Jorge Mendes: Quấy nước đục, bắt mồi lớn

28/01/2017 06:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai có cái mũi thính nhạy hơn Jorge Mendes vào lúc này, người có thể ngửi thấy mùi Nhân dân tệ từ nửa vòng trái đất và khiến cho túi tiền của mình đầy lên, nhờ cơn mua sắm quá khích của những đại gia đến từ Trung Quốc.

"Đây là kì chuyển nhượng mùa Đông ngốc nghếch nhất trong lịch sử", kí giả Matthew Knight bình luận trên CNN, khi chứng kiến những ông chủ giàu có nổi tiếng ở đất nước châu Á xa xôi này cố gắng khuynh đảo thị trường cầu thủ ở cựu lục địa. Biến Oscar trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai của giải vô địch Trung Quốc với giá 60 triệu euro, nhận mức lương 500 nghìn euro/tuần (sau Carlos Tevez). Và họ còn định gây sốc với cả Cristiano Ronaldo.

Bàn tay của Mendes

"Tôi đã nhận được lời đề nghị từ một câu lạc bộ của Trung Quốc, những người sẵn lòng bỏ ra 300 triệu euro cho Real Madrid để có được chữ kí của Ronaldo, và họ cũng không tiếc 100 triệu euro mỗi năm để trả cho cậu ấy", Jorge Mendes trả lời trên Sky Sports, trước khi bản hợp đồng mới của Ronaldo với Dải thiên hà được kí kết. Mọi việc xong xuôi, tiền đạo người Bồ ở lại Bernabeu đến năm 35 tuổi, và trở thành người hưởng lương cao nhất thế giới, ông trùm môi giới này chốt hạ, "nhưng tiền không phải là tất cả, Real Madrid là câu lạc bộ cả đời người của Ronaldo".

Kì chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, Jorge Mendes cũng đánh hơi thấy mỏ vàng ở Trung Quốc, và nhanh tay cho Jackson Martinez đến Quảng Châu Evergrande với giá cao ngất ngưởng 42 triệu euro. Tiền đạo này hài lòng vì nằm trên núi tiền, Atletico Madrid lãi 12 triệu euro, Jorge Mendes dĩ nhiên cũng kiếm bộn tiền từ Quảng Châu Evergrande. Tờ Guardian tiết lộ, công ty môi giới Gestifute của Mendes có rất nhiều mối liên hệ làm ăn ở Trung Quốc.

Mua sắm ngôi sao rầm rộ ở Trung Quốc: Lợi nhất vẫn là Jorge Mendes

Mua sắm ngôi sao rầm rộ ở Trung Quốc: Lợi nhất vẫn là Jorge Mendes

Các đội bóng ở giải VĐQG Trung Quốc China Super League (CSL) đang lao vào một cuộc chạy đua tiền bạc chưa từng thấy trong lịch sử, nhưng mọi chuyện có thể chấm dứt sớm sau khi chính quyền tỏ ý muốn can thiệp.

Và sự thật là như vậy, mới rồi, một thân chủ khác của "thương gia" này là Ricardo Carvalho đã tới Shanghai SIPG để họp "hội cựu binh Chelsea" với Oscar và HLV Villas Boas. Carvalho, 38 tuổi, đang chơi vơi kể từ sau khi hết hạn hợp đồng với Monaco, bỗng nhiên sống lại với thương vụ này.

Jorge Mendes rõ ràng đã đánh trúng tâm lý của Chủ tịch Florentino từ hồi tháng 11/2016, vào thời điểm được báo chí thân Real bình luận là cả hai bên (Ronaldo – Real) cùng cảm nhận được rằng đây là lúc để chia tay. Với điều kiện lý tưởng là các ông chủ từ Trung Quốc có rất nhiều tiền, điên rồ và sẵn sàng khiến mọi thứ rối tung lên. Kết quả là ông Perez chìa ra một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2016. Ronaldo hài lòng, và dĩ nhiên người đại diện lọc lõi của anh cũng vậy.

Ronaldo là người được hưởng lợi

Tờ AS sau đó chua chát nói rằng, rõ ràng khả năng Ronaldo chuyển tới Trung Quốc là con số không, nhưng Jorge Mendes biết cách dùng thủ thuật để biến khả năng đó thành lợi thế trên bàn đàm phán với đội bóng Hoàng gia. Sức hút của những đồng Nhân dân tệ thật khó cưỡng, nhưng không thể mang ra làm mồi nhử tiền đạo người Bồ Đào Nha.

"Tôi không thấy có khả năng nào Ronaldo sẽ tới Trung Quốc trong thời điểm hiện tại, nhưng nếu cậu ấy có thể chơi bóng đến năm 39 hay 40 tuổi này, có lẽ cậu ấy sẽ gật đầu với mọi đề nghị từ Trung Quốc, thật khó để từ chối món tiền lớn như vậy", Tom Williams, phóng viên của AFP bình luận về vụ chuyển nhượng ảo này.

Nhưng vì sao Real Madrid lại cảm thấy lo ngại như vậy? Hãy xem trong vài kì chuyển nhượng gần đây, các đội bóng Trung Quốc đã bỏ ra 1,4 tỉ euro, với tham vọng biến China Super League trở thành giải đấu hấp dẫn sánh ngang với Ngoại hạng Anh hay La Liga. Và nếu họ đã thuyết phục được Oscar từ bỏ Chelsea, Witsel từ bỏ cơ hội chơi bóng ở Juventus, cũng như khiến Carlos Tevez lăn lóc tới vùng Viễn Đông xa xôi này, thì rất có thể vào một lúc nào đó, Ronaldo sẽ dừng lại và suy nghĩ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, dường như Pepe cũng đã mở lối tới Trung Quốc sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới, còn James Rodriguez chưa biết chừng, sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào mùa Hè này.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm