Nhật Bản thảm bại 0-4 trước Chile: Bài học quý giá cho... Olympic 2020

19/06/2019 20:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi Qatar có trận hòa xuất sắc 2-2 trước Paraguay thì đại diện còn lại của châu Á là Nhật Bản đã thua tan nát đến 0-4 trước nhà đương kim vô địch Chile. Đó là một kết quả thảm họa, hay một bài học quý giá?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Argentina đấu với Paraguay, Colombia đấu với Qatar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Argentina đấu với Paraguay, Colombia đấu với Qatar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Kết quả vòng 3 cúp FA Thái Lan. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF.

"Tôi muốn chiến thắng, nhưng họ mạnh quá, và chúng tôi đã thua 0-4", Takefusa Kubo trả lời giới truyền thông sau trận đấu. "Nhưng trận thua này cũng mang ý nghĩa gì đó chứ?". "Không", tân binh của Real Madrid trả lời rành rọt bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đừng vội nhìn tỷ số

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, rõ ràng đội á quân châu Á đã có một màn trình diễn thảm họa. Nhưng nếu bắt gặp ánh mắt lo lắng của HLV Reinaldo Rueda bên ngoài đường piste ở một vài thời điểm của trận đấu thì có thể thấy rằng các cầu thủ trẻ xứ hoa anh đào đã có một trận đấu không đến nỗi nào, cho đến khi họ thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong 2 phút cuối trận.

Tất nhiên, phải thừa nhận sức mạnh của Chile, đội bóng có lối chơi tổ chức cao hàng đầu Nam Mỹ, và sở hữu một thế hệ vàng từng hai lần vô địch Copa America 2015, 2016. Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở đầu hiệp hai là một minh chứng cho sức mạnh ấy khi Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Eduardo Vargas phối hợp nhanh như điện xẹt trước khi đẩy bóng ra biên phải cho Mauricio Isla, và kết thúc là pha dứt điểm cực mạnh của Vargas. Chân sút này vừa vượt qua thành tích ghi bàn của huyền thoại Marcelo Salas với 38 bàn, và chỉ còn kém mỗi kỷ lục 42 bàn của Alexis Sanchez mà thôi.

Nhưng ngay cả vào thời điểm ấy, Nhật Bản vẫn giữ được một thế trận tốt, vẫn chơi ngang ngửa với nhà vô địch Nam Mỹ, và thậm chí còn tạo ra vô số tình huống nguy hiểm. Takefusa Kubo, ở tuổi 18, đã chơi đầy tự tin trong trận đầu tiên đá chính cho đội tuyển quốc gia, và sắm vai trò dẫn dắt lối chơi của cả đội. Tình huống "Messi Nhật Bản" đi bóng qua ba cầu thủ phòng ngự Chile, khiến Arturo Vidal trượt ngã, trước khi dứt điểm vọt xà ngang đã chứng minh sự tự tin ấy. Nó gần giống với cách Công Phượng loại bỏ 4, 5 cầu thủ Nhật Bản và suýt ghi bàn tại tứ kết Asian Cup 2019.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Nhật Bản vừa rồi là khả năng dứt điểm khi một mình chân sút trẻ Ayase Ueda đã bỏ lỡ đến 5 cơ hội rõ rệt. Nếu chân sút kỳ cựu Okazaki của Leicester được đưa vào sân sớm hơn thay vì chỉ xuất hiện từ phút 79, nếu Nhật Bản mang đến Brazil đội hình mạnh nhất, tỷ số trận đấu có thể đã khác nhiều.

Hướng tới Thế vận hội 2020

Hãy nhìn vào đội hình xuất phát của đội tuyển Nhật Bản ở trận đấu vừa rồi, chúng ta sẽ thấy rất nhiều khác biệt so với vài tháng trước, khi họ lọt vào chung kết Asian Cup. Đội trưởng Maya Yoshida (Southampton), hậu vệ trái Nagamoto (Galatasaray), tiền vệ Haraguchi (Hannover 96), Takashi Inui (Real Betis) cùng các tiền đạo Yoshinori Muto (Newcastle), Yuya Osako (Werder Bremen), Takumi Minamino (Red Bull Salzburg) đều không có mặt. Lão tướng Okazaki thì chỉ vào sân ở phút 79.

Ayase Ueda, chân sút đá chính trước Chile, vốn là cậu sinh viên 20 tuổi của đại học Hosei, và chỉ vừa mới ký hợp đồng với Kashima Antlers. Trong đội hình xuất phát của tuyển Nhật thì 7 người ở độ tuổi U22. Rõ ràng, HLV Hajime Moriyasu không giấu giếm ý đồ coi Copa America 2019 như một màn tập dượt cho Olympic Tokyo 2020. Thực tế, trong số 23 cầu thủ mà ông Moriyasu mang sang Brazil thì có tới 18 người nằm trong độ tuổi dự Olympic 2020.

Sau khi giành quyền đăng cai Olympic 2020, Nhật Bản đã xác định đây là giải đấu cực kỳ quan trọng với mục tiêu phải có huy chương, và để thực hiện mục tiêu ấy, họ đã chấp nhận hy sinh thành tích để trui rèn lứa cầu thủ của mình từ độ tuổi U20 đến nay. Tại VCK U23 châu Á 2018, Nhật chỉ cử đội U21 tham dự và bị Uzbekistan loại ở tứ kết. Đến ASIAD 2018, Nhật tiếp tục sử dụng đội hình U21, dù thể thức là U23+3. Họ từng thua U23 Việt Nam 0-1 ở vòng bảng (Quang Hải ghi bàn), nhưng sau đó đã thẳng tiến một mạch đến trận chung kết và chỉ thua 1-2 trước Hàn Quốc với rất nhiều anh tài.

Takefusa Kubo và đồng đội có thể sẽ không tiến xa ở Copa America 2019, nhưng một năm nữa, họ sẽ là đội bóng rất đáng xem tại Thế vận hội.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Brazil 0-0 Venezuela, Copa America 2019

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm