Lewis Hamilton: 'Mình thích thì mình tiệc tùng thôi'

01/10/2016 15:15 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn)- Lewis Hamilton thừa nhận mình là một gã trai thích tiệc tùng (party boy) nhưng tay lái 3 lần VĐTG này tin rằng phong cách sống ấy chẳng hề ảnh hưởng đến thành tích trên đường đua.

Trong buổi chuyện trò với tạp chí Complex, Hamilton đã hé lộ rất nhiều điều thú vị về cuộc sống của anh.

Tôi từng thích làm… Siêu nhân


Có những dòng tít kiểu như thế này: “Hamilton sẽ là tay lái vĩ đại nhất mọi thời đại”, anh cảm thấy thế nào?

- Đó là mục tiêu của tôi và nó luôn là một giấc mơ. Năm 10 tuổi, tôi đến McLaren và bảo “Thưa ngài, tôi là Lewis Hamilton. Tôi vừa vô địch Anh. Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành tay lái F1 và nhà vô địch thế giới cùng chiếc xe của ngài”. Ba năm sau, họ ký hợp đồng với tôi, và 10 năm sau nữa, tôi vô địch thế giới cùng McLaren.

Có phải anh quyết định trở thành tay lái F1 khi mới 6 tuổi?


- Hầu hết mọi người đều không biết họ thực sự muốn làm gì đến khi 25 tuổi. Hồi bé, tôi thích làm Siêu nhân hoặc làm một tay lái F1. Nhưng Siêu nhân thì rõ ràng không thể rồi, nên tôi chọn mục tiêu thứ hai.



Hamilton là gã trai thích tiệc tùng


Đừng từ bỏ sớm thế chứ?

- Thật ra, tôi không có lựa chọn khác. Tôi không muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi yêu âm nhạc, nhưng lại không dám nói với các nghệ sĩ rằng tôi muốn theo đuổi nó. Còn với đua xe thì khác, tôi vừa thích, vừa đã giỏi về môn ấy rồi.

Còn âm nhạc, anh đến với nó như thế nào?


Tôi bắt đầu chơi guitar năm 13 tuổi, và đã viết một vài bài hát. Tôi có một cuốn sổ chuyên viết thơ, còn một cuốn viết lời bài hát. Tôi rất hối tiếc vì hồi ấy đã không dũng cảm đi thử giọng. Bạn có thể nói bất cứ điều gì mình muốn nhờ âm nhạc, bạn có thể phơi bày trái tim của mình theo từng giai điệu. Bạn có thể văng những thứ chết tiệt mình muốn mà không sợ nhà tài trợ phật lòng.

Tôi tiệc tùng khi tôi muốn


Chị em nhà Williams, Tiger Woods và Jackie Robinson đều từng đối mặt với ít nhiều thành kiến khi bước chân vào môn thể thao được xem là của người da trắng. Còn anh? Tôi ít đọc được những điều tương tự về anh.

- Tôi thấy mình khá giống nhân vật trong bộ phim Cool Runnings mà mình ưa thích hồi bé. Tôi đã chứng kiến nhiều sự phân biệt chủng tộc, nhưng tôi coi đó là động lực của mình. Bố tôi luôn nói với tôi rằng “Hãy để những kết quả trên đường đua lên tiếng”. Vì thế ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã làm như vậy. Hãy để kết quả lên tiếng, nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều.

Nói thì dễ lắm, nhưng có phải ai cũng là một tay lái từng 3 lần vô địch thế giới như anh đâu

- Đó là điều mà tôi thực sự quan tâm. Và thực ra tôi đạt đến một thành tích nào đó đâu cần người khác phải đánh giá. Tôi biết mình đã nỗ lực đến đâu, biết tình cảm dành cho gia đình như thế nào, tôi biết mình là ai và tận hưởng cuộc sống của chính mình. Đó mới là điều quan trọng.
Mọi người vẫn nghĩ thời gian biểu của một tay lái F1 là: về nhà, đi ngủ, thức dậy, ăn, thở, và chẳng làm gì khác ngoài đua. Không có một cuộc sống bên ngoài. Mọi người vẫn phàn nàn, vẫn viết những điều vớ vẩn về tôi. Về việc tôi ở đây (tạp chí Complex), về việc tôi đi du lịch nhiều quá, tôi làm thế nọ thế kia. Và tôi trả lời bằng việc đi du lịch như điên, tôi tiệc tùng khi tôi muốn, miễn là tôi vẫn đảm bảo thời gian cho công việc, vẫn đến các chặng đua và chiến thắng.



Hamilton từng bị đồn hẹn hò với ca sĩ Rihanna

 
Anh từng là bạn trai của Nicole Scherzinger, và mới đây được đồn là hẹn họ với Rita Ora, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Barbara Palvin, Rihanna. Cả ngôi sao Next Top Model Mỹ Winnie Harlow nữa chứ. Tôi rất tò mò đấy. Có phải có một ứng dụng chuyên hẹn hò các ngôi sao nổi tiếng không?

- Không, làm gì có, nhưng tôi mong là có (cười).

Làm thế nào mà anh có được số điện thoại của những ngôi sao ấy. Những người không nổi tiếng như tôi sẽ rất tò mò muốn biết


- Đơn giản thôi, tôi gặp họ ở một số địa điểm, và kết thúc bằng việc đi chơi. Chẳng hạn như Bella, Gigi, Kendal tới Monaco, và rồi chúng tôi giống như một group chat vậy. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, chat với nhau, và tình bạn nảy sinh từ đó. Và rồi, sẽ có người muốn có số điện thoại của người kia. Bạn sẽ có mặt ở một sự kiện của người đó, và làm điều mình muốn.

Tôi thấy anh chụp ảnh với Melo – Carmelo Anthony (ngôi sao tại giải NBA) – vài lần thì phải

- Đúng thế, hôm qua, tôi vừa ngồi cạnh vợ anh ấy.

Melo từng nói rất nhiều về vấn đề phân biệt chủng tộc và được nhiều người yêu quý. Còn anh, nhìn lại những lần anh bị chỉ trích trong sự nghiệp, anh có thể vẫn nói về đua xe sao?

- Tôi đã gắn bó với môn thể thao này lâu rồi, và tôi luôn xác định được rằng “Đừng sa vào chủ đề này, đừng nói quá nhiều về đó”. Nhưng dù thế, hãy đảm bảo rằng khi bạn nói ra một điều gì đó, bạn làm một điều gì đó, thì có một lý do xác đáng, theo một con dường đúng đắn. Đúng là trong môn thể thao của tôi, người da trắng từng thống trị về số lượng, song về tự nhiên mà nói thì có nhiều chủng tộc tham gia. Bạn sẽ không biết người khác như thế nào nếu không đặt mình vào vị trí của họ. Bởi vậy hãy đảm bảo rằng mình thận trọng với những gì nói ra.

Hãy nhớ, đây là thời đại của xã hội mạng, và chính chúng ta là những người truyền cảm hứng cũng như kiến thức cho lớp trẻ thông qua mạng xã hội, và chúng sẽ là những người định hình tương lai.

Grand Prix Malaysia

Đường đua Sepang

Chiều dài: 5,543 km

Số góc cua: 15

Số vòng đua: 56

Tổng chiều dài chặng đua: 310,408 km

Số lần tổ chức: 34

Vô địch nhiều nhất: Vettel, John McDonald (cùng 4 lần)

Thành tích 2015 (podium): Vettel (Ferrari), Hamilton (Mercedes), Rosberg (Mercedes).

Xếp hạng tay lái

1.N.Rosberg/Mercedes 273

2.L.Hamilton/Mercedes 265

3.D.Ricciardo/Red Bull 179

4.S.Vettel/Ferrari 153

5.K.Raikkonen/Ferrari 148

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes 538 điểm

2.Red Bull 316

3.Ferrari 301

4.Force India 112

5.Williams 111



Phương Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm