GÓC MARCOTTI: Arsenal tưởng không hay mà... hay không tưởng. ‘Phán xử’ như Messi!

30/05/2017 19:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một cuối tuần nữa trôi qua. Bóng đá Châu Âu mùa giải 2016-17 sắp chính thức đóng lại. Chỉ còn một bữa tiệc cuối cùng dành cho tất cả chúng ta khi Juventus và Real  Madrid thư hùng ở chung kết Champions League. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti điểm lại những nét nổi bật nhất cuối tuần qua.

Arsenal không phải dạng vừa 

Cứ tưởng một Chelsea có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, binh hùng tướng mạnh hơn có thể đóng lại mùa giải bằng chiếc cúp FA danh giá. Nhưng hóa ra không phải. Khi danh dự đòi hỏi phải lên tiếng, Arsenal đã có câu trả lời. Gạt sang một bên mọi đồn đoán về tương lai, quên đi mọi chỉ trích, Arsene Wenger và các cầu thủ của ông đã dồn hết trí lực của họ vào trận đấu quan trọng nhất và cũng là trận chiến cuối cùng của mùa giải. Và họ giành chiến thắng xứng đáng sau khi đánh bại Chelsea 2-1 ở chung kết cúp FA.

Đấy là chức vô địch thứ 13 của họ ở giải này còn với riêng Arsene Wenger là chiếc cúp FA thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân ở đội bóng Bắc London. Chưa bao giờ Arsenal bước vào một trận chung kết mà bị hoài nghi nhiều đến thế. Tất cả bắt nguồn từ vô số nỗi thất vọng, từ quá nhiều những sai lầm và chệch choạc mà thầy trò Wenger đã thể hiện suốt mùa giải.

Chú thích ảnh

Hệ quả là Arsenal lần đầu tiên nằm ngoài top 4 giải Ngoại hạng dưới thời Wenger và vắng mặt ở Champions League mùa tới. Chưa bao giờ các fan Pháo thủ chỉ trích HLV người Pháp gay gắt đến thế. Chưa bao giờ tương lai của những Oezil, Sanchez bị đặt nhiều dấu hỏi như vậy. Nhưng đúng vào lúc đã bị dồn đến chân tường, buộc phải chứng tỏ tinh thần chiến đấu, tình đoàn kết và cá tính, Arsenal đã trỗi dậy mạnh mẽ, bật tung lên hết nấc như chiếc lò xo bị nén lại đến giới hạn tối đa, không thể nén thêm được nữa và bật ra hết cỡ.

Wenger không khiến Chelsea bất ngờ về chiến thuật hay con người nhưng Arsenal vẫn khiến nhà vô địch Premier League gục ngã bởi ý chí quyết thắng và khát khao chứng tỏ mình của họ. Sanchez, Oezil hăng hái và chính xác. Mertesacker thống lĩnh hàng thủ 3 người đầy đĩnh đạc. Xhaka kiểm soát trung tuyến bằng trí thông minh và sự khôn ngoan. Thế là đủ cho chiến thắng.

Messi, “Người phán xử”

Đánh bại Alaves 3-1, Barca đoạt cúp Nhà Vua như một danh hiệu an ủi cho mùa giải thất bại nặng nề. Nhưng trong tập thể thất bại ấy vẫn có một người chiến thắng. Đó là Lionel Messi. Không có Messi, Barca không bao giờ có thể khiến cuộc đua vô địch Liga gay cấn đến thế. Với 37 bàn thắng ở Liga, Leo đoạt chiếc giày vàng Châu Âu mà không có bất cứ đối thủ cạnh tranh đúng nghĩa nào.

Chỉ cần nhìn lại vài thống kê bàn thắng của anh ở Liga mùa này cũng đủ thấy Messi xuất sắc cỡ nào dù mình anh không thể giải quyết mọi vấn đề của Barca. Số 10 đã phá lưới tất cả những đội bóng nằm trong top đầu hoặc những đội bóng tên tuổi ở Liga. Messi đóng vai trò quyết định chiến thắng trước Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Sevilla.

GÓC MARCOTTI: Zidane là 'Người phán xử' của Real. Juventus biến ảo khôn lường

GÓC MARCOTTI: Zidane là 'Người phán xử' của Real. Juventus biến ảo khôn lường

Real Madrid và Juventus khởi động hoàn hảo cho đại chiến giữa họ ở chung kết Champions League bằng các chức vô địch Primera Liga và Serie A. Hãy xem chuyên gia Gabriel Marcotti đánh giá thế nào về chiến quả của họ.

Chú thích ảnh

Trong một mùa giải mà rất nhiều cầu thủ Barca chơi không tốt, Leo vẫn là Leo. Vẫn khát khao chiến thắng ấy. Vẫn những pha đi bóng biến ảo khôn lường ấy. Vẫn khả năng dứt điểm sắc bén và tinh xảo quen thuộc. Không biết bao lần Messi tạo ra khác biệt chỉ trong một nốt nhạc.

Một cú ngoặt bóng. Một pha cứa lòng. Một quả đá phạt. Một đường chọc khe... Nỗi sợ hãi và sự chết chóc có thể ập đến bất kỳ lúc nào với bất kỳ hàng phòng ngự nào trong tích tắc từ đôi chân của Messi như bao mùa qua vẫn vậy.

Trận chung kết cúp Nhà Vua cũng không là ngoại lệ. Với “chỉ” 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Messi vẫn buộc người ta phải nhắc tên mình. Điều tuyệt vời không chỉ là tài năng của Leo mà còn là cách anh duy trì sự hứng khởi cho tới trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Ngả mũ chào Totti

Sau những Xabi Alonso, Philipp Lahm, John Terry, Francesco Totti cuối cùng cũng nói lời giã biệt, để lại cho Calcio và thế giới bóng đá cả gia tài của những bàn thắng, những màn trình diễn đỉnh cao. Để lại trong lòng các tifosi Roma vô vàn tiếc nuối và cả tình yêu không bao giờ phai nhạt. 28 năm chỉ một “mối tình”, Totti là một trong những biểu tượng sáng chói của lòng trung thành.

Chú thích ảnh

786 trận đấu với 307 bàn thắng là những con số thống kê biết nói nhưng thực tế vẫn vô cùng khô khan. Và chúng không thể nói hết về tầm vóc vĩ đại của một ngôi sao. Người ta có thể định nghĩa về sự vĩ đại trong bóng đá theo nhiều góc độ. Và nếu bạn nhìn nhận nó từ lăng kính của tình yêu và lòng trung thành, Totti thực sự đã trở nên bất tử trong lòng các tifosi mà chúng ta không cần phải nhớ đến những bàn thắng của anh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm