Góc Phạm Tấn: Gasquet và Tomic, sự gặp gỡ của hai thần đồng

05/09/2015 21:34 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu vừa muốn xem một trong những cú trái một tay hoàn hảo mà vẫn muốn chiêm nghiệm rằng tại sao có những tay vợt đầy tiềm năng mà họ không thể vươn lên tới đỉnh cao thế giới, nên chờ xem trận đấu giữa Gasquet (29 tuổi) với Bernard Tomic (23).

1. Gasquet, đến từ Pháp, là một trong những tay vợt có cú trái một tay đáng xem nhất, nhờ năng khiếu bẩm sinh. Anh học của cha mình, và nói rằng thích chơi trái một tay, thích sử dụng một chút cổ tay, và cứ thế chơi một cách tự nhiên rồi sau có vài uốn nắn. Gasquet thực tế là một thần đồng. 9 tuổi đã xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí Tennis, và được gọi là nhà vô địch Grand Slam tương lai.

Nhưng tennis đỉnh cao thì không chỉ để biểu diễn, để nhận những lời ca tụng chỉ cho một cú quả nào đó, nhất lại chỉ là trái tay mà thuận tay có tính sát thương cao. Với nhiều tay vợt đỉnh cao, cú trái (không tính cắt) chỉ để xử lý khoảng 60-70% các đường bóng. Không phải vì họ không giỏi trái, mà thuận tay mới giải quyết được trận đấu, để vươn lên đỉnh cao. Cả Nadal và Federer với 14 và 17 Grand Slam đều có cú thuận tay hay hơn trái, dùng thuận nhiều hơn trái.

Thậm chí Murray, một người từng chơi trái nhiều hơn phải, và đến nay chơi trái vẫn tự tin hơn phải, thì anh cũng cố gắng thực hiện cú thuận tay hơn là đứng trái tay. Có một cách để thi triển, đó là thực hiện kỹ thuật né trái đánh phải: Khi bóng được nhồi về phía trái tay, thì qua từng bước chân nhỏ để di chuyển vòng để cho quả bóng sang bên tay thuận và sau đó dồn trọng tâm vào chân phải rồi xoay cả hông, vai khi vợt tiếp bóng, rồi trọng tâm dồn lên chân trái.

2. Năm 2013, tôi xem trận đấu giữa Gasquet và Raonic kéo dài 5 set ở vòng 4 US Open. Trận đấu đáng ra diễn ra trên sân Louis Amstrong nhưng vì trời mưa, bị dồn lịch nên chuyển qua sân Grand Stand nằm ngay gần cổng ra vào. Gasquet lại thích đánh trái nhiều hơn, đánh phải. Về sau, đọc các con số thống kê mới biết là trận ấy Gasquet chỉ né trái đánh phải đúng 1 lần, nhưng đã có tới 277 cú trái tay. Tỉ lệ trái tay/phải tay của Gasquet lên tới 1,33. Đây chắc chắn là một kỷ lục, một thống kê vô tiền khoáng hậu.

Gasquet thắng trận đấu đó, một cuộc đọ sức nghẹt thở. Rồi vào tứ kết, anh thắng David Ferrer, một người có thể tua bóng trái tay chéo sân cả ngày, mà thường xuyên né trái đánh phải, và có tỉ lệ trái tay/phải tay dao động trong khoảng 0,8 - 0,9. Nhưng đến khi gặp Nadal ở bán kết, người mà khi còn nhỏ thường bị đánh giá thấp hơn, Gasquet thất bại ngay cả với mục tiêu phải thắng được Nadal một set.

Nhưng, ở vòng 3 năm nay, trước Tomic, Gasquet có nhiều cơ hội chiến thắng. Không chỉ vì hai năm trôi qua, Gasquet đã cải thiện được khá nhiều (mới vào tới bán kết Wimbledon), cú thuận tay không chỉ còn để cài bóng nữa, mặc dù việc mở vợt (back swing) quá rộng là một hạn chế không thể sửa. Mà còn bởi Tomic cũng là một trường hợp điển hình lãng phí tiềm năng.

3. Khi còn trẻ, Tomic hai lần vô địch Grand Slam trẻ, trong đó có lần lên ngôi lúc 15 tuổi ở Australia (trẻ nhất). Người ta tin vào tuyên bố của Tomic ngày ấy, là sẽ trở thành số 1 thế giới với cái đầu của Sampras, cú quả của Federer, cú serve của Ivanisevic và nhiệt huyết của Hewitt.

Nhưng Tomic không bao giờ có được những phẩm chất ấy, kể cả bầu nhiệt huyết của đàn anh Hewitt cũng không. Sự tự mãn khi còn trẻ và định hướng sai từ người cha đã khiến Tomic không cần phải nỗ lực, không cần phải cải thiện các cú quả nữa ngoài một chiều cao cứ tuần tự tăng qua năm tháng (1m96).   

Phong cách của Tomic là mềm mại, lúc nhu lúc cương, nhưng thường hay bị biến thành hời hợt, và dễ phải trả giá.

Dự đoán: Gasquet thắng sau 4 set.

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm