Nụ cười chết người của ‘Hot girl Pencak Silat’

24/04/2016 16:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2016, đội tuyển Pencak Silat của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã khiến người hâm mộ (NHM) chú ý không chỉ bởi màn biểu diễn Tunggal nữ đẹp mắt mà còn vì vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ của nữ võ sĩ Lương Thanh Tâm.

Thanh Tâm sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên của năm cuối khoa giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT TP.HCM. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Thanh Tâm bề dày thành tích của cô đã khiến nhiều người phải thán phục. Tâm từng đoạt HCV giải trẻ TP.HCM 2013, HCV Đại hội TDTT TP.HCM 2013-2014, HCV giải vô địch các CLB toàn quốc 2015,…

Ít ai biết được, Thanh Tâm đến với bộ môn Pencak Silat là rất tình cờ. Trong một lần vô tình chứng kiến những đòn thế tuyệt đẹp của bộ môn này, cô đã lập tức xin tập thử. Ban đầu Tâm tập đối kháng và đã giành được rất nhiều huy chương. Sau đó, khi biết Pencak Silat có nội dung quyền, cô đã thử sức và rất thích thú với các đường quyền của nội dung Seni.


Thanh Tâm là phát hiện mới ở bộ môn Pencak Silat

Tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2016, Thanh Tâm cùng đội Pencak Silat của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tham gia dự thi biểu diễn nội dung Seni Tunggal đồng đội. Với tác phong chuyên nghiệp cùng những đường quyền đẹp mắt và nụ cười đẹp rạng rỡ Thanh Tâm đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô.

Chung cuộc, Thanh Tâm và đồng đội đã đoạt giải thưởng tiết mục trình diễn tập thể ấn tượng nhất tại Cúp võ thuật sinh viên 2016 trong khuôn khổ Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP. HCM 2016.

Khi được hỏi về cô học trò xinh đẹp, HLV của Thanh Tâm chia sẻ: “Tuy thi đấu chưa lâu nhưng Tâm được đánh giá rất cao, tác phong biểu diễn chuyên nghiệp. Những nụ cười “chết người” sau những đường quyền của Tâm được thể hiện tương tự như các VĐV tên tuổi trên khu vực và thế giới.”

Thua 4/6 trận chung kết: Ngày buồn của Pencak silat Việt Nam

Thua 4/6 trận chung kết: Ngày buồn của Pencak silat Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm qua, các võ sĩ pencak silat Việt Nam có nhiều kỳ vọng bởi có tới 6 võ sĩ lọt vào chung kết các hạng cân khác nhau. Nhưng...


Về phần Thanh Tâm, cô cũng rất hào hứng khi được hỏi về Liên hoan Võ thuật lần này. Cô nói: “Liên hoan lần này đã tạo điều kiện cho chúng em được giao lưu, học hỏi thêm nhiều môn võ của các nước khác trong khu vực và thế giới.

Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá các môn võ truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Liên hoan là ngày hội thật sự của những người mê võ. Qua đây, em mong rằng TP.HCM có thể tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội này nhiều hơn nữa.”

Cúp võ thuật sinh viên 2016 là sân chơi để sinh viên các trường đại học ở TP.HCM giao lưu võ thuật, văn hóa với các đoàn quốc tế đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Bulgaria, Philippines, Campuchia, Đức, Indonesia, Nhật Bản đến TP.HCM để tham gia Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2016.  

V.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm