Roland Garros, Ngày thứ bảy: Tạm biệt Schiavone!

03/06/2012 10:09 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Những CĐV Italia đã rất hy vọng Francesca Schiavone sẽ tìm lại chính mình ở Roland Garros, giải đấu ưa thích trong sự nghiệp của cô, nhưng cú ngã trước đối thủ ít tên tuổi Varvara Lepchenko tối qua nói lên tất cả: nhà vô địch ngày nào đã chồn chân mỏi gối.

Đất nện là mặt sân sở trường của Schiavone bởi 4 trong 5 danh hiệu vô địch WTA của cô giành được tại đây. Còn trong hệ thống Grand Slam, Roland Garros là giải đấu mà cô rất có duyên. Ngay trong lần đầu ra mắt giải đấu này năm 2001, Schiavone đã bất ngờ lọt vào đến vòng tứ kết. Năm 2010, cô trở thành một hiện tượng thực sự khi quật ngã Samantha Stosur 6-4, 7-6 (2) trong trận chung kết để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Một năm về trước, dù không còn được đánh giá cao như trước, Schiavone vẫn giành vị trí á quân (thua Li Na ở chung kết).



Francesca Schiavone thất vọng rời giải- Ảnh Getty

Giải đấu năm nay, Schiavone cũng đã sa sút nhiều, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng cô sẽ hồi sinh. Thi đấu rất tệ từ đầu mùa, song màn rốt-đa ấn tượng  trước thềm Roland Garros với chức vô địch tại Strasbourg chính là lý do khiến cô gái người Ý nhen nhóm niềm tin. Song rõ ràng, ngoài phong độ không còn như xưa, yếu tố tuổi tác cũng đã khiến tay vợt đương kim á quân không còn đủ sức theo đuổi tham vọng nữa. Đối thủ của Schiavone hôm qua là Lepchenko chỉ xếp hạng 50 thế giới, và chưa từng giành được danh hiệu WTA nào, nhưng trẻ hơn cô 6 tuổi. Sau cuộc marathon thể lực kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với rất nhiều pha bóng bền (rally) dưới cái nắng 29 độ C tầm giữa trưa, cô gái Mỹ gốc Uzbekistan là người chiến thắng với tỷ số 3-6, 6-3, 8-6.

Thật ra, Schiavone thi đấu không đến nỗi tệ, thậm chí cô còn đánh hỏng ít hơn đối phương (37-44), lên lưới tốt hơn (70% so với 54%), nhưng trong set đấu quyết định, khi mà khả năng tập trung bị thử thách đến cực điểm thì cô đã bị mất một break quyết định khi tỷ số là 6-6, và đó chính là cơ sở để Lepchenko giành phần thắng quyết định. Đây là lần đầu tiên, Lepchenko vào đến vòng 4 Grand Slam. Trước đó, cô chưa bao giờ vượt quá vòng hai. Còn với Schiavone, thất bại này khiến món nợ của cô với Lepchenko ngày càng dày thêm. Hơn thế nữa, do không bảo vệ được vị trí á quân, Schiavone sẽ bị trừ rất nhiều điểm trên BXH WTA sau khi Roland Garros 2012 kết thúc.

Một tháng trước, trên mặt sân xanh nước biển lạ lẫm ở Madrid Masters, Lepchenko đã hạ gục Schiavone, cũng sau một cuộc marathon thể lực có tỷ số 6-4, 6-7 (8), 6-3. Còn bây giờ, cuộc phiêu lưu của tay vợt 26 tuổi này sẽ tiếp diễn với một nhà vô địch Grand Slam khác: Petra Kvitova (4). Nhà quán quân Wimbledon 2011 cũng phải mất 3 set đấu mới hạ được Bratchikova 6-2, 4-6, 6-1.

P.Chi


Các trận khác: Li Na thoát hiểm, Masha thẳng tiến

Người hâm mộ Roland Garros tưởng chừng như đã chứng kiến thêm một ngày giông bão nữa khi ĐKVĐ Li Na bất ngờ thua 3-6 trước McHale trong set đầu tiên. Đó là thời điểm Li liên tiếp gặp vấn đề với những cú giao bóng và trái tay. Tuy nhiên, sau khi giành break ở game thứ 4 của set hai, tay vợt người Trung Quốc đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp để hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 3-6, 6-2, 6-1. Tại vòng 4, Li Na sẽ chạm trán Shvedova, tay vợt hạng 170 thế giới người Kazakhstan. Ở một trận đáng chú ý khác, Sharapova tiếp tục thể hiện phong độ ổn định bằng chiến thắng 6-2, 6-1 trước Shuai Peng. Nội dung đơn nam tối qua cũng diễn ra với không nhiều bất ngờ. Andy Murray (4) không quá khó khăn để hạ Giraldo 6-3, 6-4, 6-4, và sẽ có cuộc chạm trán nhiều duyên nợ với người bạn cũ Richard Gasquet (17). Ferrer (6) cũng nhẹ nhàng vượt qua Youzhny 6-0, 6-2, 6-2.





 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm