Nadal bỏ cuộc giữa chừng ở bán kết US Open, nhường vé vào chung kết cho Del Potro

08/09/2018 11:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal đã phải bỏ cuộc tại US Open sau một chấn thương đầu gối. Đối thủ của anh, Juan Martin Del Potro, đã giành quyền trở lại chung kết tại giải đấu này lần đầu tiên kể từ năm 2009 sau 2 set đấu.

 

Rafael Nadal thắng nhọc Dominic Thiem: 'Chết hụt' thì sẽ sống lâu?

Rafael Nadal thắng nhọc Dominic Thiem: 'Chết hụt' thì sẽ sống lâu?

Tứ kết US Open 2018, Rafael Nadal đã là người 'sống sót' sau cuộc thư hùng với Dominic Thiem kéo dài 4 giờ 49 phút đồng hồ cùng tỉ số các set là 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5).

 

Lịch thi đấu Chung kết giải Mỹ mở rộng

+ Đơn nữ:

03h00, 9/9: Serena Williams vs Naomi Osaka (Chung kết đơn nữ) 

+Đơn nam:

03h00, 10/9: Juan Martin Del Potro vs Novak Djokovic (Chung kết đơn nam)

Rafael Nadal, 32 tuổi, đã phải bỏ cuộc trong trận bán kết US Open với Juan Martin Del Potro vào tối thứ Sáu sau khi để thua hai set với tỷ số 6-7 (3-7) và 2-6. Lý do là tay vợt người Tây Ban Nha đã tái phát chấn thương đầu gối. Anh liên tục phải xin tạm dừng để băng bó và xịt thuốc giảm đau.

Như vậy là Del Potro đã giành quyền vào chung kết tại giải đấu này lần đầu tiên kể từ năm 2009, nơi anh thua Andy Murray. Tay vợt người Argentina rất thông cảm cho Nadal. Sự nghiệp của Del Potro cũng từng gặp khó khăn bởi một chấn thương cổ tay trong quá khứ.

Đối thủ của Del Potro trong trận chung kết sẽ là người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Novak Djokovic và Kei Nishikori.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nadal rời US Open vì chấn thương

Sau trận đấu, Del Potro chia sẻ: “Đó không phải là cách tốt nhất để thắng một trận đấu. Tôi thích chơi với Nadal, anh ấy như một chiến binh và tôi không muốn thấy anh ấy phải chịu đựng. Tôi cảm thấy buồn cho anh ấy”.

“Dù sao thì chìa khóa cũng là set đấu đầu tiên, cả hai bọn tôi đều chơi tốt. Thật khó khăn. Tôi đã làm tốt trong loạt Tie Break và rất vui khi được vào chung kết một lần nữa”.

“Điều đó có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi đã không mong đợi để có được một trận chung kết Grand Slam, đặc biệt là tại đây, giải đấu mà tôi yêu thích. Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi là ở Flushing Meadows".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm