Đức - Brazil (01h45, 28/03): Tới nước Đức để làm lành vết thương

27/03/2018 13:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil, dưới bàn tay của Tite, cũng không khác quá nhiều so với thời của Felipe Scolari hay Carlos Dunga về triết lý chơi bóng. Nhưng sự ngạo nghễ mới là sự khác biệt lớn nhất với đội bóng áo vàng xanh vào lúc này.

Brazil sẽ tới nước Đức với một sự can đảm lớn lao, nơi họ sẽ phải đối mặt với vết thương của thất bại đớn đau ở Mineirao cách đây 4 năm. Trận thua tưởng như sẽ vĩnh viễn chôn vùi niềm tự hào của một đội bóng lớn cho đến khi người đàn ông có cái tên Adenor Leonardo Bacchi, hay còn được gọi là Tite, dũng cảm nhận lấy một di sản đang lụi tàn dưới thời Carlos Dunga, và khiến cho sự sống quay trở lại với những điều diệu kì.

Phép thuật của Tite

"Tôi không muốn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ, giờ là thời kì mới rồi", đó là thông điệp mà HLV 57 tuổi này nói với các cầu thủ, khi ông bốc máy gọi điện cho từng người với lời nhắn đầy rắn rỏi vào tháng 6 năm 2016.

Lúc này, những ngôi sao của đội bóng áo vàng xanh đang mất phương hướng, tổn thương thật sự vì thất bại tại Copa America, và Brazil thì chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Những vết thương của thất bại 1-7 trước Đức quay trở lại hành hạ cả xứ sở Samba, người ta không dám nhìn vào đội bóng này nữa, và cảm thấy mọi thứ đang trở thành tro bụi.

"Tôi nhìn vào đội bóng và nghĩ đến những điều tuyệt vời, đó là chơi bóng thứ bóng đá của quá khứ", Tite nói về sự thay đổi của mình với niềm vui thích, "Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là Brazil của năm 1982, họ chơi thứ bóng đá không cần phải toan tính. Ở đó có Falcao, có Socrates, có Cerezo và Zico, vị chúa của Brazil năm đó".

Giao hữu quốc tế: Brazil đè bẹp Nga 3-0, Pháp thua sốc Colombia

Giao hữu quốc tế: Brazil đè bẹp Nga 3-0, Pháp thua sốc Colombia

Philippe Coutinho đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Brazil trong trận giao hữu với Nga, đội chủ nhà World Cup 2018. Trong khi đó, đội tuyển Pháp bất ngờ thua 2-3 trước Colombia.

Đến tháng 3 năm 2017, Brazil trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền tới nước Nga. Niềm tự hào đã trở lại với Selecao, với sự vững vàng của triết lý chơi bóng thực dụng, nhưng khiến nhiều người liên tưởng tới quá khứ: Brazil của năm 1982.

Đó là phép thuật của Tite, người hiểu rõ cỗ máy của mình như thế nào, từng chi tiết, cách vận hành và sửa chữa nó. Việc đầu tiên ông làm là gọi trở lại Thiago Silva, người đã bị bỏ rơi sau thảm họa ở Belo Horizonte và người còn lại là Marcelo cho hàng phòng ngự, khiến bầu không khí cởi mở hơn và nhiều tiếng cười để thay cho sự nặng nề dưới thời Carlos Dunga.

Ở hàng tiền vệ, Casemiro đá phía trước bộ tứ vệ, và chơi quanh tiền vệ của Real Madrid là Renato Augusto cùng Paulinho, người vừa chuyển tới chơi cho Barcelona từ Guangzhou Evergrande Hè năm ngoái. Không có một sự nghi ngờ nào đối với những người đến từ giải bóng đá Trung Quốc, và Tite đã thắng lớn với lựa chọn của mình.

Giải phóng gánh nặng cho Neymar, tiền đạo của Paris St Germain được giải thoát khỏi vai trò đội trưởng, và bắt đầu chơi thứ bóng đá thuần khiết nhất của mình. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, HLV 57 tuổi này đánh cược với Gabriel Jesus, người vừa tỏa sáng ở Olympic Rio 2016, và thứ ông nhận lại từ tiền đạo trẻ này là 5 bàn thắng sau 6 trận đấu. Tite trúng một vé số, ông giải quyết luôn được bài toán phụ thuộc Neymar, còn Brazil có thêm một người hùng mới.

Phong cách của Tite

Tite đến từ Caxias do Sul, miền Nam Brazil. Tự nhiên trong con người ông là sự tranh cãi về các quan điểm bóng đá, giống như tính cách người dân nơi đây. HLV 57 tuổi này, với vẻ ngoài bình dị, tạo ra sự tin cậy và cảm giác tin tưởng. Ông khiến cho các cầu thủ muốn chơi bóng vì mình, trung thành với niềm tin của họ, nhưng không thiếu sự cứng rắn để khiến cho mọi thứ luôn được kiểm soát.

"Tite nói chuyện với các cầu thủ mỗi ngày, gửi cho họ các băng hình và các đánh giá về kĩ thuật quan trọng. Ông ấy hoàn toàn khác biệt với những HLV khác", kí giả Carlos Alves mô tả công việc của Tite trên tạp chí bóng đá danh tiếng fourfourtwo, "Ông ấy luôn dành đến 10 tiếng đồng hồ trong phòng làm việc để đánh giá các cầu thủ. Quản lý Selecao như cách đã làm ở các câu lạc bộ. Và kết quả là mọi thứ đã thay đổi trong gần hai năm qua, mọi thứ hiện tại là quá tốt đẹp".

Với đội bóng nhiều ngôi sao như Brazil, đôi khi, các HLV sẽ gặp nhiều vấn đề giữa việc lựa chọn tạo ra phong cách chơi bóng, đặt nặng triết lý, hoặc thiên về cách quản lý cầu thủ. Nhưng Tite đã làm tất cả những điều này với sự chú tâm đặc biệt. Như cách ông sử dụng Edu Gaspar, cựu cầu thủ Arsenal, người có thể nói tiếng Anh, để tìm hiểu thêm về cách làm việc của Pep Guardiola hay Juergen Klopp.

Và đêm nay, tại sân Olympic, ông sẽ nói chuyện với người Đức về sự trở lại của một đội bóng lớn, với tất cả những gì đã tạo ra Brazil hiện tại.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm