Roland Garros 2014, còn 1 ngày: Ai cản đường Serena Williams?

24/05/2014 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - 6 nhà vô địch khác nhau trong vòng 6 năm, Roland Garros luôn là miền đất bí ẩn và nhiều hy vọng đối với các tay vợt nữ. Nhưng người sẽ bảo vệ danh hiệu năm nay lại là Serena Williams, người đang độc cô cầu bại.

Tay vợt số 1 thế giới đã giành được chức vô địch Roland Garros thứ 2 trong sự nghiệp hồi mùa hè năm ngoái sau 11 năm. Tiến đến giải đấu năm nay với tư cách nhà đương kim vô địch, cô cũng đã kịp chuẩn bị bước chạy đà hoàn hảo bằng việc đăng quang tại Rome Masters hôm Chủ Nhật vừa qua với phong độ đáng sợ: chỉ để thua đúng 1 set đấu.

Chính Roland Garros là cú hích cho cô em nhà Williams gặt hái những thành công lớn trong năm 2013 với cả thảy 11 danh hiệu lớn nhỏ, đánh dấu cột mốc 18 chức vô địch Grand Slam để cô bắt kịp kỷ lục của những Chris Evert, Martina Navratilova. Đối thủ nguy hiểm nhất mà Serena cần phải dè chừng là nhà cựu vô địch Li Na. Tay vợt người Trung Quốc đang nỗ lực để giành liên tiếp 2 danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mùa giải, điều mà kể từ khi Jennifer Capriati thực hiện vào năm 2001 đến nay, chưa có tay vợt nữ nào làm được. Serena cũng không nên chủ quan trước Maria Sharapova, nhà cựu vô địch năm 2012, á quân năm 2013. “Búp bê Nga” đang đạt sự tự tin lớn sau khi đánh bại Li Na để giành danh hiệu tại Madrid Masters hồi đầu tháng.

Những hạt giống đáng chú ý khác của giải nữ còn có tay vợt số 3 thế giới Agnieszka Radwansa, 2 tay vợt người Serbia Jelena Jankovic và Ana Ivanovic (vô địch năm 2008). Tuy nhiên bất kể đối thủ là ai, Serena cũng không phải chịu quá nhiều áp lực bởi cô đang là nhà đương kim vô địch. “Thông thường thì tôi luôn cảm thấy cần phải nỗ lực hết sức để bảo vệ một danh hiệu nào đó. Nhưng lần này thì khác. Tôi thấy rất thoải mái. Tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu năm ngoái, bởi thế tôi không thực sự cảm thấy áp lực nào”, Serena phát biểu. Nhà cựu vô địch Wimbledon, nay đã giải nghệ Marion Bartoli từng nói về sự quyết tâm của Serena khi thi đấu là thứ khiến cô cảm thấy phải dè chừng nhất. “Tôi thực sự rất ấn tượng với những gì cô ấy thể hiện trên sân. Cô ấy chỉ đơn giản là tập trung hết sức vào mỗi trận đấu chứ không thi đấu như kiểu cô ấy đang là ứng cử viên vô địch. Cô ấy tôn trọng từng jeux đấu và điều đó giúp cô ấy chiến thắng”.

Tay vợt người Mỹ có vẻ ngày càng yêu nước Pháp. Cô mới tậu thêm một căn hộ ngay gần tháp Eiffel, nơi mà cô có thể phóng tầm mắt nhìn cả dải trung tâm Paris đẹp như mộng vào mùa Hè này, khi mặt trời chiếu sáng rất lâu. Ở tuổi 32, Serena đã có mọi thứ: vinh quang, tiền tài, danh vọng, tình yêu. Bởi thế, sẽ không quá ngạc nhiên nếu cô không đặt nhiều kỳ vọng vào mùa giải năm nay. Có thể, đã đến lúc Serena cần phải dạo chơi, thay vì lúc nào cũng hừng hực khao khát chiến thắng. Bởi khi người ta đã có đủ cả, mọi gánh nặng trở nên nhẹ tênh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm