Maria Sharapova: 'Chẳng ai có thể phạt tôi nữa'

19/04/2017 05:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, Maria Sharapova đón sinh nhật thứ 30 bằng việc chuẩn bị trở lại sân quần, sau 15 tháng bị treo vợt. Mỹ nhân người Nga đã trải lòng với tạp chí Le Parisien.

Ngày 26/04 tới, Sharapova mới chính thức hết hạn treo vợt, nhưng cô sẽ chắc chắn dự Stuttgart Grand Prix, giải đấu khai mạc vào... 22/04, với suất đặc cách. BTC giải đã rất ưu ái Masha để cô có thể xuất trận vào đúng ngày 26/04 mà không ảnh hưởng nhiều đến các tay vợt khác.

Tôi chẳng việc gì phải chạy trốn

* Cô đã sẵn sàng cho giải Stuttgart rồi chứ?

- Thật tuyệt khi được trở lại sân quần và cảm nhận không khí ở đó. Hơn một năm qua, tôi đã đặt mục tiêu giữ vững thể lực và sẵn sàng về tâm lý để chuẩn bị cho ngày này.

* Cô đã rất bận rộn trong thời gian ấy. Một cách để giết sự buồn chán?

- HLV Sven Groeneveld nhắn nhủ tôi rằng "Càng nghĩ ngợi nhiều, càng thấy thất vọng". Nhưng tôi thì không muốn bộ não ngơi nghỉ. Hè năm ngoái, tôi đăng ký học marketing, thực tập ở Nike, NBA và một công ty quảng cáo ở London. Dĩ nhiên, các HLV thì muốn tôi phải biết giữ cân bằng để đảm bảo duy trì thể lực và phong độ.

* Phải thừa nhận là cô lạc quan thật...

- Tôi chẳng việc gì phải chạy trốn. Tôi vẫn luôn như thế, vẫn bảo vệ những nguyên tắc của mình. Nhiều người bảo rằng tôi thật dũng cảm, và họ bảo rằng muốn thấy điều đó ở tòa án. Đó là một động lực với tôi.

* Hỏi thật nhé, đã lúc nào cô thấy lo lắng khi thiếu quần vợt chưa?

- Thỉnh thoảng, vì tôi không rõ mọi chuyện sẽ thế nào khi không có môn thể thao mà mình đeo đuổi từ khi còn là một cô bé. Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh đó khi phẫu thuật bả vai năm 2008. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng rồi tôi rút ra một bài học, rằng những khó khăn là sự rèn giũa lý tưởng về tâm lý, dù có thể chính bạn chưa nhận ra nó. Việc phải tạm rời xa sân đấu khiến tôi tự tin hơn, và tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi vẫn hạnh phúc dù không có quần vợt.

* Về khía cạnh tâm lý, việc bị treo vợt vẫn là một cú sốc chứ?

- Dĩ nhiên, sẽ có những thăng trầm. Trong 5-6 tháng đầu, tôi hầu như chỉ giành thời gian trao đổi với các luật sư. Đó là một trải nghiệm khó khăn và không thể kiên nhẫn bởi tôi muốn biết rõ một điều: Khi nào tôi sẽ được thi đấu trở lại. Tôi đã cố hết sức để có câu trả lời càng sớm càng tốt.

Vì sao Sharapova vẫn hút tài trợ dù bị treo vợt?

Vì sao Sharapova vẫn hút tài trợ dù bị treo vợt?

Theo thống kê của Daily Mail, Sharapova đã mất 24,52 triệu bảng trong tài khoản kể từ khi các đối tác Nike, Porsche, Tag Heuer ngừng hợp tác với cô hồi tháng 3/2016, thời điểm cô thừa nhận dương tính với doping...


Sân đấu không phải nơi để kết bạn

* Đối mặt với việc bị coi là gian lận hẳn không dễ dàng?

- Trong sự nghiệp, tôi đã nhiều lần phải đối mặt với truyền thông. Vì thế, phản xạ đầu tiên là phải tự bảo vệ mình. Tôi nói với bản thân rằng đó chỉ là một khoảnh khắc rồi sẽ trôi qua. Sẽ có những tít báo lớn, có người bàn tán, nhưng rồi sao? Cuộc sống đâu chỉ có vậy. Tôi cần tận hưởng cuộc sống, và ý nghĩ ấy cho tôi sự dũng cảm và quyết tâm để vượt qua nó.

* Một số người cho rằng sự cố này khiến mọi thành công mà cô đã gây dựng đổ sông đổ bể...

Thật ngu ngốc và vô lý! Hai việc đó chẳng liên quan gì đến nhau. Có thể ý nghĩ ấy khiến họ cảm thấy khoái trá hơn... Tôi thì chẳng thể thay đổi suy nghĩ của họ. Việc đó chỉ phí thời gian mà thôi.

* Svetlana Kuznetsova, Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, và Novak Djokovic là những người đã ủng hộ cô...

- Đúng, chính những cái tên vừa được nêu ấy.

* Cô nói rằng sân đấu không phải nơi để kết bạn. Có phải điều đó khiến nhiều tay vợt khác làm như thế với cô trong phòng thay đồ?

- Vấn đề là tôi rất thành thực. Tôi thừa chuyên nghiệp để đến một giải đấu với tâm thế làm việc và muốn được tôn trọng. Tôi không đến đó để tán gẫu với các cô gái về chiếc xe mới, về các anh bạn trai, hay shopping. Những việc ấy tôi có thể làm với bạn bè tôi.

Chẳng ai có thể phạt tôi nữa

* Cô đã được mời dự các giải ở Stuttgart, Madrid, Roma, và hy vọng sẽ được dự Roland Garros. Làm thế nào để đối mặt với những kẻ ghen tị?

- Dù thế nào thì tôi cũng phải bắt đầu từ con số 0 vì tôi không còn ở trong BXH nữa. Dù nhận suất wild-card hay không, tôi cũng sẽ phải lao động để trở lại. Giải đấu ở Stuttgart sẽ bán hết sạch vé dù có Maria Sharapova hay không, bởi nó là một trong những giải tuyệt nhất thế giới. Nó giúp tên tuổi tôi gắn bó với hãng Porsche? Chắn chắn rồi. Madrid và Roma quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất thế giới, và vẫn có thể thành công mà không cần có tôi. Ban tổ chức các giải ấy mời tôi vì họ biết và tôn trọng tôi.

* Bernard Giudicelli, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) nói rằng trao suất wild-card cho cô sẽ tạo ra tiền lệ xấu, dù cô đã hai lần vô địch ở đó (Roland Garros)...

- Tôi mắc sai lầm, nhưng tôi đã bị treo vợt. Tôi đã hoàn tất án phạt ấy, và chẳng có lý do gì mà tiếp tục phạt tôi cả.

* Một câu hỏi cuối, cô hình dung thế nào về màn tái xuất của mình?

- Khi đã là nhà vô địch, mục tiêu duy nhất của bạn là lên ngôi một lần nữa. Nhưng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi vắng mặt một thời gian dài. Tôi chấp nhận đối mặt với những thách thức ấy, bắt đầu từ Stuttgart, Madrid và Rome. Tôi luôn có cảm giác mình là một nghệ sĩ, và sân đấu là sân khấu của tôi. Đoạn đường từ phòng thay đồ ra sân, giống như bức màn vén lên, và trước mặt tôi, là đối thủ. Tôi sẽ luôn cải thiện bản thân, để lại trở thành nhà vô địch.

Vẫn tìm kiếm tình yêu đích thực

"Tôi đã hẹn hò với nhiều người khác nhau, từ nhiều văn hóa và địa vị khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực. Dường như đàn ông cho rằng tôi quá nhút nhát. Còn mẫu bạn trai lý tưởng của tôi ư? Một người có chính kiến, làm chủ cuộc đời mình, và thoải mái với chính bản thân", Sharapova trần tình.


Phương Chi (Lược dịch từ Le Parisien)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm