn ra lúc 19h30 tối 23/1. Sau đó, thầy trò HLV Anthony sẽ trở lại sân nhà để đón tiếp đối thủ rất mạnh, ĐKVĐ Hitech Bangkok City vào 19h30 tối 29/1.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm