Quyền Anh: Những võ đài chết chóc

30/09/2019 06:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Võ sĩ người Bulgaria là Vladimir Stanchov vừa qua đời một cách bi thảm trên võ đài trong một vụ mượn danh đầy bất ngờ và khó tin.

Quyền Anh có thể bị xóa khỏi Olympic 2020 vì Chủ tịch hiệp hội dính tới Mafia

Quyền Anh có thể bị xóa khỏi Olympic 2020 vì Chủ tịch hiệp hội dính tới Mafia

Môn quyền Anh có nguy cơ bị gạt khỏi Olympic 2020 khi mà chủ tịch tạm thời của Hiệp hội quyền Anh thế giới (AIBA) Gafur Rakhimov bị cho là dính dáng tới mafia.

Theo thông tin ban đầu thì võ sĩ 21 tuổi, Isus Velichkov, gục ngã trong trận so găng với Ardit Murja sau khi bị ngừng tim. Thế nhưng, theo được hiểu thì Stanchov đã sử dụng giấy phép đấm bốc và thẻ y tế của người anh em họ Velichkov.

Anh em họ mượn tên nhau

Bad Left Hook thậm chí còn cho rằng, Stanchov đã thi đấu dưới tên của Velichkov trong 1 năm qua và cũng sử dụng đội ngũ y tế của người anh em họ.

Có điều, thảm kịch xảy ra ở hiệp 5 trong trận so găng ở Albania sau khi Stanchov nhận một cú đấm vào hàm. Anh loạng choạng trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống sàn. Trận so găng ngay lập tức được hủy bỏ, và các trọng tài, đội y tế lao vào võ đài.

Kênh truyền hình Albania Klan bình luận, Stanchov "bị ngừng tim" và mặc dù được đưa đến bệnh viện địa phương sau đó, anh vẫn không thể hồi sức. Bất ngờ không kém là đến khi Velichkov xuất hiện, tất cả mới sáng tỏ về một trường hợp mạo danh.

Theo báo chí Bulgaria, Velichkov đã nói: "Anh ấy đã thi đấu với thẻ của tôi từ năm 2018. Anh ấy nói không có vấn đề gì, chỉ có huấn luyện viên biết." Có ý kiến ​​cho rằng, Stanchov thi đấu với một cái tên khác vì anh ta không muốn nhận bất kì một trận thua nào với cái tên của mình. Trong khi đó, nhiều người lại khẳng định, Stanchov sợ sẽ không được so găng nếu các bác sĩ phát hiện anh có vấn đề về tim mạch và cấm anh thi đấu.

Tuy vậy, Hội đồng quản trị của Liên đoàn quyền Anh chuyên nghiệp Bulgaria vẫn nhóm họp để tìm hiểu tên và hồ sơ của hai võ sĩ đã được thay đổi như thế nào.

Điều ngạc nhiên là Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) thậm chí đưa ra một tuyên bố trên trang web của họ để bày tỏ sự tiếc thương với Velichkov sau khi tin tức về cái chết của anh được công bố. Tuyên bố viết: "WBC và Chủ tịch Mauricio Sulaiman rất lấy làm tiếc về cái chết của võ sĩ 21 tuổi người Bulgaria là Isus Velichkov. Mặc dù các bác sĩ đã làm hết sức mình để cứu sống anh ta, nhưng cái chết gần như ngay lập tức. Toàn bộ WBC xin có lời chia buồn sâu sắc với gia đình Velichkov".

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Vladimir Stanchov gục ngã trên võ đài

Những cái chết bi thảm

Cái chết của Stanchov đã làm rúng động làng quyền Anh thế giới và đặt ra những câu hỏi về sự an toàn cho các võ sĩ khi tham gia môn thể thao này. Bởi Stanchov là võ sĩ thứ 8 qua đời trên sàn đấu kể từ năm 2016. Theo đó, Mike Towell, David Whittom, Tim Hague và Scott Westgarth đã chết trong hai năm 2016 và 2017.

Năm 2018, Christian Daghio hôn mê trong 2 ngày trước khi qua đời vì các chấn thương. Gần đây nhất thì hồi 19/7 năm nay, võ sĩ Maxim Dadashev đã qua đời ở tuổi 28 vì chấn thương đầu trong trận thua trước Subriel Matias của Puerto Rico. Võ sĩ người Nga đã trải qua một cuộc phẫu thuật não nghiêm trọng sau thất bại ở hiệp 11 của một trận đấu loại cho danh hiệu hạng nhẹ IBF tại Maryland.

Được biết, Dadashev đã được mổ phần bên phải của hộp sọ để giảm sưng não sau khi bị tụ máu dưới màng cứng. Ca phẫu thuật diễn ra trong nhiều giờ và võ sĩ người thành phố St Petersburg sau đó rơi vào tình trạng hôn mê, trước khi qua đời sau đó.

Ngoài Dadashev thì võ sĩ người Argentina là Hugo Santillan cũng qua đời chỉ sau đó một tuần (25/7) trong trận so găng với Eduardo Javier Abreu của Uruguay.

Không có gì ngạc nhiên khi làn sóng kêu gọi cấm thi đấu quyền Anh tiếp tục diễn ra, đồng thời đặt môn thể thao này vào nguy cơ bị loại khỏi chương trình thi đấu của Olympic.

Không phủ nhận quyền Anh rất được số đông người hâm mộ yêu thích, trước khi tất cả nhận ra rằng, việc bị cuốn hút vào những cuộc so găng bạo lực có thể kết thúc một cuộc đời. Như đã nói ở trên, đã có 8 võ sĩ đã qua đời kể từ năm 2016. Và trong khi một cái chết đã là quá nhiều, mọi người lại đang cố gắng dung hòa vẻ đẹp của môn thể thao với sự nguy hiểm chết người mà nó mang lại. Sự thật là, yếu tố này sẽ không tồn tại mà không có yếu tố kia.

Vẻ đẹp chết người

Hãy nghĩ về một số võ sĩ nổi tiếng nhất: Muhammad Ali, Roberto Duran, Mike Tyson, Arturo Gatti, Micky Ward, Manny Pacquiao. Không một ai là chuyên gia phòng thủ trong số này. Những danh hiệu trận so găng của năm thường dành cho những màn đấm hay nhất; những chuyên gia phòng thủ bị chế giễu là ngu si đần độn; trọng tài bị chê bai vì dừng cuộc chơi quá sớm; võ sĩ bỏ cuộc bị coi là yếu đuối.

Sau cùng thì đây là quyền Anh, dù tốt hơn hay tệ hơn, một bài tập kiểm tra cả về ý chí và kỹ năng không giống bất kỳ môn thể thao nào khác của người đàn ông. Cùng với đó là một sự chắc chắn khó chịu mà hiện tại không chỉ có trên mỗi chiếc thẻ hành nghề hoặc trong mỗi cuộc so găng mà còn ở mọi hiệp đấu: Các võ sĩ mạo hiểm mạng sống của họ. Vì tiền, vì vinh quang, vì sự háo hức của người hâm mộ, dù tất cả mỗi khi xuất hiện trên võ đài đều hiểu rõ sự nguy hiểm.

Chẳng thế mà bất chấp hàng trăm cái chết trên võ đài, quyền Anh vẫn là một trong những môn thể thao có thể kéo được người hâm mộ đến võ đài, xem truyền hình nhiều nhất. Và đừng quên bóng ma chết chóc đã bao phủ các võ đài trong suốt lịch sử: Từ nguồn gốc của môn quyền Anh được ghi nhận là một môn thể thao phổ biến ở Hy Lạp và La Mã cổ đại (cho đến khi nó bị Theodoric xóa bỏ vào năm 500 sau Công nguyên), trong sự hồi sinh ở Anh trong những năm 1600 và hiện đại hóa với Luật Marquess of Queensberry Rules vào năm 1884 cho đến ngày nay.

Nên nói thêm là theo con số công bố hồi tháng 2/1995, tức đã cách đây 24 năm, đã có xấp xỉ 500 võ sĩ đã qua đời trên võ đài hoặc sau đó kể từ khi Luật Marquess of Queensberry ra đời năm 1884. Chỉ tính riêng năm 1953 đã có 22 võ sĩ chết.

Vậy thì một cái chết của Stanchov có ý nghĩa gì…

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm