Nước Anh đã sẵn sàng cho ngày hội

27/06/2012 08:21 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Đã là ngày thứ 37, ngọn đuốc Olympic London 2012 chu du trên khắp Vương quốc Anh, bao gồm cả xứ Wales, Scotland, Bắc Iceland trước khi quay về London, dự tính vào cuối tháng 7, nhưng có cảm giác như ở bất cứ nơi đâu, từ thành thị đến nông thôn hẻo lánh, phong trào Olympic cũng được đón nhận và cổ vũ rất nhiệt tình.

 Chứng kiến hàng chục nghìn người Manchester đổ về khu vực SVĐ Old Trafford và những con đường gần đó để được tận mắt chứng kiến huyền thoại, người hùng trong lòng họ, Sir Bobby Charton, ở cái tuổi xưa nay hiếm, cầm ngọn đuốc và chỉ chạy rất chậm rãi thôi, quả thật là rất xúc động. Cứ mỗi nơi ngọn đuốc Olympic London 2012 đi qua như thế, lại có một huyền thoại đi cùng.



Lễ rước đuốc Olympic London 2012 đã mang lại bầu không khí lễ hội thực sự trên khắp Vương quốc Anh.

Và “Olympic cho mọi người” đã rất khớp với thông điệp truyền đi ấy, khi ngọn đuốc về với vùng nông thôn, nơi mà người Anh chỉ có một cuộc sống khá yên ả, an nhàn, với những đàn cừu, phải không biết bao nhiêu là cừu, nhởn nhơ gặm cỏ, là hình ảnh điển hình. Từ Skipton đến Iiklay, rồi Leeds…, cảm giác như nơi nào ngọn đuốc đi qua, tất cả dân chúng ở các thị trấn nhỏ đều đổ ra đường.

Một bộ phận người hâm mộ Anh trong môn bóng đá từng bị đánh đồng với hình ảnh những hooligan khét tiếng, nhưng người Anh với Olympic và “Samsung Torch Relay” lại hoàn toàn khác. Họ ra đường, nhảy múa và cổ động hết sức hồn nhiên, chứ không phải ăn theo hay tụ tập quậy phá. “Ngoài niềm vui, ngoài vinh dự ra, thì đây còn là trách nhiệm của chúng tôi”, Tony, một nông dân ở Skipton, cho biết.

Nước Anh đã và đang làm tất cả cho thành công của Thế vận hội mùa hè 2012. Được chứng kiến một phần công đoạn làm việc rất chuyên nghiệp của họ, với lễ rước đuốc chẳng hạn, quả là một sự mở rộng tầm mắt. Với sự cổ vũ rất nhiệt thành của người dân Anh, chẳng có lý do gì Olympic London 2012 lại không thành công mỹ mãn cả.

Tùy Phong (từ Manchester)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm