Hà Lan không xứng đáng dự World Cup

10/10/2017 06:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng rất lớn là đội tuyển Hà Lan sẽ vắng mặt ở hai giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2016 và World Cup 2018) bởi để điều đó không xảy ra, họ phải thắng Thụy Điển với cách biệt ít nhất… 7 bàn tại lượt trận cuối vòng loại.

Nếu lập được kỳ tích này, Hà Lan sẽ vượt qua chính Thụy Điển để xếp thứ hai bảng A, qua đó giành vé đá trận play-off. Nhưng tất nhiên đó chỉ là kịch bản trong mơ với Hà Lan nếu xét về phong độ lẫn lực lượng của thầy trò HLV Dick Advocaat hiện tại.

Từ phát biểu “hớ” của Advocaat

Dù thắng Belarus 3-1 ở lượt trận vừa qua nhưng Hà Lan (16 điểm) vẫn chỉ xếp thứ 3 bảng A sau Pháp (20 điểm) và Thụy Điển (19 điểm). Vẫn may cho Hà Lan là họ có quyền tự quyết cho vị trí thứ 2 bởi đối thủ của họ ở lượt cuối chính là Thụy Điển. Tuy nhiên, kịch bản hoàn hảo cho Hà Lan khó có thể xảy ra bởi sau khi họ thắng Belarus 3-1 thì Thụy Điển đã đè bẹp Luxembourg tới 8-0.

Nghĩa là Hà Lan sẽ phải thắng Thụy Điển với cách biệt ít nhất… 7 bàn để vượt qua khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội. Đó là điều mà HLV Advocaat không nghĩ tới bởi trong cuộc họp báo sau trận Hà Lan – Belarus, ông đã nổi giận với một phóng viên: “Thụy Điển sẽ không thể thắng 8-0. Thật là một câu hỏi ngu ngốc! Tôi không tin điều đó”.

Nhưng thật không may cho Advocaat là cú “poker” của Marcus Berg, cú đúp của Andreas Granqvist và 2 bàn của Ola Toivenen và Mikael Lustig đã khiến Hà Lan đứng trước một ngọn núi lớn trước lượt trận cuối vòng bảng.

Chính thủ quân Arjen Robben của Hà Lan phải thừa nhận rằng họ đã có thể quên đi World Cup 2018 được rồi. “Thật đau đớn nhưng đó là một phần của bóng đá. Với trận thắng của Thụy Điển, chúng tôi không còn cách nào khác là phải chơi hết sức, nhưng tỷ số 8-0 đã không xảy ra ở Belarus. Và chiến thắng 7-0 trước Thụy Điển trên sân nhà cũng chỉ là điều viển vông”, Robben thẳng thắn nói.

Hà Lan đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

Hà Lan đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

Có lẽ cho đến lúc này, màn trình diễn của Hà Lan tại vòng loại World Cup 2018 là gây bất ngờ nhất. Sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng nhà á quân World Cup 2010 đang đứng trước nguy cơ bị loại một cách đáng tiếc.

Hà Lan không xứng đáng tới Nga

Nhưng thất bại ở vòng loại World Cup 2018 có thể lại là điều tốt để bóng đá Hà Lan xây dựng lại từ đầu. Bởi không ai tin rằng với đội hình hiện tại dưới sự dẫn dắt của một HLV già cỗi như Advocaat, Hà Lan có thể làm nên trò trống gì tại Nga. Vì vậy, việc vắng mặt ở hai giải đấu lớn liên tiếp có thể là cú sốc đủ mạnh để bóng đá Hà Lan cải tổ, từ đào tạo trẻ, tăng sức cạnh tranh cho giải VĐQG cho tới tìm ra một HLV đủ giỏi để dẫn dắt ĐTQG.

Khó ai có thể tin rằng một nền bóng đá từng thừa mứa tài năng như Hà Lan lại đang ở trong tình trạng thiếu nhân tài trầm trọng. Trong vòng 1 năm qua, Hà Lan thiếu cầu thủ giỏi đến nỗi họ phải liên tục cầu viện những “ông già” đã ngoài 30 và qua thời đỉnh cao như Ron Vlaar, Wesley Sneijder, Stijn Schaars, Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie, và tất nhiên là cả Robben.

Trong lần triệu tập gần nhất, HLV Advocaat thậm chí còn gọi lại Ryan Babel (30 tuổi), cầu thủ đang trôi dạt ở Besiktas và từ lâu không còn được nhắc tới tại châu Âu. Nên nhớ, lần gần nhất Babel được gọi vào ĐTQG là năm… 2011. Babel, cầu thủ hay nhất trận Chung kết U21 châu Âu 2007 khi Hà Lan đè bẹp Serbia 4-1, là một sản phẩm của lò Ajax và được ca ngợi hết lời khi chuyển sang Liverpool 1 năm sau đó, nhưng rồi dần dần chết yểu.

Nhưng Babel chỉ là đại diện tiêu biểu cho cái gọi là “tài năng sớm nở chóng tàn” của bóng đá Hà Lan gần chục năm qua. Họ là những cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng không được chăm bẵm đúng cách để rồi bị rơi vào quên lãng, khiến Hà Lan vẫn phải dựa dẫm vào Van Persie, Robben và Sneijder, những người đã ngoài 30 tuổi.

Nhìn vào đội hình Hà Lan hiện tại, rất khó để tìm ra một cầu thủ đẳng cấp thế giới, thứ mà Pháp, Đức, Tây Ban Nha đang thừa mứa. Ngoài Robben, những cầu thủ nổi nhất của Hà Lan hiện tại là những ai? Đó là Virgil van Dijk, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen, Memphis Depay. Vì thế, sẽ chẳng ai tiếc nếu Hà Lan không tới Nga hè năm sau.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm