Roger Federer: Đã đến lúc dừng lại

30/09/2022 06:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp quần vợt đầy vẻ vang của Roger Federer đã chính thức khép lại sau giải quần vợt Laver Cup. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ đã trải lòng về cảm xúc ở giải đấu cuối cùng cũng như lý giải về quyết định gác vợt.

Roger Federer chính thức từ giã sự nghiệp: Vĩ đại theo phong cách FedEx

Roger Federer chính thức từ giã sự nghiệp: Vĩ đại theo phong cách FedEx

Quần vợt thế giới đã trải qua một cuối tuần đáng nhớ ở sân O2, London, nơi Roger Federer ra sân lần cuối, bên cạnh người bạn thân/kình địch Rafael Nadal. Và sau đó là những khoảnh khắc đẫm lệ…

Những tiếc nuối vẫn còn nhìn thấy đâu đó khi đội tuyển châu Âu của Federer đã không thể đánh bại đội tuyển Thế giới trong trận chung kết Laver Cup năm nay. Mặt khác điều này không thể làm mờ đi sự vĩ đại của tay vợt người Thụy Sĩ này.

Mở đầu bài phỏng vấn, Federer cảm nhận sự nghiệp quần vợt của mình đã có một cái kết trọn vẹn: “Dù tôi có thua trận đánh đơn cuối cùng, trận đánh đôi cuối cùng hay lạc giọng cổ vũ các đồng đội thi đấu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mọi người vẫn muốn nghĩ về một cái kết có hậu cho tôi, nhưng đây thật ra đã là cái kết trong cách tôi không hề nghĩ đến”.

Cảm xúc không ngừng bên cạnh Nadal

Nói về Rafael Nadal, người đồng đội trong nội dung đánh đôi tại Laver Cup, Federer không hề giấu giếm sự thân thiết và nói rằng anh chỉ thổ lộ với tay vợt người Tây Ban Nha về quyết định giải nghệ sau khi trận đấu kết thúc. Bản thân cựu tay vợt người Thụy Sĩ không kỳ vọng Nadal sẽ nhanh chóng nhận lời đánh đôi, nhưng câu trả lời anh nhận được lại là Nadal cố gắng chơi hết sức mình bên cạnh Federer. Điều này khiến anh cảm thấy bất ngờ vì sự trân trọng của Nadal dành cho mình. Không hề có ranh giới nào giữa những kỳ phùng địch thủ trong quần vợt. Federer khẳng định đó là một câu chuyện tuyệt vời không chỉ trong quần vợt mà mở rộng ra cả thể thao thế giới, nơi vừa song hành cả trạng thái đối đầu vừa có những lúc nhìn thấy sự thân thiện. Anh khẳng định sẽ không quên những nỗ lực song hành của Nadal ở giải Laver Cup tại London vừa qua. Cả hai đã kịp cùng nhau lưu lại một tấm hình cầm tay nhau và chia sẻ cảm xúc một cách không ngần ngại.

Những khán giả theo dõi Laver Cup chắc chắn không quên những giọt nước mắt hạnh phúc của Federer ở giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Tay vợt người Thụy Sĩ chia sẻ về cảm xúc ấy: “Tôi nghĩ mình đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, bất luận thắng thua ra sao. Tôi đã khóc như một đứa trẻ sau trận đấu của mình. Những tay vợt sát cánh cùng tôi như Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đều nhìn thấy phảng phất sự nghiệp của mình ngay trước mắt khi tất cả đều nhận ra thời gian đỉnh cao sắp kết thúc. Khi bạn bước qua tuổi 30, bạn không chỉ nhận ra những gì mình xứng đáng nhận được từ cuộc sống mà cả trong thể thao nữa”.

Chú thích ảnh
Federer chia sẻ những vấn đề về đầu gối đã khiến cơ hội kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của anh khép lại sau Laver Cup

Quay trở lại với câu chuyện về tấm hình chụp chung giữa Federer và Nadal, Federer khẳng định anh dường như không để ý đến việc ống kính máy ảnh hướng về phía mình: “Có lẽ lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều. Mọi thứ cứ trôi đi trong tâm trí mình về niềm hạnh phúc của tôi trong thời khắc ấy. Thật tuyệt vời khi tôi tận hưởng nó trong những tiếng nhạc. Tôi không biết nói gì hơn vào lúc ấy ngoài một lời cảm ơn thầm kín từ đáy lòng. Đó thật là một điều gì đó điên rồ ngoài sức tưởng tượng. Hiểu theo góc độ nào đó thì những khoảnh khắc ấy thật ý nghĩa với tôi”.

Laver Cup là nơi để tất cả gửi lời tạm biệt đến Federer, người xứng đáng được coi là một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới. Điều này thật ra đã được công nhận từ sau khi anh phá vỡ kỷ lục giành 14 danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras năm 2009. Thay vì hài lòng với kỳ tích ấy, Federer quyết định kéo dài sự nghiệp thi đấu thêm 13 năm nữa. Trong khoảng thời gian ấy, anh mang về 6 danh hiệu lớn nữa và trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng ATP: 36 tuổi, kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 1973.

Đã đến lúc dừng lại ở tuổi 41

Tuy vậy, Federer thừa hiểu mọi tay vợt đều sẽ sớm muộn đến thời điểm giã từ đỉnh cao như chính câu nói của mình: “Đã đến lúc dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được điều đó”. Anh chia sẻ sâu hơn lý do mình gác vợt ở tuổi 41: “Ngoài việc không còn đủ sức tranh tài, tuổi tác cũng là một tác động không nhỏ. Tôi đã cố gắng không biết mệt mỏi trong nhiều năm qua. Khi tôi phải trải qua ca phẫu thuật vào năm ngoái, tôi biết con đường để trở lại đỉnh cao quần vợt là quá dài. Tôi phải mất một năm trời để có thể tái xuất”. Federer không hề khẳng định mình đã lên kế hoạch rời bỏ thế giới banh nỉ từ trước, dù anh nhận thức sức khỏe của mình bắt đầu chạm đến giới hạn: “Trong giấc mơ tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục thi đấu. Nhưng tôi vẫn tỏ ra thực tế về ngày trở lại của mình. Vị trí số một thời gian là thứ tôi đã đạt được trong suốt sự nghiệp của mình. Để làm được điều đó một lần nữa, tôi sẽ phải trải qua một chế độ hồi phục riêng biệt và gian nan. Thế nên tôi nghĩ đến những giải đấu ở phạm vi thấp hơn, từ những trận đấu biểu diễn hay các giải đấu ATP 250, ATP 500 hay ATP 1000 nếu quá trình hồi phục đi đúng hướng, trong lúc vẫn hy vọng có phép màu để quay lại với các giải Grand Slam. Rồi thời gian qua đi và tôi nhận ra vấn đề ở đầu gối vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm và buộc phải chấp nhận sự thật ấy. Tôi không còn điều gì để hối tiếc nữa”.

Chú thích ảnh
Federer đã tạo ra một kỷ nguyên vĩ đại cùng Nadal và Djokovic

Việc Federer gác vợt có thể trở thành điểm bắt đầu cho sự kết thúc của kỷ nguyên Big Three. Bộ ba Federer, Nadal và Djokovic đã thống trị quần vợt trong một thời gian dài, vừa là kình địch không đội trời chung, vừa nâng tầm vị thế quần vợt nam. Federer kết thúc sự nghiệp với vị trí thứ ba trong số những tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất, 20 danh hiệu, kém Djokovic và Nadal lần lượt là 1 và 2 danh hiệu. Điều này thật ra không làm ảnh hưởng quá lớn đến danh tiếng của Federer bởi hiếm có tay vợt nào kéo dài sự nghiệp đến ngưỡng ngoài 40 như anh. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ không tránh được nỗi sợ liệu Djokovic và Nadal có tận dụng cơ hội anh giải nghệ để tiếp tục gia tăng số danh hiệu, nhưng anh tỏ ra khá bình thản với quyết định của mình: “Tôi chia sẻ nỗi lo lắng với Andy Murray. Khi tôi nhìn thấy anh ta ở phòng thay đồ năm 2019 tại Australian Open, tôi có hỏi liệu anh có nghiêm túc với quyết định gác vợt (vào thời điểm ấy) hay không. Murray khẳng định với cái hông gặp vấn đề thì anh ta chẳng thể nào tiếp tục cuộc chơi. Đó là thời điểm anh ta biết rõ mình đang ở ngã ba đường trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ quyết định của mình lại là điều tốt”.

Federer cũng không quên gửi lời chúc may mắn đến những tay vợt còn thi đấu như Nadal hay Djokovic và hy vọng họ sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu của mình một cách lâu nhất có thể.

Đức Hùng (theo Irish Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm