Nhìn từ cuộc bầu chọn VĐV, HLV 2012: Không có "cửa" cho bóng đá

30/12/2012 10:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/12/2012 vừa qua, BTC cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2012 đã tiến hành cuộc bầu chọn trên phạm vi toàn quốc, và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay hoặc ngày mai (31/12/2012).

Văn Quyết (áo trắng) khó có cơ hội chen chân vào tốp 10 VĐV tiêu biểu 2012. Ảnh: Kim Ngọc

Tưởng như bóng đá sẽ hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đề cử của BTC, bởi trước đó, ở buổi họp báo trưng cầu ý kiến bình chọn của phóng viên về các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch nổi bật năm 2012 diễn ra vào ngày 21/12/2012, bóng đá đã không xuất hiện trong danh sách gồm 15 đề mục do Bộ VH,TT&DL đưa ra để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu.

Cũng tại buổi họp ngày 21/12/2012 ấy, dù các phóng viên có quyền đề xuất các sự kiện nằm ngoài danh sách đề cử của Bộ VH,TT&DL, nhưng rút cục đã không có đề xuất nào dành cho bóng đá, và thậm chí cũng chẳng có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thể thao chứ đừng nói tới bóng đá.

Nữ lấn át nam trong bóng đá

Tuy nhiên, ở danh sách đề cử của BTC cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2012 thì có sự khác biệt, khi vẫn có sự hiện diện của 5 cầu thủ bóng đá, nhưng điểm đáng nói là chỉ có 2 cầu thủ nam so với 3 tuyển thủ nữ. Mà thành tích của 2 cầu thủ nam (Văn Quyết - HN.T&T và Quốc Anh - SHB.ĐN) cũng chỉ dựa vào kết quả thi đấu ở CLB của họ trong mùa giải 2012, còn thành tích ở ĐTQG chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Tuyển thủ quốc gia tham dự AFF Cup 2012”.

Trong khi đó, thành tích của 3 tuyển thủ nữ hoành tráng hơn nhiều, khi cả 3 người (Đặng Thị Kiều Trinh - TP.HCM, Lê Thị Thương - Than KSVN, Nguyễn Thị Muôn - Hà Nội) đều góp công lớn trong chiến tích vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 của ĐT nữ Việt Nam, còn ở cấp độ CLB thì cả Kiều Trinh, Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Muôn cũng đều có huy chương tại giải VĐQG như các đồng nghiệp nam.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là giữa bóng đá nam với bóng đá nữ, nhưng việc các nữ tuyển thủ chiếm số lượng áp đảo trong danh sách đề cử của môn bóng đá cũng là một nỗi buồn cho bóng đá nam.

Chút an ủi cho Văn Quyết, Quốc Anh

Dám chắc rằng chỉ với thành tích ở CLB cùng việc khoác áo ĐTQG tham dự AFF Cup 2012, cả Văn Quyết lẫn Quốc Anh đều rất khó để chen chân vào tốp 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2012, bởi giữa một rừng VĐV có những chiến tích ở tầm châu lục và thế giới như Phan Thị Hà Thanh, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên… thì danh hiệu á quân V-League, vô địch Cúp QG (với Văn Quyết) hay quán quân V-League, HCĐ Cúp QG (với Quốc Anh) sao mà thật nhỏ bé và khiêm tốn.

Vì thế, có thể nhận định rằng việc được góp mặt trong danh sách đề cử nêu trên chỉ là sự an ủi với bóng đá nam, còn cơ hội để giành chiến thắng của những Văn Quyết hay Quốc Anh là tuyệt nhiên không có. Và dĩ nhiên, nếu xét về thành tích đơn thuần thì họ thậm chí còn kém hơn cả các đồng nghiệp nữ như Kiều Trinh, Lê Thị Thương hay Nguyễn Thị Muôn, những người tuy không được nhận chế độ lương thưởng hậu hĩnh như các tuyển thủ nam, nhưng họ lại luôn làm người hâm mộ và giới chuyên môn hài lòng về tinh thần và thành tích thi đấu của mình.

Không biết đến bao giờ thì bóng đá nam mới làm được như bóng đá nữ, một câu hỏi thoạt nghe có vẻ hơi khôi hài nhưng lại là một sự thực rất đáng phải suy ngẫm!

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm