Rafael Nadal thắng nhọc Dominic Thiem: 'Chết hụt' thì sẽ sống lâu?

06/09/2018 05:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal đã là người “sống sót” sau cuộc thư hùng với Dominic Thiem kéo dài 4 giờ 49 phút đồng hồ cùng tỉ số các set là 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5).

 

Tứ kết US Open: Rafael Nadal hội ngộ Dominic Thiem

Tứ kết US Open: Rafael Nadal hội ngộ Dominic Thiem

Hai tay vợt sẽ gặp nhau ở Flushing Meadows, tái hiện lại những gì đã diễn ra ở chung kết Roland Garros hồi mùa hè. Ở đó, Nadal đã giành chiến thắng để chinh phục chức vô địch Grand Slam thứ 17 của mình.

Nadal để thua trắng set đầu nhưng lấy lại được nhịp độ ngay từ set thứ 2. Trận đấu kéo dài tới tận 2 giờ sáng và phải trải qua 2 set cuối phải bước vào loạt tie-break. Hạt giống thứ 9 của giải, Dominic Thiem trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Andy Roddick 2004 có thể thắng Nadal một set trắng ở New York. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch một lần nữa vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong những trận quyết đấu phải dùng loạt tie-break để quyết định thắng thua.

Nadal sẽ gặp Juan Martin del Potro tại bán kết, người vừa thắng John Isner sau 4 set đấu. Đáng chú ý, Thiem là tay vợt đầu tiên trong Top 20 mà Nadal phải đối mặt ở Flushing Meadows kể từ trận chung kết của anh với Novak Djokovic năm 2013. Và Thiem, người duy nhất có thể đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện 2 mùa giải qua đã chứng minh cho Nadal thấy khao khát lớn của anh ở Grand Slam khi thi đấu hết mình trong trận tứ kết vừa qua.

Tay vợt người Áo đã đạt được 13 điểm winner, chỉ mắc 2 lỗi đánh bóng hỏng và Nadal chỉ thắng được vỏn vẹn 7 điểm chỉ trong set đấu đầu tiên. Đây mới là lần đầu tiên trong suốt chiều dài sự nghiệp Grand Slam của mình. Nhưng Nadal có biệt tài nhìn về phía trước và quên những trải nghiệm tệ hại của mình. Bởi vậy tinh thần, tâm lý của anh không bị ảnh hưởng trong nghịch cảnh và thắng ngược lại 2 set sau đó.

Chú thích ảnh
Thiêm chưa thể vượt qua một tượng đài như Nadal

Người hâm mộ đang chờ đợi Thiem có thể lập nên lịch sử để cạnh tranh với “Big Three” Nadal, Roger Federer hay Djokovic. Và không chỉ Thiem, người ta còn chờ đợi thế hệ các tay vợt trẻ mới lên có thể dần dần “kế thừa” và làm nên chuyện tại Grand Slam. Tuy nhiên có vẻ như điều này vẫn là một chuyện xa vời. “Cậu ấy còn trẻ và còn rất nhiều thời gian để chiến thắng ở các giải đấu lớn. Cậu ấy đang sở hữu mọi thứ, một tinh thần tốt, một chiến binh. Và đó là điều quan trọng nhất. Cậu ấy là người thực sự có học, luôn cư xử tốt. Tôi rất tiếc cho cậu nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai”, Nadal phát biểu sau trận đấu.

Dẫu sao, quần vợt nam bây giờ vẫn là cuộc chơi của những “bô lão”. Đây là thời hưng thịnh của những tay vợt đều đã ngoài 30. Ngay cả một Federer dù mới thua ở tứ kết nhưng vẫn luôn là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu lớn anh đi qua. Djokovic sau 2 năm sa sút, rơi vào khủng hoảng tưởng như không thể gượng dậy cuối cùng vẫn là chủ nhân của danh hiệu Wimbledon thứ 4, rồi chinh phục tiếp Cincinnati Masters để hoàn thành bộ sưu tập Masters 1000, và giờ là bán kết US Open. Nadal, không ngoại lệ, vô địch Roland Garros, trở lại ngôi số 1 thế giới.

Nadal hẳn sẽ gặp khó khăn trước Del Potro, một tay vợt chơi sân cứng tốt hơn anh và cũng không phải mất quá nhiều sức lực ở vòng tứ kết. Nếu Djokovic thắng tứ kết, đối thủ của anh ở bán kết cũng dễ dàng hơn, sẽ là người chiến thắng của cặp Marin Cillic – Kei Nishikori, hai tay vợt từng đối đầu nhau trong một trận chung kết Grand Slam cũng tại US Open năm 2014.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm