Malaysia Dragons 84–68 Sài Gòn Heat: Vắng trụ cột, Sài Gòn Heat thua đậm

29/02/2016 06:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Moses bất ngờ chấn thương nặng trong trận đấu vô thưởng vô phạt trên sân của Singapore Slingers tuần trước đã khiến Sài Gòn Heat không thể làm nên kì tích tại Nhà thi đấu Maba.

Tưởng chừng chấn thương từ cú va chạm với Wu Qingde không mấy nguy hiểm nhưng Morgan Moses đã phát hiện mình bị gãy mũi và không thể tập luyện, thi đấu cho Sài Gòn Heat trong trận bán kết 1 gặp đội nhất bảng mùa này.

Cầu thủ được tin dùng thay Moses là nội binh Triệu Hán Minh. Cầu thủ gốc Việt đã chơi hay khi góp 8 điểm và 2 đường kiến tạo cho đồng đội ghi điểm nhưng về tổng thể, Hán Minh khó lòng thay thế khoảng trống mà Moses để lại.

Chơi trên sân khách nhưng Sài Gòn Heat đã có một màn trình diễn ấn tượng. Bị dẫn trước 0-8 nhưng Việt Arnol và Lenny Daniel đã giúp đội bóng Việt Nam thu hẹp cách biệt xuống 18-21 sau khi kết thúc 10 phút đầu.

Đến hiệp đấu thứ 3, tỷ số cũng không mấy cách biệt khi Sài Gòn Heat chỉ để “những chú rồng” Malaysia dẫn 5 điểm (52-57). Lenny Daniel là đầu tàu chính của Sài Gòn Heat khi có đến 29 điểm. Tiền đạo gốc Mỹ tỏa sáng nhưng anh tỏ ra quá cô độc khi các đồng đội không chia lửa cùng mình.

Bên kia chiến tuyến, tiền đạo lợi hại nhất của chủ nhà là Johnson không chịu thua kém Lenny khi anh ghi đến 29 điểm và có đến 23 lần phòng thủ bắt bóng bật bảng thành công. Tiền đạo Matthew Wright ghi 18 điểm và 4 lần bắt bóng bật bảng, hơn người ghi điểm thứ 2 cho Sài Gòn Heat trận này là Việt Arnol 5 điểm.

Singapore Slingers 100 – 73 Sài Gòn Heat: Bảo toàn lực lượng trước bán kết

Singapore Slingers 100 – 73 Sài Gòn Heat: Bảo toàn lực lượng trước bán kết

Cất tiền đạo chủ lực Lenny Daniel trong chuyến làm khách trên sân đội nhì bảng, Sài Gòn Heat chủ động giữ sức cho trụ cột để hướng tới vòng bán kết đầy gian nan.


Hiệp 4 là hiệp đấu Sài Gòn Heat tỏ ra xuống sức. Vì buộc phải tấn công để tìm cơ hội gỡ điểm, các học trò của HLV Anthony đã tạo ra vô số khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác. Hiệp này đội bóng Việt Nam bị đối thủ ghi đến 27 điểm (nhiều nhất so với 3 hiệp trước đó) nhưng chỉ gỡ được 16 điểm.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 68-84, Sài Gòn Heat chịu trận thua thứ 4 trong tổng số 5 lần đọ sức với Malaysia Dragons mùa này. Đại diện Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ này ở trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 19h30 thứ Sáu (4/3) tại Nhà thi đấu CIS. Cơ hội trả món nợ trước Malaysia Dragons không phải là bất khả thi với Sài Gòn Heat nếu họ có sự trở lại của tiền vệ Moses.

Nếu thắng trận bán kết lượt về này, 2 đội sẽ đấu lại vào lúc 19h30 tối 6/3 tại Nhà thi đấu Maba do Sài Gòn Heat gặp bất lợi khi kết thúc vòng loại với vị trí thứ 4 (so với số 1 của Malaysia Dragons). Ở trận bán kết 2 diễn ra chiều 28/2, dù có lợi thế sân nhà nhưng đội đầu bảng Singapore Slingers đã thất thủ 70-73 trước ĐKVĐ Hitech Bangkok City.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm