Rafael Nadal tái xuất: Hãy coi chừng Vua đất nện

11/04/2018 12:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 tháng nghỉ dưỡng thương hông từng khiến anh thất bại tại Australian Open hồi tháng 1, Rafael Nadal đã trở lại đầy lợi hại tại Davis Cup khi lập công đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào vòng bán kết.

Chiến thắng trước tay vợt trẻ tài năng Alexander Zverev của Nadal đã giúp Tây Ban Nha vượt qua đội tuyển Đức tại tứ kết để giành vé vào vòng bán kết. Trong suốt trận, anh chỉ để thua vỏn vẹn 9 games. Có thể nói Nadal đã đưa ra một lời khẳng định mạnh mẽ, nếu không muốn nói là quá rõ ràng: Anh vẫn là “vua đất nện”.

Đây mới là trận đấu thứ 2 anh thi đấu kể từ sau chấn thương. Trận đầu tiên diễn ra hôm thứ Sáu, cũng trong khuôn khổ Davis Cup và Nadal đã đánh bại tay vợt gạo cội của Đức Philipp Kohlschreiber. “Đây là một cảm xúc tuyệt vời. Trở lại sau hàng loạt chấn thương luôn khó khăn, nhưng thật tuyệt vời khi được cống hiến cho khán giả của mình trong một ngày đáng nhớ”, Nadal phát biểu sau trận đấu với đối thủ 34 tuổi.

Nadal đánh bại Zverev trên mặt sân đất nện ở Valencia chỉ trong 2 giờ 16 phút đồng hồ. Hai chiến thắng này có thể là một điểm sáng trong những cuộc bình luận gần đây về việc Nadal giành lại ngôi số 1 thế giới từ “đứa con cưng của thế giới” Roger Federer.

Nhiều người không đồng tình và không phục với ngôi số 1 thế giới của Nadal. Nhưng có một sự thật hiển nhiên, Federer đã không thể bảo vệ số điểm từ những chiếc cúp vô địch mùa trước tại Indian Wells và Miami. Và điều đó đủ để đưa Nadal trở lại số một.

Roger Federer mất ngôi số một thế giới vào tay Rafael Nadal

Roger Federer mất ngôi số một thế giới vào tay Rafael Nadal

Những thất bại liên tiếp ở Indian Wells và Miami đã khiến Roger Federer chính thức mất ngôi số một vào tay kình địch Rafael Nadal. Liệu đó có phải là một tín hiệu xấu?

Nadal tỏ ra rất đáng ngại cho các đối thủ ở Valencia. Anh sử dụng những pha phối hợp tuyệt vời của mình, đặt bóng thay vì đánh bóng, như thể anh ta đang chơi phi tiêu chứ không phải là trận derby trên sân nhà. Tất cả các bí ẩn quen thuộc, nghi thức đã có. Trước khi giao bóng, như mọi khi, Nadal kéo chiếc quần short của mình, sau đó, dùng ngón tay phải vén tóc mai, chạm vào mũi, lông mày, rồi lại tóc, lau mồ hôi trán. Đó là Nadal chúng ta biết. Anh làm việc hăng say và không mắc lỗi nào.

Vị vua chưa băng hà

Tay vợt người Tây Ban Nha đã mất đi sự tự tin vốn có trong mùa giải 2014-2015. Anh thường có xu hướng lo lắng khi cố gắng tự khẳng định mình vào năm 2016, nhưng mùa giải 2017, anh đã trở nên tuyệt vời trở lại. Và Nadal dùng sự phấn chấn đó để bước tiếp vào 2018 dù rằng một lần nữa anh lại bị chấn thương hành hạ. Để rồi người hâm mộ lại thấy một Nadal ổn định, nhiệt huyết, bền bỉ và luôn quyết tâm dù với bất kỳ giải đấu nào.

Sau chiến thắng trước Zverev, khi được hỏi về thể lực của mình, Nadal vẫn thành thật chia sẻ anh không hoàn toàn tin tưởng vào việc mình sẽ không dính thêm bất kỳ chấn thương nào kể từ giờ tới hết năm, nhưng anh vẫn sẽ “thi đấu với không một giới hạn nào”.

Về chia sẻ này, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm cho Nadal. Sự nghiệp của Nadal ngoài việc tỏa sáng trên đỉnh cao còn làm bạn thân với những chấn thương. Nadal có thể đau bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, từ răng, ngón tay, bàn tay, rồi vài hôm sau đến lưng, chân, hông... Với một tay vợt bình thường thì với lịch sử dính chấn thương như thế, có lẽ họ đã giã từ sự nghiệp chứ chưa bàn tới luôn trở lại thi đấu và còn tiếp tục giành thêm nhiều chức vô địch khác nhau.

Bởi Rafael Nadal mà chúng ta biết là “vua đất nện”. Và khi triều đại của vị vua này vẫn còn đó, thì “ngài” sẽ không “băng hà”.

Rafael Nadal vượt John McEnroe

Tay vợt người Tay Ban Nha đã có màn trở lại ấn tượng sau chấn thương hông đã khiến anh bị loại đáng tiếc ở Australian Open hồi tháng 1. Nadal đã thể hiện đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu thế giới sẽ không thể mất đi dù nghỉ thi đấu 2 tháng qua để hồi phục chấn thương tại Davis Cup tháng này.

Tay vợt 31 tuổi này giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh đã đánh bại Philipp Kohlschreiber và Alexander Zverev để đưa đội mình lọt vào vòng bán kết giải. Nhưng hai chiến thắng này còn đồng nghĩa với việc Nadal đã vượt huyền thoại McEnroe để trở thành tay vợt giành nhiều trận thắng thứ 5 trên BXH mọi thời đại với 879 trận đánh bại các đối thủ khác.

Người đứng trên Nadal là tay vợt người Argentina Guillermo Vilas với 928 trận thắng trong khuôn khổ ATP trong suốt 24 năm sự nghiệp. Khả năng Nadal có thể vượt Vilas hay không còn tùy thuộc vào 'lịch sử' chấn thương của anh khi mà tay vợt này liên tiếp dính chấn thương đe dọa sự nghiệp trong suốt hơn một thập kỷ cầm vợt.

Dù rằng đứng thứ 5 trong lịch sử nhưng khả năng Nadal có thể bứt phá vào Top 3 quả thật khó khăn. Ivan Lendl và Roger Federer lần lượt thắng 1.068 và 1.149 trận, giữ vị trí thứ 2,3. Người xếp hạng đầu là huyền thoại Jimmy Connors với 1.256 trận thắng.

Yến Nhi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm