Nadal rút khỏi Wimbledon vì chấn thương: Nghỉ ngơi thôi, chiến binh bò tót!

08/07/2022 09:25 GMT+7 | Tennis

Rafael Nadal đặt chân vào bán kết Wimbledon nhờ nỗ lực nén đau, vượt qua áp lực của yêu cầu phải bỏ cuộc để đánh bại Taylor Fritz sau 5 set. Đáng tiếc, anh không thể cố gắng hơn nữa...

Kết quả Wimbledon hôm nay (7/7 - 8/7/2022)

Kết quả Wimbledon hôm nay (7/7 - 8/7/2022)

Kết quả Wimbledon hôm nay, 5/7 - 6/7/2022. Kết quả tennis đơn nam: Jabeur vs Tatjana, Halep vs Rybakina. Kết quả tennis đơn nữ. Kết quả Wimbledon 2022.

 

Chấn thương là một phần quen thuộc trong sự nghiệp của Nadal. Thay vì nghĩ về một màn chia tay thật đẹp, tay vợt người Tây Ban Nha ở tuổi 36 tiếp tục sống chung, coi chấn thương là bạn đồng hành trong hành trình tiến bước tại các giải đấu.

Thử thách giành chiến thắng trong cơn đau của Nadal

Trận tứ kết gặp Fritz là một minh họa rõ nét. Không ít lần những khán giả theo dõi trận đấu cảm nhận Nadal phải nén đau để thi đấu ra sao. Tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí đã phải dừng lại một khoảng thời gian khá lâu ở séc thứ hai để các nhân viên y tế kiểm tra vấn đề ở ổ bụng của anh. Trên khán đài, ống kính truyền hình ghi lại cử chỉ từ phía người cha Sebastian và chị gái Maria thúc giục Nadal bỏ cuộc, chấp nhận rời Wimbledon ngay ở vòng tứ kết. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi thi đấu trong trạng thái không khỏe mạnh là một canh bạc với bất cứ VĐV thể thao nào nói chung và các tay vợt nói riêng. Chấn thương có thể trở nên trầm trọng hơn và với trường hợp của Nadal, nguy cơ đe dọa tính mạng sẵn sàng gõ cửa bất cứ lúc nào.

Chú thích ảnh
Nadal nén đau giành quyền vào bán kết Wimbledon sau khi đánh bại Fritz ở trận tứ kết kéo dài 5 séc đấu
Nadal chấn thương bụng, có thể lỡ trận bán kết với Kyrgios

Nadal chấn thương bụng, có thể lỡ trận bán kết với Kyrgios

Phải mất hơn 4 giờ thi đấu, Rafael Nadal mới hạ được tay vợt Mỹ Taylor Harry Fritz sau 5 set để vào bán kết Wimbledon nhưng anh chấn thương vùng bụng và chưa chắc đánh bán kết.

Điều gì đã xảy ra tiếp theo? Không phải một tuyên bố bỏ cuộc từ Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục bước ra sân, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu với người đàn em trẻ hơn mình đến 12 tuổi trong 5 séc đấu, kịch bản không hề có lợi chút nào cho tay vợt đã ngoài 30 như Nadal. Chiến thắng này của Nadal có giá trị chẳng kém gì một danh hiệu Grand Slam thứ ba trong năm. Đừng quên rằng tay vợt 36 tuổi này đã vô địch Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên của năm, sau khi trải qua khởi đầu không suôn sẻ và anh không được coi là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu tại Melbourne, cùng với đó là chức vô địch Roland Garros.

Đánh bại Fritz trong điều kiện sức khỏe không lý tưởng là một thử thách tuyệt vời cho bản lĩnh của Nadal, chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam, con số lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tay vợt người Tây Ban Nha dường như chẳng có bất cứ ý niệm nào về một sự bỏ cuộc giữa chừng, điều anh đã chia sẻ trong phòng họp báo: “Với cá nhân tôi, thật khó để đưa ra tuyên bố bỏ cuộc giữa một trận đấu quần vợt. Tôi đã từng có ý tưởng đó trong một thời gian dài nhưng không ít lần tôi vượt qua được suy nghĩ ấy trong sự nghiệp. Tôi trải qua cơn đau cách đây vài ngày nhưng trận tứ kết vừa qua chứng kiến cảm giác tồi tệ hơn cả khi cơn đau tăng lên và tôi nhận ra vấn đề của bản thân”.

 

Nghi ngờ song hành với những lời chúc mừng

Cái giá của chiến thắng Fritz không hề rẻ chút nào với Nadal. Khả năng ra sân của anh ở trận bán kết gặp Kyrgios bị đặt dấu hỏi lớn. Tay vợt 36 tuổi này tỏ ra không quá bận tâm về nỗi lo ấy, dù anh cũng chẳng giấu giếm nghi ngờ về sức khỏe bản thân: “Tôi cần phải làm thêm những bài kiểm tra và thật khó nói trước bất cứ điều gì. Tôi đã quen với việc phải thi đấu cùng những cơn đau trên cơ thể. Tôi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về khả năng ra sân ở trận bán kết. Sức khỏe là trên hết, hơn cả việc vô địch Wimbledon và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Dù hành trình của Nadal ở Wimbledon 2022 đã khép lại khi anh quyết định dừng bước ở bán kết, nhường suất đi tiếp cho Nick Kyrgios, nỗ lực nén đau ra sân của anh đã nhận được những lời chúc mừng của không ít các VĐV thể thao. Thủ thành David De Gea của MU, một đồng hương của Nadal, khẳng định đây không phải chiến thắng của một VĐV thể thao đơn thuần. Trang chủ chính thức của Wimbledon gọi Nadal là một chiến binh, còn Patrick McEnroe, một cựu tay vợt Mỹ, chỉ khẳng định đó chính là phẩm chất của Nadal. Song hành với những lời khen ấy là những lo lắng về sức khỏe của tay vợt người Tây Ban Nha có thể bị tổn hại nghiêm trọng lâu dài nếu Nadal tiếp tục điệp khúc nén đau, tiêm thuốc để thi đấu trong những năm đỉnh cao còn lại của sự nghiệp. Anh chia sẻ các bác sĩ không đưa ra bất cứ liệu pháp gì đặc biệt ngoài thuốc giảm đau và cố gắng làm giãn cơ.

Nghỉ ngơi thôi, chiến binh bò tót!

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm