Đồng đội của Usain Bolt đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết

19/08/2016 12:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 2 lần gặp chấn thương khủng khiếp, Yohan Blake, người từng là VĐV điền kinh số 2 thế giới chỉ sau Usain Bolt, đã dần dần lấy lại được phong độ.


Cựu số 2 thế giới đã cán đích ở vị trí thứ 4

Yohan Blake, 27 tuổi, một VĐV điền kinh người Jamaica, là người đã từng giành chiến thắng trước “Tia chớp đen” ở một giải đấu tiền Olympic 2012. Giữa Bolt và Blake, có một tình bạn hết sức cao cả. Blake từng nói: “Thắng, thua, hay hòa thì chúng tôi vẫn là những người bạn, cho dù khi thi đấu, anh ấy muốn giành chiến thắng và tôi cũng vậy”. 

Là người bạn tập chạy hằng ngày cùng với Bolt. Anh cho rằng quyết định chia tay HLV cũ hồi tháng 10/2008 để cùng Bolt tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Glen Mills đã giúp anh phát lộ khả năng vô địch. “Tôi luôn nỗ lực để có thể chiến thắng Bolt trong các buổi tập. Chỉ thỉnh thoảng điều đó xảy ra. Nhưng từng đó cũng đủ giúp tôi có thêm tự tin khi bước vào các giải đấu. Khi tranh tài, tôi sẽ tự nhủ, được, tôi sẽ đánh bại anh ấy như trong một số buổi tập”.

Bốn năm trước, tại London, Blake đạt thành tích 9,75 giây ở nội dung 100m để giành Huy chương bạc, trong khi đó, thành tích của Bolt là 9,63 giây và giành Huy chương vàng. Cặp đôi này sau đó cũng ẵm luôn Huy chương ở nội dung 200m, với thành tích lần lượt là 19,44 và 19,32 giây.


Blake từng gặp chấn thương khủng khiếp trong quá khứ

Tuy vậy, một bước ngoặt lớn xảy ra, khi vào tháng 4 năm 2013, trên đường tìm kiếm đỉnh cao phong độ, Blake đã gặp phải một chấn thương. Trong một cuộc đua 100m ngay tại quê nhà, gân khoeo chân phải của anh bỗng dưng đau dữ dội, khiến anh buộc phải nghỉ trong một thời gian dài. Tháng 7 năm 2014, thêm một sự cố nữa khủng khiếp nữa xảy ra, khiến gân khoeo trái của anh dường như muốn bung ra, khiến máu tụ bầm tím cơ đùi. Và thế là anh phải nghỉ suốt phần còn lại của mùa giải 2014, thậm chí là phần lớn thời gian của năm 2015. Nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc. Với sự giúp đỡ của đội ngũ bác sỹ, anh đã bắt đầu tập luyện, và tìm lại phong độ của mình.

Mặc không như ở thời điểm đỉnh cao phong độ, nhưng Blake cũng phần nào tìm lại được cảm giác trong mỗi bước chạy. Ở bán kết, anh đã cán đích ở vị trí thứ 6, còn ở trận chung kết vừa qua, anh đã xuất sắc leo lên vị trí thứ 4. Tuy không giành được huy chương, nhưng kết quả đó cũng ghi nhận một sự nỗ lực rất lớn từ phía cựu số 2 thế giới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm