Quần vợt: Nụ cười lại nở trên môi Murray

30/09/2014 09:48 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đã quá lâu rồi người hâm mộ mới được thấy nụ cười chiến thắng nở trên môi Andy Murray. Chính xác là đã 15 tháng qua, trước khi Shenzhen Open diễn ra, Murray không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Đánh bại hạt giống số 4 thế giới Tommy Robredo sau 3 set đấu với các tỷ số 5-7, 7-6 (9), 6-1, tay vợt người Scotland đã giải tỏa được cơn khát danh hiệu kéo dài suốt hơn 1 năm qua và cũng nhờ đó mà có thêm hy vọng được tham dự ATP World Tour Finals sẽ diễn ra tại London tháng 11 tới.

Dù không phải là một giải đấu lớn nhưng Shenzhen Open có ý nghĩa với Murray hơn lúc nào hết. Nó là liều thuốc kích thích tinh thần và sự tự tin rất lớn cho tay vợt 27 tuổi. Đồng thời, cách anh cứu cả 5 match point trong trận để lội ngược dòng đánh bại đối thủ cũng đem lại cho anh những cảm xúc rất lâu rồi Murray không trải qua.

“Tôi đã may mắn ở cuối set đấu thứ 2. Tôi đã thi đấu, cố gắng hết mức có thể và thật tuyệt vời, cuối cùng tôi đã chiến thắng”, Murray phát biểu sau trận đấu.

Murray đã nhận vé đặc cách tham dự Shenzhen với mong muốn có thể cải thiện thứ hạng để có thể nhanh chóng trở lại Top 8 và thi đấu ở World Tour Finals. Trước khi Shenzhen Open diễn ra, anh đang đứng thứ 11 thế giới. Sau khi giành chức vô địch, Murray đã tiến lên được vị trí thứ 10, chỉ còn kém người đang đứng thứ 8 Tomas Berdych 105 điểm.

Trong set đấu thứ 2 với Robredo, Murray đã cứu thua cả 5 match point trong loạt tie-break. “Tôi luôn muốn cứu bóng nhiều nhất có thể. Tôi đã để lỡ mất 3 hoặc 4 cơ hội cứu bóng trong loạt tie-break. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu. Trong những tình huống như vậy, bạn luôn cần một chút may mắn. Và đó là thứ tôi đã có”, Murray chia sẻ.

Kể từ Wimbledon hồi tháng 7 năm ngoái, đây là danh hiệu đầu tiên của Murray và cũng là chức vô địch thứ 29 trong sự nghiệp của anh. Với Robredo, đây là lần thứ 21 mà tay vợt 32 tuổi này lọt vào vòng chung kết và cũng chưa có danh hiệu nào kể từ tháng 7 năm ngoái sau chức vô địch tại Umag. “Những gì đã diễn ra thật khó diễn tả. Tôi rất tiếc nuối nhưng Andy đã chơi tốt và chiến thắng ở thời khắc quyết định. Cậu ấy xứng đáng với chức vô địch”, Robredo nói về đối thủ.

Sự nghiệp của Murray đã tụt dốc không phanh 1 năm qua sau những chấn thương dai dẳng và một thời gian không có HLV. Sau khi chia tay Ivan Lendl, Murray từng mất nhiều thời gian để suy nghĩ sẽ chọn ai làm người kế tiếp để hợp tác. Cuối cùng thì anh gây bất ngờ khi đã chọn một cựu tay vợt nữ là Amelie Mauresmo. Nhưng có vẻ như Mauresmo chưa thể hiện được tài năng huấn luyện của mình khi thành tích của Murray vẫn lẹt đẹt.

Shenzhen Open có thể giúp họ lạc quan và tự tin hơn. Nhưng dù sao, đó cũng là một giải đấu nhỏ. Và thêm nữa, Murray vẫn còn nhiều việc phải làm để trở lại Top 8, hoặc anh sẽ là khán giả của ATP World Tour Finals.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm