Mùa cưới ở làng điền kinh

16/10/2015 08:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mở đầu cho mùa cưới 2015 là một đám cưới đình đám giữa nữ hoàng đường chạy trung bình một thời, VĐV Trương Thanh Hằng với một “đại gia” trẻ đất Ninh Bình, đó là doanh nhân Ngọc Lân.

Tiếp nối, Song Thảo gồm Đỗ Thị Thảo và Bùi Thị Thu Thảo của làng điền kinh cũng sẽ lên xe hoa. Với những tấm ảnh cưới tuyệt đẹp, "song" Thảo có những dự định khác nhau trong tương lai. Liệu họ có theo chồng bỏ cuộc chơi?

Cả “làng chạy” đến chúc tụng

Như mọi lần, Trương Thanh Hằng thể hiện khả năng “tính toán như thần” của mình khi tổ chức đám cưới hoành tráng tại quê nhà, TP.HCM, đúng vào lúc giải vô địch điền kinh quốc gia 2015 sắp kết thúc. Chính vì vậy mà cả “làng” điền kinh, không thiếu mặt bất kỳ ai, từ HLV kiêm mẹ nuôi Hồ Thị Từ Tâm đến HLV Vũ Ngọc Lợi của Nam Định, Nguyễn Đình Minh, Phạm Đình Khánh Đoan… rồi cả lớp VĐV cùng trang lứa với cô như Vũ Thị Hương, Phạm Thanh Phúc… hay các đàn em như Thành Ngưng, Vũ Thị Ly, Nguyễn Thị Oanh… đều có mặt tại nhà thờ giáo xứ Tân Lập để chứng kiến cô lên xe hoa về nhà chồng.

Cô gái tuổi Hổ, Bính Dần, 1986 cũng lận đận mãi. Dù không phải thuộc hàng “chim sa cá lặn” nhưng Thanh Hằng cuốn hút người đối diện bởi sự chân thành. Cô rất được thầy cô, bạn bè và đàn em yêu mến. Mối tình kéo dài cả thập kỷ giữa cô và người đồng đội ngày nào đã trở thành dĩ vãng. Cô cho biết, cô và chú rể Ngọc Lân quen biết nhau qua bạn bè. Anh cũng là “giai” Ninh Bình chứ không phải đâu xa. Có lẽ, dù chú rể là ai thì cái duyên với đất Ninh Bình với Trương Thanh Hằng là vô cùng bền chặt.


Nữ hoàng điền kinh trên đường chạy và trong ngày cưới Trương Thanh Hằng

Trước khi đám cưới diễn ra, Nguyễn Thị Oanh, chân chạy Hà Nội đã bật mí cho người viết về đám cưới đầy bất ngờ này: “Chị Thanh Hằng gần gũi với các VĐV trẻ như bọn em lắm, cũng rất hay quan tâm, tâm sự và chịu nghe bọn em tâm sự. Tính chị dịu dàng lắm. Chị yên tâm, chị Hằng sắp lên xe hoa rồi, không phải người mà ai cũng biết đâu. Chồng chị Hằng tuyệt lắm đấy.”

"Song" Thảo tiếp bước đàn chị

Chỉ sau đám cưới Thanh Hằng hơn một tháng, hai VĐV đàn em nổi tiếng khác cũng lên xe hoa. Hai cô gái đều tên Thảo, Đỗ Thị Thảo và Bùi Thị Thu Thảo cùng sinh năm 1992, Nhâm Thân này quyết định cưới vào đúng ngày 24/11/2015.

Cả hai cô nàng đều đã có những bộ ảnh cưới tuyệt đẹp, khiến cả đội điền kinh Việt Nam đều “ghen tị”.

Đỗ Thị Thảo cùng chồng sắp cưới, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã chụp ít nhất là 2 bộ ảnh với 2 chủ đề hoàn toàn khác nhau. Một bộ ảnh cưới có tên là: “Dân thể thao”, một bộ có tên là “Tình yêu trước biển”. Hai bộ ảnh cưới vô cùng độc đáo này đều phác họa chân thực mối tình giữa hai tuyển thủ nổi tiếng quốc gia này. Cả hai đều là dân  thể thao chuyên nghiệp, họ đều yêu nhau giữa cái nắng, gió và bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp bởi cả hai đều là VĐV của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng.

Chưa thỏa mãn, chân chạy miền núi Mộc Châu này còn ấp ủ một bộ ảnh khác với chủ đề Chuyện tình Cao nguyên khi mùa xuân đang sắp về và ở khắp các thung lũng, hoa cải, hoa mơ, hoa mận, hoa đào nở trắng rừng. Cô cho biết: “Ý tưởng là thế thôi, nhưng chắc không kịp chị ạ. Cưới xong em còn phải đi học cho hết Đại học rồi có làm gì thì làm. Đám cưới cũng là lúc em xin chấm dứt sự nghiệp VĐV, lùi lại để hỗ trợ anh Hoàng thi đấu và tập luyện tốt hơn.”

Thế là lại thêm một tài năng điền kinh theo chồng bỏ cuộc chơi.


Đỗ Thị Thảo nên duyên cùng tuyển thủ boxing Trương Đình Hoàng

Tấm HCV 1500m và Boxing hạng cân 58kg tại SEA Games 28 Singapore là một kỷ niệm đẹp đẽ đối với cả hai đôi bạn trẻ Đỗ Thị Thảo – Trương Đình Hoàng. Họ đã tặng nhau kỷ vật đẹp nhất, quý giá nhất đối với giới VĐV, đó là tấm HCV và nhiệt huyết thanh xuân.

Ngày 24/11, làng điền kinh chắc chắn sẽ rất khó khăn để chạy show cho hai nàng này. Bởi Bùi Thị Thu Thảo, VĐV nhảy xa mạnh nhất Việt Nam cũng lên xe hoa, kết hôn với chàng trai hàng xóm, người đã yêu và gắn bó, chăm sóc cô 4 năm nay. Thậm chí, anh chàng vô cùng kín tiếng mà Bùi Thảo chưa từng lộ tên cho bất kỳ ai này đã bỏ cả công việc rất tốt ở quê nhà, đi thuê nhà và xin việc ở một xưởng cơ khí ngay cạnh chỗ Bùi Thảo tập luyện cả năm – Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) để chăm sóc, động viên Bùi Thảo bất kỳ lúc nào cô cần.

Bùi Thị Thu Thảo tâm sự: “Dù lấy chồng sớm nhưng em không bỏ điền kinh đâu ạ. Chồng tương lai của em ủng hộ em lắm, anh ý bảo phải “trả thù” được Maria Londa VĐV Indonesia (người giành HCV Asiad 17, Thảo giành HCB) thì mới thôi. Công cuộc “trả thù” được em nung nấu và sẽ quyết tâm ở Asiad 18. Còn sau khi cưới, nhất định em sẽ tập luyện “điên cuồng” để vượt qua mốc 6m60 để đạt chuẩn tham dự Olympic.”

Thời gian không còn nhiều nữa mà lại có quá nhiều việc để làm, thế nên cô gái đất Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội này đã “cắt ngắn” thời gian đi chụp ảnh cưới đi rất nhiều. Cô và chồng chưa cưới chụp một bộ ảnh lãng mạn và giản dị như phần đông những cặp đôi khác.

Rất hy vọng rằng với sức mạnh của tình yêu, Bùi Thị Thu Thảo sẽ đạt được mục tiêu của mình, vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Như Hoa
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm