Rafael Nadal vẫn trắng tay từ đầu mùa: Dấu hiệu đáng lo cho Rafa

13/05/2019 18:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số hai thế giới người Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng bán kết của ba giải sân đất nện liên tiếp. Dù khá tự tin rằng có thể giành nhiều danh hiệu hơn nữa, Rafal cũng úp mở ý định giải nghệ, nếu không thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất nữa.

Madrid Open 2019: Federer dừng bước, Nadal dạo chơi, Djokovic gặp may

Madrid Open 2019: Federer dừng bước, Nadal dạo chơi, Djokovic gặp may

Madrid Mutua Open 2019 đã bước đến những ngày cuối cùng với những kết quả đáng chú ý: Roger Federer dừng bước sau thất bại trước Dominic Thiem, Rafael Nadal thẳng tiến vào bán kết, trong khi Novak Djokovic đi tiếp mà không tốn một giọt mồ hôi.

Nadal, 32 tuổi, đã dừng chân ở bán kết Madrid Open sau khi gác vợt 4-6, 6-2, 3-6 trước tài năng trẻ người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas (9). Đây là lần thứ ba liên tiếp, Rafa bị loại ở bán kết sau các giải đấu tại Barcelona và Monte Carlo. Việc không vào nổi chung kết ở các giải đấu sân đất nện khiến rất nhiều người nghi ngờ vị thế thống trị của Nadal trên mặt sân này suốt 15 năm qua.

“Tôi đã phải về khách sạn với tâm trạng chẳng vui vẻ gì”, Nadal bộc bạch, “Nhưng tôi nghĩ mọi thứ vẫn còn ở phía trước”. Trước mặt, anh sẽ bay sang Roma để bảo vệ ngôi vô địch tại Italian Open, giải đấu mà anh từng 8 lần đăng quang”. Đây cũng là bài test cuối cùng trước khi Rafa bảo vệ chức vô địch ở Roland Garros.

“Ở Paris, tôi có 11 chức vô địch. Mỗi tuần tôi chơi ở giải đấu này đều đầy ắp kỷ niệm, những kỷ niệm không quên. Điều tôi cần làm bây giờ là phải khỏe mạnh và chơi quần vợt ở đẳng cấp cao nhất”, Nadal quyết tâm, “Chỉ có như thế, tôi mới có cơ hội tốt để cạnh tranh các danh hiệu ở phần còn lại của năm”.

Việc Nadal chưa giành danh hiệu đất nện nào trong năm nay một phần xuất phát từ chấn thương đầu gối mà anh gặp phải từ tháng trước. Nadal hy vọng sẽ chóng trở lại, song anh cũng úp mở chuyện giải nghệ nếu không trở lại được phong độ tốt nhất. “Tôi đã có vài bước tiến, có lẽ là chưa đủ. Chúng ta hãy chờ xem tôi có thể chơi ở đỉnh cao bao lâu. Nếu tôi không thể làm được điều đó, thì có nghĩa tôi đã đi đến cuối chặng đường. Đây là thể thao, mà thể thao chỉ có ý nghĩa nếu chiến thắng, và đôi khi thất bại”, anh cho biết.

Năm ngoái, Nadal đã thắng Alexander Zverev ở chung kết Roma Masters. Năm nay, anh là hạt giống số 2 (sau Djokovic) sẽ mở màn từ vòng hai, khi đối thủ là người thắng trong cặp đấu giữa Richard Gasquet và Jeremy Chardy.

P.Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm