Federer mất ngôi số 1 thế giới: Quãng nghỉ ngắn trên đường đi vào lịch sử

26/03/2018 19:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua trước tay vợt kém cả trăm bậc trên BXH, Roger Federer đã để mất ngôi vị số 1 thế giới mà anh đã giành được hồi giữa tháng Hai. Nhưng giữa việc trở thành tay vợt số 1 thế giới và tay vợt số 1 trong lịch sử quần vợt, đó là điều mà ắt hẳn anh sẽ cần phải cân nhắc.

Dù chỉ phải gặp tay vợt Thanasi Kokkinakis (hạng 175 ATP) ở vòng 2 Miami Open 2018, nhưng nhà ĐKVĐ, hạt giống số 1, cũng là tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã gây thất vọng cùng cực khi anh để thua ngược với tỷ số lần lượt là 6-3 3-6 6-7(4-7).

Thất bại này cũng khiến cho Federer bị trừ 1.000 điểm trên BXH do không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà anh đã giành được vào năm ngoái. Điều đó cũng có nghĩa, ngôi vị số 1 thế giới đã quay trở lại với Rafael Nadal.

Điều gì khiến cho một Federer dường như bất khả chiến bại ở đầu mùa giải lại đang trở nên đi vào thế bế tắc như vậy? Nếu như ở tuần vừa rồi, thất bại trước tay vợt tên tuổi như Del Potro ở chung kết Indian Wells là một điều có thể hiểu, nhưng còn tuần này, trước một tay vợt như Kokkinakis?

Có thể thấy, ở set đấu quyết định trước cả Del Potro và Kokkinakis, những dấu hiệu về tuổi tác đã hiện diện trên từng bước chạy của Federer. Không chỉ mắc nhiều lỗi, tâm lý của anh cũng bị xáo trộn. Việc anh có phản ứng gay gắt với trọng tài Fergus Murphy tại chung kết Indian Wells là một trong những biểu hiện rất rõ. Những lời trách móc, chỉ trích, và thậm chí là cả chửi thề.

Federer tuột chức vô địch Indian Wells, thua trận đầu tiên trong năm

Federer tuột chức vô địch Indian Wells, thua trận đầu tiên trong năm

Chuỗi trận thắng liên tiếp của Roger Federer trong năm 2018 đã dừng lại ở con số 17 sau khi tay vợt người Thụy Sĩ thất bại trước Juan Martin del Potro ở chung kết Indian Wells.

“Tôi cảm thấy ở những thời khắc quyết định, tôi luôn lựa chọn sai lầm, còn cậu ấy lại quá tốt. Trận thua này thật đáng thất vọng, và tôi không biết tại sao mình không thể làm bản thân thấy hài lòng”.

Nhưng một thất bại lúc này đôi khi lại là một tin tốt lành cho chính Federer và cả tennis nói chung. Trong tuần vừa rồi, hàng loạt các tay vợt đình đám đều phải dừng bước trước những tài năng trẻ. Novak Djokovic thất bại khi chạm trán trước Benoit Paire, Serena Williams gục ngã trước sức trẻ của Naomi Osaka, hay Simona Halep thất bại trước Agnieszka Radwanska.

“Tôi xứng đáng nhận thất bại. Tôi cũng quyết định sẽ không tham dự mùa giải đất nện năm nay, bao gồm cả Roland Garros, bởi cần thời gian nghỉ ngơi”, Federer đã đưa ra quyết định ở buổi họp báo sau trận.

Trong 14 giải đấu mà Federer đăng ký tham dự, Hopman Cup và Laver Cup là những giải đồng đội và không tính điểm. Các giải còn lại đều là những giải chính thức trong hệ thống thi đấu hàng năm của ATP.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tay vợt người Thụy Sỹ phải nói lời chia tay với các trận đấu trên mặt sân bụi đỏ, vốn không phải là thế mạnh của anh.

Cũng dễ hiểu, vì ở độ tuổi 37 mà anh vẫn ngự trị trên đỉnh cao của thế giới ắt hẳn phải có lý do. Đấy là một quyết định khôn khéo và sáng suốt của Federer. Nhờ những quyết định khôn khéo mà ở độ tuổi mà các tay vợt khác thường ngồi vào phòng máy lạnh và bình luận về trận đấu, thì anh vẫn tiếp tục gặt hái vinh quang.

Đó cũng là một quãng nghỉ cần thiết để anh chuẩn bị cho kế hoạch cho Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp tại Wimbledon năm nay.

Trần Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm