Nữ thủ môn tuyển Mỹ gây sốc vì gọi Thụy Điển là "LŨ HÈN NHÁT"

13/08/2016 06:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn Hope Solo của tuyển Mỹ đã chẳng ngần ngại gọi đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển là “một lũ hèn nhát” sau trận thua bất ngờ của Mỹ tại tứ kết môn bóng đá nữ tại Olympic Rio.

Thụy Điển đã tạo nên cú sốc lớn ở nội dung này khi đánh bại Mỹ với tỷ số 4-3 trên chấm phạt đền.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu dũng cảm. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội thành bàn. Chúng tôi cũng đã ngược dòng khi bị dẫn trước. Tôi rất tự hào về đội bóng. Và tôi nghĩ chúng tôi đã đối đầu với một lũ hèn nhát. Đội bóng chơi hay nhất đã không chiến thắng ngày hôm nay, tôi tin như vậy”.



Thụy Điển đã đánh bại Mỹ để giành vé vào bán kết

Giải thích cho việc chê tuyển Thụy Điển hèn nhát, thủ môn tuyển Mỹ nói: "Họ không muốn một trận cầu mở. Họ không muốn chuyền bóng, không muốn chơi thứ bóng đá đẹp. Đây rõ ràng là cuộc chiến về thể lực, không phải bóng đá. Đó chính xác là những gì họ muốn, là kế hoạch chiến thuật của họ. Tôi nghĩ họ quá hèn nhát nhưng họ đã chiến thắng. Họ đi tiếp và chúng tôi về nhà".

Tại Olympic Rio, Hope Solo đã phải hứng chịu những áp lực từ khán đài. Ở bất cứ trận đấu nào của tuyển Mỹ tại giải đấu, mỗi khi Hope Solo chuẩn bị bắt bóng, hàng ngàn khán giả lại hô vang từ “Zika”.

Khán giả sở dĩ làm vậy là vì Solo từng tỏ ra rất e ngại về dịch bệnh do virus Zika gây ra tại Nam Mỹ. Trên tài khoản Instagram, thủ môn này từng đăng ảnh chụp bản thân đội mũ chống muỗi, loài vật góp phần lan truyền virus Zika, và cầm một chai chứa kem bôi chống muỗi đốt.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm