Ông chủ Milan ra mắt bạn gái mới: Mũi tên trúng hai đích

15/12/2012 07:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm đang bận rộn với chiến dịch tham gia tranh cử chiếc ghế Thủ tướng Italia lần thứ 4, Silvio Berlusconi vẫn kịp bổ sung vào danh sách người tình của mình thành viên mới - Francesca Pascale.


Sivio Berlusconi và bạn gái mới

Tin đồn về mối quan hệ giữa Berlusconi, 76 tuổi và cô bạn gái kém mình tới 49 tuổi thực ra đã xuất hiện ở xứ mì ống trong vài tháng qua kể từ khi cánh săn ảnh phát hiện Francesca Pascale sát cánh cùng ông chủ Milan tới dự khán một số trận đấu của đội chủ sân San Siro tại Serie A.

Trở lại cuộc chơi

Thế nhưng mãi cho tới tận hôm 13/12, thành viên Đảng Nhân dân Tự do của ông Berlusconi mới chính thức xác nhận sự việc trước báo giới. “Ngài Berlusconi giới thiệu cô ấy là bạn gái của mình, theo tôi đây là một điều tuyệt vời” - Daniela Santanche cho biết.

Licia Ronzulli, thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Nhân dân tự do của ông Berlusconi cũng chia sẻ với Daily Telegraph: “Cô ấy (Pascale) là người rất gần gũi với ông Berlusconi, hơn một người bạn bình thường”.

Pascale là một trợ lý bán hàng ở Naples trước khi trở thành ngôi sao truyền hình của những chương trình thể thao nổi tiếng trên kênh truyền hình Sky Sport Italia hay Mediaset. Trong những bữa tiệc Bunga Bunga nổi tiếng tại nhà riêng của Berlusconi, kiều nữ tóc vàng này cũng góp mặt.

Âm mưu

Giống như bất cứ những người tình nào trước đây của Berlusconi, Pascale được cho là đến với ông chủ Milan vì tiền và danh tiếng. Tờ La Repubblica miêu tả Pascale là cô nàng “đầy tham vọng”.

Trên các diễn đàn tại Italia, chủ đề bàn luận về âm mưu đằng sau việc Pascale tiếp cận Berlusconi trở nên sôi nổi. “Cô ta, giống như những người khác, đến với Berlusconi để tìm kiếm thành công trên truyền hình và bây giờ là khát khao bước vào chính trường” - blogger có tên Messineo khẳng định.

Trên thực tế, Pascale và Berlusconi đã quen biết nhau từ năm 2004, khi cô nàng còn ở tuổi teen. Khi trưởng thành hơn và trở nên sõi đời, Pascale bắt đầu tính cách để bứt phá lên khỏi số đông mỹ nhân vây quanh Berlusconi nhằm gây sự chú ý cho nhà tài phiệt.

Đó chính là nguyên do khiến Pascale quyết định đứng ra sáng lập nhóm ủng hộ ông Berlusconi có tên "Silvio, chúng tôi nhớ ông", khi tỷ phú ngành truyền thông để thua với một số phiếu rất sít sao trước đối thủ quen thuộc Romano Prodi trong cuộc bầu cử năm 2006.

Cô nàng sau đó còn tạo ấn tượng hơn nữa với tuyên bố “3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là gia đình, chính trị và ông Berlusconi”.

Pascale thậm chí còn ghen với những phụ nữ khác của ông chủ AC Milan trong đó có Carfagna, một người mẫu sau này trở thành Bộ trưởng trong nhiệm kỳ cuối của ông Berlusconi.

Năm 2011, chiếc xe hiệu Smart của Pascale cũng bị bắt gặp đỗ bên ngoài dinh thự của ông chủ Milan ở Rome khi đế chế chính trị này của ông sụp đổ. Là một phụ nữ đầy tham vọng, Pascale tiến lên một nấc thang mới khi bước chân vào chính trường với vai trò là thành viên của Đảng Nhân dân Tự do trung hữu.

Thế nhưng hồi tháng 7 năm nay khi hay tin Berlusconi bày tỏ ý định tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới ở Italia, Pascale ngay lập tức rút khỏi Đảng Nhân dân Tự do trung hữu để sát cánh bên cạnh ông chủ Milan.

Việc báo chí Italia phong cho Pascale là “Đệ nhất phu nhân” mới, dù cuộc bầu cử vẫn chưa hề diễn ra đã cho thấy thành công ban đầu của kế hoạch dài hơn mà chân dài 27 tuổi đã vạch ra từ cách đây 6 năm.

Nhưng trong cuộc tình vừa mới được bắt đầu này Berlusconi không hẳn là không có lợi bởi khi dư luận hướng sự quan tâm về mối tình này, bê bối tình ái trước đó của ông chủ Milan sẽ phần nào bị lãng quên.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Vũ nữ Karima El Mahroug không có mặt tại tòa

Ông chủ 76 tuổi của Milan đang vướng vào vòng lao lý khi bị cáo buộc trả tiền để quan hệ tình dục với vũ nữ Karima El Mahroug - nổi tiếng hơn với nghệ danh “Ruby kẻ đánh cắp trái tim” - khi cô này mới 17 tuổi. Thế nhưng trong phiên xét xử hôm thứ Hai vừa qua, Karima đã không có mặt tại Tòa để đưa ra những bằng chứng thuyết phục.

Karima trước đó đã tiết lộ với luật sư của mình là đang cùng gia đình du hí ở Mexico. Dư luận Italia đồn thổi rằng chính Berlusconi đã dùng tiền để bao chi cho chuyến đi đó nhằm mục đích trì hoãn sao cho phiên xét xử sẽ không diễn ra cho tới khi cuộc bầu cử được tiến hành vào tháng Hai tới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm