Đương kim á quân thế giới Croatia sa sút: Tìm lại bầu trời mơ ước

15/11/2018 15:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có cảm giác như một thời đại đã kết thúc, ngay sau khi Tây Ban Nha nện cho nhà Á quân thế giới Croatia một trận tơi tả ở UEFA Nations League vào đấu tháng 9 vừa rồi.

HLV đội tuyển Croatia tiết lộ bí quyết đặc biệt để 'bắt chết' Leo Messi

HLV đội tuyển Croatia tiết lộ bí quyết đặc biệt để 'bắt chết' Leo Messi

HLV Zlatko Dalic tiết lộ rằng ĐT Croatia đã tuân thủ tốt chiến thuật đề ra, qua đó dễ dàng kiểm soát Leo Messi – ngôi sao số 1 của tuyển Argentina tại World Cup 2018.

4 tháng sau khi tạo ra những cảm xúc cay nồng như những hạt tiêu nhỏ bé ở nước Nga, Croatia đối mặt với những điều tồi tệ, đó là việc Quả bóng vàng World Cup 2018, nhạc trưởng Luka Modric phải hầu tòa vì những cáo buộc gian dối về vụ chuyển nhượng từ Dinamo Zagreb tới Tottenham năm 2008, thể lực các trụ cột suy giảm, Vedran Corluka giã từ ĐTQG, và thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha là một cái tát trời giáng.

Tụt dốc sau World Cup

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ thay đổi nhanh như lật bàn tay, dường như chỉ có một mình HLV Zlatko Dalic còn biết chuyện gì đang xảy ra trên trái đất này, còn các học trò của ông, những người hùng của đất nước Croatia thì vẫn bay lơ lửng trên không trung, sau thành công choáng ngợp ở World Cup 2018.

Luka Modric, người đã giành hai danh hiệu The Best của FIFA và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, rất có thể sẽ là cả Ballon d’Or nữa, trình diễn thứ bóng đá kiệt quệ về thể lực, bạc nhược về tinh thần ở cả Real Madrid và Croatia. Lẽ ra, anh là người phải giữ được trọng tâm nhất vì sự khiêm nhường và tận tụy đã luôn là cá tính nổi trội trong sự nghiệp của tiền vệ 33 tuổi này.

Nikola Kalinic, sau sự cố va chạm với HLV Zlatko Dalic đã không được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Còn Ivan Strinic, lựa chọn số 1 bên cánh trái của Croatia không thể ra sân vì bị chẩn đoán có vấn đề về tim. Dejan Lovren, kể từ sau tuyên bố là trung vệ hay nhất thế giới ở nước Nga, được Jurgen Klopp cho nghỉ ngơi trên ghế dự bị tại Liverpool suốt từ đầu mùa, Ante Rebic,  Andrej Kramaric gặp rắc rối với thể lực.

Với Croatia, sự giới hạn về chất lượng cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn hạn không phải là thảm họa, nhưng theo chiều dài của năm tháng, nó có thể sẽ hủy hoại một nền bóng đá được gây dựng bằng tinh thần tự cường và ý chí vươn lên của tất cả những con người liên quan đến nó.

“Chúng tôi đã vỡ vụn”, HLV Zlatko Dalic nói sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận lượt đi UEFA Nations League, “Chúng tôi rút ra được rất nhiều bài học sau trận thua này”. Đó là thất bại nặng nề và tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Croatia, và nó dường như cũng báo hiệu sự kết thúc của kì trăng mật với Dalic và các học trò.

Đỉnh cao của thời kì vàng son này, chính là trận chung kết World Cup 2018, là 500 nghìn người dân nêm chật kín các con phố ở thủ đô Zagreb sau khi Croatia trở về từ nước Nga, mỗi một cầu thủ được chào đón như một vị anh hùng dân tộc ở nơi mà họ đã sinh ra, họ được đi khắp nơi trên đất nước nhỏ bé này, truyền cảm hứng cho mọi người, và giờ phải đối mặt với những vấn đề của đội bóng.

Tìm lại giá trị

“Mala zemlja, veliki snovi”, dòng chữ chạy bên ngoài xe bus trở đội tuyển Croatia, là khẩu hiệu được các CĐV Croatia chọn cho đội bóng trước khi World Cup 2018 khởi tranh, nó có nghĩa là “Nước nhỏ, ước mơ lớn”.

Ngắn gọn, súc tích, nhưng lại chứa đựng những niềm hi vọng và mơ ước lớn lao của người dân Croatia, nó chắc chắn là giàu ý nghĩa hơn những khẩu hiệu ra vẻ điệu đà khác như Khát khao trong tim chính là sức mạnh trên sân cỏ (trong tiếng Croatia là Želja u srcu je moć na terenu) hay “Với trái tim, lên đỉnh thế giới (Srcem do vrha).

Khi một phóng viên đến từ Georgia hỏi HLV Zlatko Dalic trong phòng họp báo, sau trận chung kết World Cup 2018 rằng, những nền bóng đá nhỏ như Georgia phải làm gì để đạt được thành công như Croatia. Ông nói rằng, khẩu hiệu của chúng tôi là một thông điệp mạnh mẽ.

Nó được các ngôi sao của Croatia diễn giải trên sân cỏ một cách tuyệt vời. Họ tập luyện chăm chỉ, với những cầu thủ chất lượng cao, tin vào mọi khả năng có thể, dám mơ ước và hi vọng, sau đó, theo đuổi những giấc mơ đó, và một ngày, mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Những người Croatia đã không bao giờ bỏ cuộc, và ngay lúc này, họ cũng không được phép bỏ cuộc, vì tất cả những gì có giá trị nhất trong cuộc đời mình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm