Nhói lòng giây phút vĩnh biệt con của hoa khôi đá cầu Huyền Trang

23/07/2018 23:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Đức Hồng, bố Huyền Trang, kể rằng trong những giây phút cuối cùng nhìn thấy 2 đứa con vào sáng ngày 23/7/2018, khi 2 con của Trang gọi “Mẹ ơi” thì Trang chỉ biết nhắm mắt, gật nhẹ đầu mấy cái rồi một lúc sau trút hơi thở cuối cùng.

Ông Hồng cho biết: “Trước lúc Trang mất thì Trang dặn bố mẹ giúp con trông 2 đứa cháu. Tháng trước, Trang gọi 2 con vào dặn dò là bây giờ mẹ ốm thì chị phải nhường em, đừng đánh em, thế là từ đấy dù thằng em có đánh con chị trước thì con chị cũng không đánh lại, chứ trước đấy thì con chị bắt nạt thằng em suốt ngày.

Sáng 23/7, lúc 8h30, tôi có nói với Trang là để gọi bà nội đưa con sang gặp Trang nhé, thế là Trang cứ gật đầu rồi nhắm mắt thôi. Con Trang đến rồi, 3 mẹ con gặp nhau một lúc thì Trang đi, con Trang gọi mẹ ơi còn Trang thì chỉ biết nhắm mắt rồi gật gật, một lúc sau đến 9h thì đi”.

Hoa khôi đá cầu Huyền Trang qua đời vì căn bệnh ung thư

Hoa khôi đá cầu Huyền Trang qua đời vì căn bệnh ung thư

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hoa khôi đá cầu Huyền Trang đã không thể giành chiến thắng trước số phận nghiệt ngã của cuộc đời.

Theo ông Hồng, trước kia, sau khi vợ chồng Trang chia tay nhau thì mỗi nhà nhận nuôi một cháu, nhưng từ ngày Trang bị bệnh nặng thì gia đình nhà chồng nhận nuôi cả 2 chị em để các cháu tiện việc học hành (con gái Huyền Trang học lớp 4, còn con trai Huyền Trang học lớp 3). Tuy nhiên, đến cuối tuần ông Hồng lại đón 2 cháu về chơi rồi chiều Chủ nhật lại mang cháu giao lại cho bà nội để hôm sau còn đi học.

Ông Hồng nói: “Chiều thứ Sáu tôi sang đón 2 cháu về chơi còn chiều Chủ nhật lại trả 2 cháu về bên nhà ông bà nội để 2 cháu đi học. Vậy là mỗi bên nuôi cháu 3 ngày. Bây giờ mẹ cháu mất rồi thì không biết như thế nào nhưng cứ cuối tuần thì tôi đón các cháu sang chơi cho khuây khỏa”.

Kể về quá trình phát hiện căn bệnh nan y của Trang, ông Hồng cho biết: “Trang bắt đầu phát bệnh từ năm 2012, lúc đấy em nó bị mủn đốt xương sống, phải mổ để thay thế bằng đốt xương sống nhân tạo ở bệnh viện 108.

Khi ấy bác sỹ thắc mắc là không phải đau tự nhiên mà đốt xương sống của Trang lại bị hủy hoại tới mức vụn nát, lúc đầu xét nghiệm thì nghi là lao xương. Sau đấy xét nghiệm lần nữa thì mới phát hiện là do Trang bị ung thư vú di căn sang xương. Từ ngày đấy Trang bắt đầu phải sống chung với lũ”.

 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Huyền Trang khỏe khoắn trong hơn một năm sau khi phẫu thuật, điều trị ung thư vú. 

Công cuộc điều trị cho Huyền Trang thực sự khiến gia đình ông Hồng rất lao đao, vì Trang không hề được hưởng bất cứ chế độ bảo hiểm nào sau khi giải nghệ.

Ông Hồng cho biết: “Hồi năm 2002, Trang đi Đức lúc về bị đau ruột thừa phải vào mổ ở bệnh viện Saint Paul, tôi có hỏi Trang là có bảo hiểm không thì Trang nói không có, lúc đấy tôi cứ nghĩ là có bảo hiểm nhưng em nó chưa lấy. Nộp viện phí xong xuôi thì bẵng đi đến 2007, 2008, Trang thi đấu xong giải ở Hungary về thì tôi bảo Trang nghỉ ĐTQG để lấy chồng và em nó cũng đồng ý.

Sau SEA Games 2003 Trang định đi học ở ĐH TDTT Từ Sơn thì có lãnh đạo ngành thể thao bảo thôi cố thi đấu thêm một thời gian nữa rồi đi học, nhưng cuối cùng thì Trang nghỉ thi đấu mà tay trắng, không học vấn, không bảo hiểm và cũng không nghề nghiệp gì.

Mà lứa VĐV cùng thế hệ với Trang hầu như ai cũng như vậy, người thì bán xôi, người thì bán trà chanh, lứa trên may có Thúy Hiền wushu may mắn hơn một chút , còn các VĐV thế hệ sau Thuý Hiền đều nghỉ thi đấu với 2 bàn tay trắng”.

Không những thế, hoàn cảnh gia đình của Huyền Trang cũng không mấy thuận lợi khiến cho cuộc sống của nữ cựu tuyển thủ quốc gia này ngày càng trở nên khó khăn.

Tuấn Hưng ghi bàn trong trận đấu ủng hộ VĐV Huyền Trang

Tuấn Hưng ghi bàn trong trận đấu ủng hộ VĐV Huyền Trang

Trận giao hữu giữa FC Music và Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã diễn ra chiều qua. Sự kiện đã gây quỹ được 60 triệu đồng ủng hộ VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang - cựu vô địch đá cầu thế giới, người đang phải chống chọi với ung thư.

Ông Hồng tiết lộ: “Chồng cũ Trang cũng theo nghề thể thao, trước đây tôi có đồng ý cho chúng nó lấy nhau đâu, nhưng chúng nó cứ quyết lấy, sau khi Trang sinh đứa thứ 2 thì chia tay chồng. Ly hôn được 1 năm thì Trang bị phát hiện ung thư, thành ra chỉ có nhà tôi lo cho cháu, chứ nếu có 2 gia đình cùng lo thì cũng không đến nỗi.

Bây giờ chúng tôi nợ nần nhiều lắm, vay nhiều lắm. Vợ tôi về hưu từ năm 48 tuổi, giờ 60 tuổi, còn tôi về hưu 4 năm nay rồi, tiền lương hưu cả 2 vợ chồng được 8 triệu nhưng hiện thế chấp ở ngân hàng, phải đến năm 2022 mới được lấy tiền ra.

Đầu năm vừa rồi chúng tôi phải thế chấp lương hưu vào ngân hàng để lấy tiền chữa bệnh cho Trang, chứ vay nợ nhiều quá, không biết cách xoay sở như thế nào. Đến Tết vừa rồi tôi còn phải bán xe máy để xạ trị ở cổ cho em nó.

Em trai Trang làm công nghệ thông tin, mỗi tháng có hỗ trợ bố mẹ mấy triệu để tiêu vặt và chữa bệnh cho chị. Hiện tại chúng tôi không nhìn thấy cơ hội nào để trả nợ, đành khất lần rồi sau này trả dần dần”.

Cho đến lúc chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn vào tối muộn ngày 23/7, ông Hồng vẫn chưa nhận được bất cứ cú điện thoại hay cuộc viếng thăm nào từ phía lãnh đạo ngành thể thao để chia buồn cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Các ca sĩ và cựu danh thủ trao tiền ủng hộ cho bố của Huyền Trang hôm 4/10/2016. Ảnh: Phương Anh.

Ông Hồng cho biết: “Từ sáng tới giờ không có lãnh đạo nào của ngành thể thao hỏi thăm, liên hệ với gia đình. Hôm kia (21/7) có một phóng viên vào bệnh viện để viết bài chứ không có ai.

Mấy năm trước tôi đã nói trên báo là lứa VĐV của Trang về toàn bán xôi, bán chè không có bảo hiểm, không nghề nghiệp, hôm trước báo đăng thì hôm sau lãnh đạo ngành thể thao vào thăm ngay”.

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông Hồng thẳng thắn phê phán cung cách đối xử của ngành thể thao dành cho Huyền Trang nói riêng và những VĐV cùng lứa với Huyền Trang nói chung, nhưng ông Hồng cho biết ông không ân hận vì đã cho Trang đi theo nghiệp thể thao.

Ông nói: “Tôi không hề ân hận vì đã cho Trang theo nghiệp thể thao, ngày trước vợ tôi cứ vứt giày của Trang đi nhưng tôi lại mua cho Trang tập lại, vì muốn Trang tập thể thao cho khỏe người. Em nó thích thể thao thì tôi cho đi, nghiệp thể thao nó thế thì biết làm như thế nào được, tôi cũng chẳng oán trách ai cả.

Chỉ thương lứa VĐV này bị vắt chanh bỏ vỏ. May mà tôi không cho em trai Trang theo nghiệp thể thao, dù em nó chơi bóng rất hay và từng suýt tham gia đội trẻ Thể Công, nhưng tôi biết nhà nghèo, sợ em của Trang không có cơ hội phát triển tài năng bóng đá nên khuyên em nó đi học, may mà em nó nghe theo để giờ cũng có cái nghề mà sống”.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm