F1 - chặng 10, GP Bỉ: Hamilton tiếp tục gia tăng cách biệt

24/08/2015 00:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 tuần nghỉ ngơi, vòng quay F1 đã trở lại với màn tranh tài tại đường đua Spa-Francorchamps trên đất Bỉ. Và người chiến thắng vẫn là một cái tên cũ: Lewis Hamilton.

Khoảng thời gian gần một tháng ấy là thời điểm các đội đua tích cực triển khai các gói nâng cấp cũng như cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình. Trong cuộc chạy đua âm thầm nhưng quyết liệt ấy, việc của Mercedes đơn giản chỉ là duy trì những lợi thế cạnh tranh của mình, và họ đã thành công.

Kịch bản tại Spa-Francorchamps chiều qua không khác mấy so với những chặng trước đó: Lewis Hamilton xuất phát đầu (pole thứ 10 của anh ở mùa giải này), ngay phía trước Nico Rosberg, và đó cũng chính là thứ hạng của họ khi cán đích, với chênh lệch là 2,058 giây. Đây là lần thứ hai, Hamilton vô địch tại Bỉ, sau lần đầu vào năm 2010 trong màu áo McLaren. Đây cũng là chức vô địch chặng thứ 6 từ đầu mùa và thứ 39 trong sự nghiệp của tay lái da màu người Anh.

Cuối tháng trước, khi Hamilton chỉ về thứ 6, Nico Rosberg về thứ 8 tại Hungaroring, trong khi Sebastian Vettel bước lên ngôi vô địch, những người ưa thích sự hấp dẫn đã khấp khởi mừng thầm. Đội đua Mercedes vốn cũng không có duyên với với Grand Prix Bỉ bởi kể từ sau chiến tích của tay đua quá cố Juan Manuel Fangio năm 1955, họ đã trải qua 6 thập kỷ không thắng tại đường đua này.

Thế nhưng hôm qua, Hamilton đã là người giúp Mercedes phá cái dớp ấy khi anh tận dụng triệt để lợi thế xuất phát của mình, để dẫn đầu đoàn đua từ đầu đến cuối. Rosberg, đối thủ lớn nhất của Hamilton đã bị Sergio Perez (Force India) và Daniel Ricciardo (Red Bull) kềm chân ở phía dưới. Phải đến sau khi hai tay lái này vào pit, Rosberg mới lấy lại vị trí thứ nhì, nhưng đã kém Hamilton đến 8,3 giây. Và cho dù rất cố gắng, Rosberg cũng chỉ rút ngắn khoảng cách xuống còn hơn 2 giây. Hiện tại trên bảng xếp hạng, Hamilton đã được 227 điểm, hơn Rosberg 28 điểm.


Trái lại, đây là chặng đua đáng quên đối với với Sebastian Vettel, người được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của bộ đôi Mercedes. Trong chặng đua thứ 900 của Ferrari, đội đua này đã quyết định sử dụng chiến thuật mạo hiểm 1 pitstop và họ đã phải trả giá. Chiếc SF15-T của Vettel đã bị hỏng lốp phải vào đúng vòng cuối cùng khiến anh phải kết thúc ở vị trí thứ 12, và không giành được điểm nào. Tai nạn của Vettel là niềm vui với Romain Grosjean, người đã tận dụng cơ hội này để chiếm lĩnh vị trí còn lại trên bục podium. Đây là podium đầu tiên của Grosjean kể từ GP Mỹ 2013.

Chặng kế tiếp của mùa giải sẽ diễn ra ở Monza, Italy, vào ngày 06/09 tới.

Kết quả GP Bỉ (43 vòng)

1.Hamilton Mercedes 1:23:40.387

2.Rosberg Mercedes 1:23:42.445

3.Grosjean Lotus 1:24:18.375

4.D.Kvyat Red Bull 1:24:26.079

5.S.Perez Force India 1:24:34.384

Xếp hạng tay đua

1.Hamilton Mercedes 227

2.Rosberg Mercedes 199

3.Vettel Ferrari 160

4.Raikkonen Ferrari 82

5.F.Massa Williams 82

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes 383

2.Ferrari 236

3.Williams 151

4.Red Bull 96

5.Force India 39

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm