Nadal và Djokovic nói gì về nhau trước trận tứ kết Roland Garros?

30/05/2022 20:54 GMT+7 | Tennis

Rafael Nadal đang bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp và anh hiểu điều này hơn bất cứ ai.

Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 - VTV6, VTV5 trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 - VTV6, VTV5 trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022. VTV6, VTV5 trực tiếp U23 Việt Nam. Lịch thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 VN trên VTV6, VTV5.

 

Ngày mai, Rafael Nadal sẽ có trận gặp Novak Djokovic ở tứ kết Roland Garros. Anh nhận thức được khả năng thua cuộc và không chắc sẽ còn tham dự giải đấu này vào năm sau.

“Tôi hy vọng mình đủ khỏe để tập luyện vào ngày mai", Nadal nói khi được hỏi về trận đấu sắp tới và sự chuẩn bị của mình.

“Tôi đã không đấu với Djokovic trong một năm và đó là một thử thách lớn. Anh ấy đã thắng 9 trận gần nhất, anh ấy là nhà vô địch của Rome và anh ấy sẽ rất tự tin”.

“Tôi biết tình hình của mình và tôi chấp nhận nó. Những gì tôi sẽ làm là chiến đấu, tôi không thể phàn nàn vì tôi đang ở vòng tứ kết”.

“Hai tuần rưỡi trước, mặc dù tôi đã hy vọng nhưng không thể biết liệu tôi có ở đây hay không và tôi đang tận hưởng việc vào đến tứ kết. Mỗi trận đấu đều có thể là trận cuối cùng của tôi tại Roland Garros".

Trước trận tứ kết, thể lực của Nadal đã bị bào mòn đáng kể sau trận đấu dài 5 set ở vòng 4 trước Felix Aguer-Aliassime. Anh hiểu rằng mình sẽ bước vào trận đấu tới với tư cách bị đánh giá thấp hơn so với Djokovic.

“Lần này, cùng với năm 2015, là hai thời điểm mà anh ấy rõ ràng là ứng cử viên sáng giá hơn”, Nadal nói tiếp.

“Còn những lần khác, cơ hội của tôi cao hơn một chút hoặc là 50-50”.

Chú thích ảnh
Nadal lo sẽ để thua Djokovic ở trận tứ kết tới

Về phía Djokovic, anh dành sự tôn trọng cho Nadal khi thừa nhận Roland Garros là Grand Slam khó nhất sự nghiệp. Đây là giải đấu mà Nadal đã vô địch rất nhiều lần và được mệnh danh là “Vua đất nện”.

Trong quá khứ, Djokovic có 3 lần để thua Nadal ở chung kết vào các năm 2012, 2014 và 2020.

“Roland Garros là Grand Slam khó nhất vì ở đó có Nadal. Tôi từng nói sau khi vô địch năm ngoái rằng chiến công đó như leo đỉnh Everest và nó sẽ luôn khó như thế", Djokovic phát biểu.

“Tôi đã phải chờ 12 năm để vô địch Roland Garros. Tôi cũng chờ thêm bốn năm nữa để vô địch lần thứ hai. Trong suốt chừng ấy năm, tôi chịu nhiều đau khổ với hàng loạt trận bán kết và chung kết thất bại, những trận đấu marathon, mà phần lớn cho tới 2016 là dưới tay Nadal. Thật tuyệt khi tôi vô địch lần đầu. Nó như sự giải thoát cho tâm trí tôi".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm