Hyeon Chung: 'Tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của người Hàn Quốc'

26/01/2018 06:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diện mạo của Hyeon Chung phản ánh đúng tuổi 21 của anh. Kính mắt cận, niềng răng và nụ cười trẻ con. Nhưng khi bước ra sân đấu, toát ra từ chàng trai ấy là sức mạnh vô song, có thể khuất phục những đàn anh dày dạn kinh nghiệm nhất. Hyeon Chung đã đánh bật Novak Djokovic khỏi tứ kết Australian Open 2018. Djokovic chính là thần tượng của Hyeon Chung.

Ngôi sao bị loạn thị

Cái duyên của Hyeon Chung với tennis đến theo cách khá đặc biệt. Năm lên 6, Hyeon Chung gặp vấn đề về thị lực. Bác sĩ nói với bố mẹ Hyeon Chung rằng nhìn vào màu xanh lục sẽ giúp ích cho thị lực của con trai. Hình ảnh sân banh nỉ lập tức lóe lên trong đầu ông Suk Jin, bố của Hyeon, một HLV quần vợt. Hyeon Chung bắt đầu làm quen với cây vợt và trái bóng từ đó.

Năm 13 tuổi, tài năng của Hyeon Chung nở rộ. Ông Suk Jin quyết định đưa con trai sang Mỹ theo học tại Học viện IMG do Nick Bollettieri thành lập ở Florida. Hyeon Chung thần tượng Djokovic vì "lối chơi và sức mạnh tinh thần" của tay vợt Serbia. Chàng trai này kể thường xuyên xem video và học các kỹ năng của Nole.

Hyeon Chung: ‘Cánh chim lạ’ của tennis Hàn Quốc đã sẵn sàng bay xa

Hyeon Chung: ‘Cánh chim lạ’ của tennis Hàn Quốc đã sẵn sàng bay xa

Giống như hầu hết các tay vợt trẻ tuổi (và cả những tay vợt không còn trẻ), Hyeon Chung luôn mong muốn có thể trở thành, hoặc ít nhất, là gần đạt tới đẳng cấp của Roger Federer, ông vua Grand Slam, tay vợt nam xuất sắc nhất mọi thời đại.

Năm 2013, Hyeon Chung vươn lên vị trí thứ 7 trong BXH các tay vợt trẻ thế giới. Trong cùng năm, Hyeon Chung đoạt ngôi á quân nội dung đơn nam giải trẻ Wimbledon. Nhưng năm đột phá trong sự nghiệp của tay vợt Hàn Quốc là 2015. Hyeon Chung leo lên vị trí 122 trên BXH thế giới và kết thúc mùa với vị trí thứ 51. Các đồng nghiệp đã bình chọn Hyeon Chung là "Cầu thủ tiến bộ nhất năm" tại gala trao giải thường niên của ATP. Sau một năm chững lại vì chấn thương, Hyeon Chung trở lại ngoạn mục với chức vô địch ATP Next Gen Finals tại Milan, giải đấu dành cho các tay vợt trẻ xuất sắc. Giải thưởng là tiền đề quan trọng cho Hyeon Chung trước khi bước vào Australian Open 2018.

'Ở Hàn Quốc, họ không biết tôi là ai'

Ở Rod Laver, Hyeon Chung bước ra sân trong sự tò mò của người hâm mộ. Anh cao lớn (1,88m). Trên khuôn mặt là cặp kính cận gọng trắng. Hyeon Chung luôn ra sân với cặp kính này. Nó chính là lý do khiến Hyeon Chung được bạn bè đặt cho biệt danh "Giáo sư".

Những xì xào về diện mạo của Hyeon Chung nhanh chóng dập tắt khi anh tung ra cú đánh đầu tiên. Uy lực, bền bỉ, tinh thần thép là những gì tay vợt Hàn Quốc thể hiện. Một kịch bản chẳng ai ngờ đã tới. Sau 3 giờ 21 phút, Hyeon Chung hạ cựu số 1 thế giới với tỷ số 7-6(4), 7-5, 7-6(3). Ở trận bán kết, Hyeon Chung tiếp đà hưng phấn, hạ đối thủ người Mỹ Tennys Sandgren 6-4, 7-6, 6-2 để giành vé tới trận chiến cuối cùng. Lần đầu tiên một tay vợt Hàn Quốc làm được điều này tại Grand Slam.

Khi Hyeon Chung hạ hạt giống số 4 Alexander Zverev, anh thú nhận rằng ở Hàn Quốc nhiều người thậm chí còn không biết anh là ai. "Không, quần vợt không phổ biến ở Hàn Quốc", Hyeon Chung đáp khi phóng viên hỏi liệu anh ra đường có bị fan giữ lại xin chữ ký.

Nhưng sau chiến tích ở tứ kết rồi bán kết Australian Open 2018, mọi thứ đã thay đổi. Người Hàn Quốc sôi sục vì Hyeon Chung. Họ lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về Chung. Korean Times cho biết "Hyeon Chung" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Naver. Mạng xã hội ngập tràn lời chúc tụng dành cho Hyeon Chung. Chỉ sau ít ngày, Hyeon Chung đã trở thành thần tượng mới của thể thao Hàn Quốc sau Park Ji Sung, Son Heung Min.

Nguồn động viên từ người hâm mộ quê nhà tiếp thêm tự tin cho Hyeon Chung. Trước báo giới, anh tuyên bố: "Ở đất nước tôi, tôi nghĩ quần vợt sẽ cải thiện được vị thế sau đêm nay". Nói xong, Hyeon Chung đẩy gọng kính cận lên và cười khúc khích.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm