Như U23 Việt Nam, U23 Indonesia rất tiến xa ở ASIAD 2018

20/08/2018 22:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Indonesia đặt mục tiêu lọt vào tới bán kết ASIAD 2018 và hy vọng giành được huy chương Đồng. Điều này hoàn toàn khả dĩ khi nhìn vào bảng đấu của họ, nhưng nếu xem các cầu thủ của đội chủ nhà thi đấu mới cảm thấy nhận chặng đường của họ không hề đơn giản.

Lịch thi đấu VÒNG 1/8

Ngày 23/8

16h00: U23 Uzbekistan vs U23 Hồng Kông (Mã trận:1)

16h00: U23 Palestine vs U23 Syria (Mã trận: 2)

19h30: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain (Mã trận: 3)

19h30: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (Mã trận: 4)

Ngày 24/8

16h00: U23 Indonesia vs UAE (Mã trận: 5)

16h00: U23 Trung Quốc vs U23 Saudi Arabia (Mã trận: 6)

19h30: U23 Malaysia vs U23 Nhật Bản (Mã trận: 7)

19h30: U23 Bangladesh vs U23 Triều Tiên (Mã trận: 8)

Nền tảng hy vọng

Tại ASIAD 2014, U23 Thái Lan đã làm nên bất ngờ khi lọt tới trận bán kết môn bóng đá nam. Tuy thất bại trước Iraq trong trận tranh huy chương Đồng nhưng thành tích của Thái Lan không thể xem thường. Chính vì thế, khi ASIAD 2018 được tổ chức trên quê nhà, U23 Indonesia đã đặt mục tiêu lọt vào bán kết môn bóng đá nam.

Lực lượng của U23 Indonesia hiện được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng kể nhất là là thủ môn Muhammad Ridho và Stefano Lilipaly – người góp công không nhỏ giúp Indonesia vào đến trận chung kết AFF Cup 2016. Dẫu vậy, Indonesia vẫn có một kế hoạch kỹ lưỡng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của mình. Toàn đội U23 Indonesia được tập trung cùng nhau từ tháng Một và liên tục tham gia giải giao hữu cùng các đội khách mời là Bahrain, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan. Không dừng lại ở đó, từ tháng 6 đến nay, họ tiếp tục cọ xát với với nhiều đội bóng mạnh hơn như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore.

Nhận diện U23 Bahrain: Mang đội hình U21, là đối thủ ưa thích của Việt Nam

Nhận diện U23 Bahrain: Mang đội hình U21, là đối thủ ưa thích của Việt Nam

U23 Bahrain đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trước U23 Malaysia. Kết quả này đồng nghĩa với việc U23 Bahrain sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng 1/8 ASIAD 2018.

Mục tiêu của họ càng trở nên dễ dàng hơn khi U23 Indonesia lọt vào bảng đấu dễ thở gồm Hồng Kông, Palestine, Lào và Đài Loan. Các đối thủ của Indonesia nhìn chung đều không có nền bóng đá quá phát triển. Thực tế, cầu thủ của xứ sở Vạn đảo đã có hai chiến thắng dễ dàng 4-0 và 3-0 với hai đối thủ yếu nhất bảng đấu là Đài Loan và Lào.

Tuy nhiên, Indonesia lại bất ngờ để thua 1-2 trước Palestine ở lượt trận thứ hai của mình. Thất bại này khiến Indonesia tự đẩy mình vào thế khó. Họ vẫn nắm quyền tự quyết trong tay tại lượt trận cuối để biết mình có thể lọt qua vòng bảng hay không. Tuy nhiên, dù thế nào, nếu tiến vào vòng đấu loạt trực tiếp, các đối thủ của Indonesia không hề đơn giản.

Chặng đường chông gai

Lúc này, muốn được vào nhánh dễ thở tại vòng loại trực tiếp, Indonesia buộc phải nhất bảng. Họ chỉ có thể nhất bảng nếu đánh bại U23 Hồng Kông tại lượt trận cuối. Khi đó, đối thủ mạnh nhất Indonesia có thể gặp tại Tứ kết là U23 Syria. Trong khi đó, nếu hòa hoặc thua, Indonesia đều phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ 3 và chờ kết quả so sánh với các đội hạng 3 khác để biết được họ có thể đi tiếp hay không. Trường hợp Indonesia lách qua khe cửa hẹp, họ sẽ phải gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Cả hai cái tên này đều rất đáng ngại với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, vấn đề của Indonesia không chỉ dừng lại ở đó. Thực tế, chất lượng và chiều sâu đội hình cũng là một vấn đề của đội bóng này. Xuyên suốt các trận đấu giao hữu từ đầu năm và cả 3 trận đấu tại ASIAD, Indonesia chỉ có thể đánh bại những đối thủ yếu hơn. Họ không thể giành chiến thắng trước những đội có trình độ ngang ngửa, chứ đừng nói đối thủ đẳng cấp hơn.

Ngoài ra, cũng phải nhắc tới tiền đạo gốc Brazil Alberto Goncalves. Trong 8 bàn thắng Indonesia đã có được tại giải đấu này, Alberto đóng góp được 3 bàn thắng. Tuy đã 37 tuổi nhưng Alberto có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Indonesia. Không phải ngẫu nhiên, Indonesia chấp nhận bỏ 1 suất cầu thủ trên 23 tuổi cho anh tại ASIAD 2018 này.

Thế nhưng, Alberto Goncalves càng quan trọng thì điều đó cho thấy hàng công của Indonesia không hề nguy hiểm. Đó có lẽ là nguyên nhân tại sao khi vắng Alberto, Indonesia đã thua trận trước Palestine. Trận đấu đó, anh đã không được thi đấu thi đấu phút nào. Hàng công Indonesia dù dồn ép đối thủ phần lớn thời gian nhưng chỉ tung ra được vỏn vẹn 6 cú sút. Còn con số của Palestine là 17.

Trước một Palestine từng là bại tướng của Việt Nam, Indonesia đã gặp quá nhiều khó khăn như vậy thì mục tiêu lọt vào bán kết sẽ không hề dễ dàng thực hiện dù khởi đầu của họ rất suôn sẻ và tốt đẹp.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm