Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2016: Hanoi Buffaloes nếm 'trái đắng'

18/08/2016 10:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 2 liên tiếp ở VBA, Hochiminh City Wings (HCMC Wings) đã quật ngã Hanoi Buffaloes, lần này là trên sân nhà Hồ Xuân Hương tối 17/8.

Sau khi đòi được món nợ ở Đà Nẵng trước đó 3 ngày, Hanoi Buffaloes  rất tự tin sẽ làm được điều tương tự sau thất bại ngay tại sân nhà cách đây không lâu trước đối thủ không nhỉnh hơn họ là bao. Đội khách chơi quyết tâm nhưng HCMC Wings với ngoại binh Jaywuan Hill đã chơi rất ấn tượng trận này. Trong hiệp 1, Hill đã ghi 6 điểm trong số 25 điểm của đội nhà để dẫn đối thủ 25/18.

Cách biệt khá an toàn này tiếp tục được duy trì trước khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp, chủ nhà dẫn 45/37. Không muốn lại gục ngã, Hanoi Buffaloes đổi chiến thuật khi không dồn bóng cho các cầu thủ chủ lực như Thành Đạt, Berkeley Trevor không mạo hiểm đột phá ghi điểm để đối thủ bắt bài mà thực hiện những đường chuyền cho các nội binh như Tiến Dương, Tiến Công dứt điểm. Lối đánh đó đem lại hiệu quả mỹ mãn cho đội bóng thủ đô, giúp họ thu hẹp cách biệt sau hiệp 3 chỉ còn 3 điểm (61/ 64).


Hanoi Buffaloes (áo trắng) lần thứ hai thua đại diện của TP.HCM.Ảnh: Quang Liêm

Bất lợi tăng thêm cho HCMC Wings khi họ thiếu vắng cầu thủ chủ lực Justin Young ở hiệp cuối nhưng chủ nhà lại có động lực từ hàng trăm CĐV trung thành cổ vũ trên khán đài. Chính họ là nguồn động viên tinh thần không nhỏ để giúp CLB của ông bầu Trần Anh Tú vượt qua khó khăn.

Điển hình là khi trận đấu còn khoảng 1 phút và Hanoi Buffaloes liên tục có cơ hội gỡ hòa và thậm chí vượt lên sau những pha ném phạt, nhưng sức ép của CĐV có mặt ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Xương khiến cái đầu của các cầu thủ khách không thể tỉnh táo, tập trung dẫn đến mất đi cơ hội đáng tiếc.

Trong khi đó, ngoại binh Jaywuan Hill vẫn chơi ấn tượng với 18 điểm ghi được trận này. Cầu thủ gốc Việt Justin chỉ chơi 3 hiệp nhưng cũng kịp góp công với 13 điểm. Nhưng đáng mừng nhất ở giải năm nay chính là sự phát triển của các nội binh khi họ được tin tưởng tuyệt đối.

Cầu thủ hay nhất của chủ nhà trận này không phải Hill mà là Huỳnh Hải với 19 điểm cả trận cho HCMC Wings. Dù thua nhưng bên kia chiến tuyến, Phú Hoàng có thể tự hào vì chàng trai 9x đã góp đến 21 điểm cho đội bóng Thủ đô.

Chung cuộc, chủ nhà đã vượt qua đội khách lần thứ 2 mùa này với chiến thắng suýt sao 79/71. Hanoi Buffaloes lại phải cần thêm thời gian để “phục thù” đối thủ được xem là khắc tinh của họ kể từ đầu mùa. Trong khi đó, 3 chiến thắng và 2 trận thua đưa HCMC Wings nằm trên top đầu bảng xếp hạng.

Trang Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm